1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bệnh trĩ ngoại

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Sulik,
    Về trĩ ngoại, có một số khái niệm như sau:
    1. Toàn bộ máu ở bụng, kể cả hậu môn đều được dẫn về gan. Nếu vì một lý do nào đó mà sự dẫn lưu này bị ứ trệ (xơ gan, u ổ bụng, ngồi nhiều, táo bón ...) thì sự dẫn lưu máu ở vùng hậu môn cũng bị ứ trê. Hậu quả là dẫn đến sự phình giãn các tĩnh mạch tạo nên các búi trĩ.
    2. Ống hậu môn, cách lỗ hậu môn khoảng 4-5 cm, có một đường gọi là đường lược phân chia giới hạn của các búi trĩ. Nếu búi trĩ nằm ở phía ngoài (có thể lộ ra ngoài hay không, nhưng thường thì lộ ra ngoài) thì được gọi là trĩ ngoại (nhưng ngoại ở đây không "xịn" như "ngoại quốc") còn ngược lại thì được gọi là trĩ nội.
    3. Biện pháp chữa trị:
    a. Không dùng thuốc (nhưng chỉ được xem là các biện pháp hỗ trợ và ngăn chặn tiến triển của búi trĩ mà không lammất đi các búi trĩ): tránh ngồi nhiều, năng vận động, cụ thể là đừng lên net quá nhiều ; không để táo bón, ăn nhiều chất xơ
    b. Can thiệp Y khoa:
    -Thuốc (còn gọi là điều trị nội) với mục đích tăng trương lực của tĩnh mạch giupmáu lưu thông tốt, có thể là thuốc bôi tại chỗ và thuốc uống toàn thân.
    - Phẫu thuật: có thể chích thuốc làm xơ búi trĩ (chích thành nhiều đợt và có theo dõi hàng tháng để "bảo trì"), cột thắt búi trĩ và biện pháp cuối cùng là cắt phéng nó đi trong một lần duy nhất.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào hai77vn,
    1. Dò mạch lươn là bệnh có nguồn gốc từ trĩ. Trĩ để lâu ngày không chữa sẽ bị bội nhiễm (do môi trường hậu môn rất nhiều vi khuẩn) và mưng mủ. Mủ này có thể vỡ xì ra ngoài nếu là trĩ ngoại hoặc sẽ dò vào trong cơ thể nếu là trĩ nội. Do là mủ và rò rỉ tự phát nên các đường rò rất phức tạp và ngoằn ngoèo như hang của con lươn, do đó mang tên là dò mạch lươn.
    2. Cách chữa:
    - Chữa trĩ để tránh tái phát.
    - Phẫu thuật bịt đường dò để chữa mạch lươn. Tuy nhiên, phẫu thuật rất phức tạp vì khi mổ, phẫu trường rất nhiều máu và mủ trôn lẫn nên rất khó nhận định chính xác đường dò. Để khắc phục, người ta thường áp dụng hai thủ thuật: hoặc bơm thuốc cản quang vào đường dò để nhận diện đường dò dưới màn huỳnh quang (nhưng cách này gây nhiễm tia X cho phẫu thuật viên nên nhiều người rất ngại áp dụng), hoặc bơm chất có màu xanh để phân biệt với máu và mủ.
    3. Hậu quả:
    - Tại chỗ: đau nhức không ngồi được, vùng hậu môn xì mủ suốt ngày.
    - Toàn thân: nhiễm trùng huyết do vi khuẩn đi vào máu.
    - Xã hội: ngại tiếp xúc xã hội.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào hai77vn,
    1. Dò mạch lươn là bệnh có nguồn gốc từ trĩ. Trĩ để lâu ngày không chữa sẽ bị bội nhiễm (do môi trường hậu môn rất nhiều vi khuẩn) và mưng mủ. Mủ này có thể vỡ xì ra ngoài nếu là trĩ ngoại hoặc sẽ dò vào trong cơ thể nếu là trĩ nội. Do là mủ và rò rỉ tự phát nên các đường rò rất phức tạp và ngoằn ngoèo như hang của con lươn, do đó mang tên là dò mạch lươn.
    2. Cách chữa:
    - Chữa trĩ để tránh tái phát.
    - Phẫu thuật bịt đường dò để chữa mạch lươn. Tuy nhiên, phẫu thuật rất phức tạp vì khi mổ, phẫu trường rất nhiều máu và mủ trôn lẫn nên rất khó nhận định chính xác đường dò. Để khắc phục, người ta thường áp dụng hai thủ thuật: hoặc bơm thuốc cản quang vào đường dò để nhận diện đường dò dưới màn huỳnh quang (nhưng cách này gây nhiễm tia X cho phẫu thuật viên nên nhiều người rất ngại áp dụng), hoặc bơm chất có màu xanh để phân biệt với máu và mủ.
    3. Hậu quả:
    - Tại chỗ: đau nhức không ngồi được, vùng hậu môn xì mủ suốt ngày.
    - Toàn thân: nhiễm trùng huyết do vi khuẩn đi vào máu.
    - Xã hội: ngại tiếp xúc xã hội.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  4. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    From hai77vn: Vâng! Xin cảm ơn! Thành thật cảm ơn anh đã cho em biết các thông tin về căn bệnh này!
  5. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    From hai77vn: Vâng! Xin cảm ơn! Thành thật cảm ơn anh đã cho em biết các thông tin về căn bệnh này!
  6. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bài của @hocsinh007 , Gửi lúc 10:33, 11/07/03
    G. chuyển vào
    Hiện nay em đang bị bệnh trĩ , hồi nọ khám ở Viện Y học cổ truyền họ bảo trĩ nội độ 2 , trĩ ngoại độ 3 , họ cho một số thuốc uống và nói rằng không thể chữa đuợc còn cắt thì quá sớm vì hiện nay tôi mới 20 thôi . Nhưng mấy tháng gần đây máu ở hậu môn ra nhiều ( mỗi lần đi ngoài ) và rất rát . Uống vitamin K thì chỉ cầm máu được vài ngày , khi ngừng uống lại bị lại .Do mất máu nhiều nên khá mệt . Có ai có cách gì giúp em ko ạ !
    Cảm ơn !
    Em là con trai mà sao em rất nhát , mặc dù nhiều lần tự nhủ là con trai thì khong phải sợ gì cả , không được yếu đuối nhưng dù người yêu em có rơi suống sông em cũng chẳng giám cứu (vì sợ chết theo ) , em chẳng bao giờ giám đi đến những chỗ hoang vắng một mình ( sợ ma mặc dù có lẽ trên đời chẳng có ma ) . Yêu ai em cũng chẳng giám thổ lộ , cứ khi gặp người ta là quên hết mọi điều mình đã định nói ra ( hay nói đúng hơn là nhớ nhưng không giám nói ) mặc dù đã chuẩn bị kỹ lời nói , hít thở sâu và nhiều cách khác . Em chán nản quá , có lẽ đời này em sẽ sống trong cô đơn và sợ hãi mất . Em ko muốn thế đâu . Có ai có lòng tốt hãy tư vấn giúp với !
    Nếu không có cách giải quyết thì em chẳng muốn sống nữa
    Bệnh trĩ thì bác sỹ bảo cắt thì cứ cắt đi, tiếc làm gì cái đó. Nhiều người phải phẫu thuật phức tạp người ta còn không sợ thì cậu sợ cái gì chứ. Không chết được đâu mà sợ. Còn chuyện tình yêu thì nói thật là cậu yếu đuối thật đấy. Anh cũng chẳng dám nói tài giỏi nhưng thấy chú như vậy anh thấy đáng nhẽ chú là con gái thì đúng hơn, may mà chú vẫn còn cảm giác với nữ giới đấy nếu không thì nguy to Theo anh thì chẳng cần phải chuẩn bị nói năng hay hít thở gì đâu vì đằng nào chú cũng chẳng nói được gì thế nên chẳng cần nói nữa mà đi thẳng bằng hành động, tức là nín thở rồi làm một phát bất ngờ vào nơi mà bọn con gái hay dùng để buôn dưa lê và ăn quà vặt í. Thế là xong, sau đó tuỳ tình hình mà cho thêm phát nữa hay là luôn cả băng. Đảm bảo nếu được đến phát thứ hai rồi thì có nhét rẻ vào mồm chú vẫn còn muốn bô bô nói I Love U chứ lị ... thôi chúc chú thành công nhé.
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 17/04/2004
  7. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bài của @hocsinh007 , Gửi lúc 10:33, 11/07/03
    G. chuyển vào
    Hiện nay em đang bị bệnh trĩ , hồi nọ khám ở Viện Y học cổ truyền họ bảo trĩ nội độ 2 , trĩ ngoại độ 3 , họ cho một số thuốc uống và nói rằng không thể chữa đuợc còn cắt thì quá sớm vì hiện nay tôi mới 20 thôi . Nhưng mấy tháng gần đây máu ở hậu môn ra nhiều ( mỗi lần đi ngoài ) và rất rát . Uống vitamin K thì chỉ cầm máu được vài ngày , khi ngừng uống lại bị lại .Do mất máu nhiều nên khá mệt . Có ai có cách gì giúp em ko ạ !
    Cảm ơn !
    Em là con trai mà sao em rất nhát , mặc dù nhiều lần tự nhủ là con trai thì khong phải sợ gì cả , không được yếu đuối nhưng dù người yêu em có rơi suống sông em cũng chẳng giám cứu (vì sợ chết theo ) , em chẳng bao giờ giám đi đến những chỗ hoang vắng một mình ( sợ ma mặc dù có lẽ trên đời chẳng có ma ) . Yêu ai em cũng chẳng giám thổ lộ , cứ khi gặp người ta là quên hết mọi điều mình đã định nói ra ( hay nói đúng hơn là nhớ nhưng không giám nói ) mặc dù đã chuẩn bị kỹ lời nói , hít thở sâu và nhiều cách khác . Em chán nản quá , có lẽ đời này em sẽ sống trong cô đơn và sợ hãi mất . Em ko muốn thế đâu . Có ai có lòng tốt hãy tư vấn giúp với !
    Nếu không có cách giải quyết thì em chẳng muốn sống nữa
    Bệnh trĩ thì bác sỹ bảo cắt thì cứ cắt đi, tiếc làm gì cái đó. Nhiều người phải phẫu thuật phức tạp người ta còn không sợ thì cậu sợ cái gì chứ. Không chết được đâu mà sợ. Còn chuyện tình yêu thì nói thật là cậu yếu đuối thật đấy. Anh cũng chẳng dám nói tài giỏi nhưng thấy chú như vậy anh thấy đáng nhẽ chú là con gái thì đúng hơn, may mà chú vẫn còn cảm giác với nữ giới đấy nếu không thì nguy to Theo anh thì chẳng cần phải chuẩn bị nói năng hay hít thở gì đâu vì đằng nào chú cũng chẳng nói được gì thế nên chẳng cần nói nữa mà đi thẳng bằng hành động, tức là nín thở rồi làm một phát bất ngờ vào nơi mà bọn con gái hay dùng để buôn dưa lê và ăn quà vặt í. Thế là xong, sau đó tuỳ tình hình mà cho thêm phát nữa hay là luôn cả băng. Đảm bảo nếu được đến phát thứ hai rồi thì có nhét rẻ vào mồm chú vẫn còn muốn bô bô nói I Love U chứ lị ... thôi chúc chú thành công nhé.
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 17/04/2004
  8. KE_TAM_THUONG_new

    KE_TAM_THUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điều trị trĩ nội bằng điện từ trường có ảnh hưởng phụ không hả các bác?
  9. KE_TAM_THUONG_new

    KE_TAM_THUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điều trị trĩ nội bằng điện từ trường có ảnh hưởng phụ không hả các bác?
  10. KE_TAM_THUONG_new

    KE_TAM_THUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi nếu chưa sinh đẻ gì mà điều trị trĩ nội độ I, II bằng điện từ trường thì có hại cho thế hệ tương lai không? Sóng điện từ có những tác hại gì?

Chia sẻ trang này