1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bốc mả?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 30/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbiee

    newbiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình không rõ các nơi khác thế nào chứ quê mình thì rửa, róc thịt bằng rượu cho sạch. Chính tay mình từng làm cho bà nội mình :)

    Đặc biệt lưu ý là nếu bác chủ bị trầy xước tay thì tuyệt đối không nên nhúng tay vào nhé, đề phòng uốn ván.

    Thế nên mới có cách nói khi người ta ăn thịt xương cuối nồi là bốc mả :D

    Người ngoài nhìn vào thì thấy ghê, nhưng khi làm cho người thân mình thì chẳng cảm thấy ghê gì :)
  2. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Mình có đọc ở đâu đấy là bị như vậy thì đậy lại, lên chùa nhờ các sư thầy cúng cho một thời gian sau là tan hết. ko biết ntn (not sure )
  3. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Mình đã lưu ý là đất ruộng và có nhiều đất sét rồi mà. Nếu chỉ là đất ruộng thông thường thì ko bị :)
  4. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Quê mình nếu như vậy thường là dóc thịt , lấy xương cho vào tiểu sành rồi chôn vào mộ khác và xây mới luôn .
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn không thể tưởng tượng là có thể róc thịt một người chết (xin lỗi các bác vì sự thật là thế, cho dù là ông bà cha mẹ... thì khi nằm dưới đất vẫn là một cái xác). Như thế có gọi là hủ tục không. Mình không thể hình dung được việc ai đó róc thịt của người đã chết ít nhất là 3 năm trước. Cảm giác người đó sẽ như thế nào???? Tại sao lại không chôn lại? Lý do là gì? Mình vẫn nghĩ hỏa thiêu là sạch sẽ, gọn nhẹ... nhất. Hỏa thiêu cũng là một trong 4 hình thức mà người sống đối xử với người đã chết mà (hôm qua đọc ở đâu đó là địa táng, thủy táng, điểu táng, hỏa táng)

    Mình có nghe nói hình như ngoài VN ra (mà hình như cũng chỉ trong người Kinh ơr Bắc VN thôi) thì chỉ có một đất nước nữa (ở Nam Mỹ thì phải) có phong tục bốc mộ. Nghe ngta nói là ở đó họ còn dùng xương đó và nấu thành một món canh và húp. Đấy là mình nghe nói thế chứ chưa tìm trong sách vở nào cả.
  6. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    "Địa táng" là như mấy cụ ở Mai Dịch ý ạ, chôn một lần thôi. Còn cách chôn cất người chết thông dụng trong dân gian thì được gọi là "Hung táng"
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải hủ tục.Văn Hóa gọi là Cải Táng or Thay Aó và hãn hữu thì mấy phải róc thịt như thế (chỉ 2 năm là người ta Cải Táng rồi.Giờ khoa học tiến bộ + điều kiện nâng cao nên lúc hấp hối được con cháu cho ngậm sâm,uống nhiều Kháng Sinh khó phân hủy nên phải róc thôi. )
    Chẳng nhà nào lại đi chôn 2 lần cả.đó là điều tuyệt đối kiêng kị.ngay đến cả đào Mộ cũng không cho người nhà đi đào (người ta bảo là chẳng nhẽ lại tự tay người nhà đào hố chôn người nhà.cái này là do họ hàng xa làm ) cũng như chẳng ai đặt 2 bát cơm cúng cả.cái này phải để những người lớn tuổi hơn giải thik mấy cặn kẽ
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Mình không bảo là cải táng là hủ tục, mà cái vụ "róc thịt" đó phải chăng là một hủ tục? Các cụ đã đc thay quần áo mới, nhưng xác thịt vẫn còn thì con cháu lại phải cạo, róc... nghe kinh hãi, khác gì không đc chôn lần hai. Nên hỏa táng????
  9. giradeo

    giradeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Nguyên nhân không tiêu thì nhiều lắm
    - Ốm dài ngày, dùng nhiều kháng sinh.
    - Lúc nhập quan lót nhiều chè, con cháu lại cho mặc nhiều quần áo sợi tổng hợp, chèn xung quanh nhiều gối bông=> hút hết dịch, vi khuẩn không phát triển đc.
    - Cũng có nhà do chết tai nạn, nên có ướp bảo quản.
    - Có trường hợp tự nhiên, do một lại vi sinh phát triển tạo thành màng kín bọc quanh người, dân gian gọi là mộ kết tơ hồng.
    Xử lý thì tùy nhà, tùy phong tục địa phương:
    - Nếu chôn lại, thì thường nấu nồi cháo loãng đổ thêm vào. Các cụ thì bảo cúng âm, nhưng theo mình, chắc kiểu tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển làm việc tiếp.
    - Nếu róc thịt, thì phải dùng cật nứa để róc, thường phải làm từ phía sau lưng, thịt xong cũng phải thiêu. Các nhà thường chọn cách này, vì mỗi lần đào lên chôn xuống cách rách lắm, thôi thì cố lên để cho nó hoàn tất.
    Đấy là những thứ mình biết và đã gặp. Mỗi lần về nhìn thịt là nôn nao 2-3 hôm
  10. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    5 năm trước thằng bạn tôi mất mang đi hỏa thiêu, đi gọi hồn thì nó khóc kêu nóng khó chịu lắm, cho nên chôn hay thiêu thì trước khi chết nên thống nhất quan điểm với nhau trc đã ko con cháu lại kêu hủ lậu.

Chia sẻ trang này