1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bài Bonjour Vietnam

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi redflowers, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesick604

    lovesick604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh em biet dia chi email cua nhac sy va ca si khong cho tui biet voi. Tui dinh muon bai hat nay mien phi de dang phong su nhan dao nhung phai xin phep k bi phat chet. Cam on anh em nhieu
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hic, bác giết người ta đi cho xong... bản thương mại còn chưa phát hành, mấy anh việt nam chôm được share nhau thì cứ lẳng lặng mà làm, xin phép nó nữa thì nó tức nhồi máu àh... chẹp, mà bản draft này là em ca sỹ vô tình để xổng, bác còn trêu tức nó thế thì nó hành hạ em ca sỹ mất, thui nhìn em ỹ cũng xin xắn dễ thương, bác tha cho em ý đi!
  3. redflowers

    redflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    U à,tớ load được bài hát từ cái link của U rồi,nhưng tiếc là chất lượng có hơi kém(tốc độ là 32Kbits /s).Chiều nay tớ vừa kiếm được mấy cái link nghe bài hát này có chất lượng tốt hơn,nhưng tiếc là không load được bên Rangdong.com.U và bác nào có bản có chấtt lwưọgn cao hơn 1 chút và load được thì cho mình biết với nhé.Nhé!
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat hồ đồ đoán rằng bạn nitrone không biết tiếng pháp nên nói vậy, cô ca sĩ đó hát quá rõ và hay vậy còn gì, lời viết hay và tình cảm như vậy mà lại chê -
    Còn bạn be_heo thì đấy là ý kiến của bạn về mắt người VN vì theo quan điểm người westerners nhìn người châu á thì mắt châu á là mắt xếch và bé, nhìn như một đường kẻ ngang vậy . Họ cũng chẳng rành người tàu, thái, nhật, hàn quốc, viêtnam...etc..khác nhau cái gì cả, chỉ trừ ai đó đã đi làm lâu năm hoặc đi nhiều nơi ở châu á thì mới may ra phân biệt được chút ít người này với người kia, cũng giống như người VN hay châu á, cho mấy anh chị westerners đứng cạnh nhau , bạn cũng không biết ai là pháp, đức, bỉ , mỹ etc...đâu, chỉ thấy họ da trắng, mũi cao , mắt to và sâu thôi . Ngay cả nếu một ai đó ở VN mà ít tiếp xúc với người nước ngoài thì có khi nhìn người châu âu và bắc phi như algieri thì có khi nhầm vì nghĩ thấy da cũng trắng, mắt cũng to, mũi cũng cao thì tưởng là tây hết nhưng ở tây họ nhìn rõ và phân biệt rõ lắm nên khi người tây nhìn châu á hay VN thì ai cũng mắt xếch là phải thôi, người VN tớ cũng thấy nhièu người mắt xếch đấy chứ ấy
  5. nitrone

    nitrone Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Choupat hồ đồ đoán trúng rồi đấy Cho choupat 5 *
    Moa chẳng biết một chữ tiếng Pháp nào, nhưng moa cũng có đọc dòng phụ đề trong cái flash. Biết được nội dung cũng như đoc một bài văn hay thôi, chứ thật sự vì không biết tiếng nên bài hát nó khó nhập tâm để thích lắm. Các toa thấy thích thì moa cũng dzui dzui mà spam
    Mà bài này người Việt hải ngoại làm ầm ĩ lên lâu rồi mà. Cũng khổ cho em ấy thật, ko biết nói kiểu gì với tay nhạc sĩ được
  6. manoas

    manoas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xuất thân từ một diễn viên quèn trong một "gánh" kịch, chuyên đóng các vai phụ, rồi tham gia các show truyền hình. Bắt đầu nổi từ 1996 bằng nghiệp hát chính các tác phẩm của mình, Marc có thể được gọi bằng nghệ sĩ chuyên nghiệp hơn là một nhạc sĩ. Mỗi năm ở Pháp có hàng trăm giải thưởng nghệ thuật đủ loại dành cho đủ các thành phần, việc được đề cử cho một giải không có ý nghĩa quan trọng lắm. Mà cũng chẳng ở đâu có nhiều tay chơi nghiệp dư như ở Pháp, mà Yannick Noa là một ví dụ. Trước khi nổi đình nổi đám trong giới xướng ca thì chú Cameroon kiều này đã ẵm một giải Roland Garros năm 83 và là tay vợt thứ 3 thế giới.
    Đây là địa chỉ của M Lavoine
    Marc Lavoine c/o Mercury
    22 rue des Fossés-Saint-Jacques
    F-75005 Paris
    France
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    Ừ, tớ cũng kô phân biệt được cái bọn Tây đâu! Thế cho nên chẳng bao giờ có nhã ý viết 1 bài ca ngợi 1 quốc gia cụ thể nào đó mà mình kô biết rõ, hí hí!

Chia sẻ trang này