1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bài hát Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hoclh, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoclh

    hoclh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về bài hát Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày

    Tìm mãi không thấy cái topic Nhạc thiếu nhi nên đành mở một topic mới vậy. Sau này nhờ Mod chuyển hộ vào topic kia nhé!

    Tôi muốn tìm lời bài hát Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày và tác giả của bài hát này. Không biết có phải phổ thơ của Trần Đăng Khoa không? bạn nào biết thì giúp tôi nhé!

    Chỉ nhớ lời bài hát có đoạn:

    Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
    Mẹ ơi mẹ nghỉ tay
    Trời trưa vừa tròn bóng
    Mẹ ăn com cho nóng
    Để con chăn trâu, ớ chản trâu....
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chép tặng bạn bài hát này nhe, đây cũng là bài hát ưa thích của tôi, hát suốt đấy. Còn nhớ khi đi học xa, trên chuyến đi thực tập, cứ ngồi líu lo hát bài này. Về sau có một anh bảo, anh không ngờ một cô ở thành phố như em lại thuộc và hát một bài về nông thôn tình cảm thế, nơi đất khách quê người khác tiếng nói khác đời sống, tự dưng đuợc nghe bài hát này, nhớ quê kinh khủng. Nhờ bài hát đó, mình có thêm một vị sư huynh.
    Lời có thể không chính xác lắm ở một vài câu chữ nhưng căn bản là được. Bài này không phải phổ thơ của ai hết, tác giả phần nhạc và lời là cùng một người (tạm thời chưa nhớ ra tên)
    Đưa cơm cho mẹ đi cày
    Đoạn 1
    mặt trời lên rạng rỡ, gió đùa lá reo bay
    gói cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
    mẹ ơi, mẹ dừng tay, trời trưa vừa tròn bóng
    mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăm (chứ) chăm trâu
    mai đây lúa chín thơm vàng, lúa thơm nặng cả bàn tay
    nhờ cơm nóng hôm nay khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày
    Đoạn 2
    Đường hành quân diệt Mỹ bố hỏi cuối thư vui
    Lúa thêm đơm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cầy
    mẹ ơi mẹ hẳn vui chiều qua nhận thư bố
    lời bố khen con nhớ mẹ đảm đang con chăm ngoan (chứ) chăm ngoan
    Mai đây chiến thắng bố về sẽ nghe mẹ kể chuyện con
    rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.
    Chúc bạn hát thật hay.
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Bắt chân bắt tay làm quen với bạn Chờ-ai 1 cái nghe. Trí nhớ của bạn tốt thật đấy. Mà ngày trước ai dạy cho bạn bài này vậy ? Đây là một trong những bài hát thiếu nhi hay nhất có từ thời chiến tranh chống Mỹ, cùng thời với bài "Hạt gạo làng ta". Tớ xin được sửa vài từ mà bạn nhớ sai. Cách đây 1-2 tháng gì đó, tớ đã trích 1 đoạn audio bài hát này và đố trong một topic "Những bài hát về mẹ" nhưng không có ai biết bài này hết.
    Em đi đưa cơm cho mẹ đi cày
    (sáng tác của Hàn Ngọc Bích)
    Đoạn 1
    mặt trời soi rực rỡ, gió đùa lá reo bay
    Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
    mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
    mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
    mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
    là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày
    Đoạn 2
    Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui
    Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cầy
    mẹ ơi, mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố
    lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mai
    Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con
    rằng con bé lon ton, khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.
  4. hoclh

    hoclh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả 2 bạn nhé. Tôi cũng rất thích bài hát này. Nhiều khi ở nhà mấy đứa em xuông chơi. Cả người lớn trẻ con ngồi hát hò mà chịu không tài nào nhớ ra bài hát này được.
    Có một dạo bà cô tôi đi làm không về nhà ăn trưa được. 2 đứa em thay nhau mang cơm ra cửa hàng cho mẹ. Thế là ở nhà tôi dạo đấy cũng trêu là: Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày.
    SWNmegai (trời cái nick thiệt là :-) ) có thể gửi cho mình bản mp3 audio được không? Cảm ơn nhiều nhé!
  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn cho biết tên bài hát , tên tác giả va lời của cái bài : Kìa chú la chú ếch con...xin chân thành cám ơn
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ được đến đâu thì viết đến đấy nhé
    Kìa chú là chú ếch con
    Tác già: Không biết
    Đoạn 1
    Kìa chú lkà chú ếch con có hai la hai mắt tròn
    Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan
    Bao con cá trê non cùng bao con cá rô ron
    Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang ròn
    Đoạn 2
    Kìa chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà''
    Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng hoạ mi
    Bao nhiêu chú chim ri cùng bao chú ca rô phi
    Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì./.
    Tiện thể, tên mình là C-H-O-A-I, không có một tý dấu má nào . Hì.

Chia sẻ trang này