1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bốc mả?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 30/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mình từng tham gia 1 số buổi triệu vong để đặt tên cho các em bé do bị phá thai, sẩy thai do 1 trung tâm có uy tín tổ chức (Đứng đầu trung tâm này là người đầu tiên mở ra cái Số 1 Đông Tác hiện nay nhé) :-"

    Chưa tận mắt chứng kiến cái gì thì đừng vội phủ nhận :D thế giới tâm linh là có thật, đêm hôm kể vài chuyện hầu các bạn chơi

    Đọc thêm về vấn đề này ở đây nhé http://ttvnol.com/f_69/p-19500196
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bạn cuongkhi83 này thông tin thì nắm đựơc nhưng sai nhiều chỗ quá ^:)^ cái này ko biết rõ thì đừng nói lung tung, bừa bãi bạn ạ ^:)^

    Số 1 Đông Tác hiện nay do Viện khoa học hình sự bộ CA và Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) quản lý
    Ban đầu thành lập ra nghiên cứu 500 trường hợp áp vong để làm báo cáo khoa học, áp vong tất cả chứ ko phải lập ra mục đích để tìm hài cốt liệt sỹ nhé ^:)^ Người khởi xướng ra chỗ này sau khi làm xong báo cáo giao lại trung tâm cho ông Vũ Thế Khanh quản lý đến giờ và mở 1 trung tâm dạy học Cảm Xạ (Trực thuộc Liên hiệp các hội KH & KT Hà Nội)

    Lại nói lung tung òi ^:)^ Tớ đố bạn tập được để có khả năng đó đấy ạ. Bạn mà tập được tớ trả toàn bộ tiền học phí mấy năm cho bạn luôn, kể cả 10 năm tớ cũng trả ^:)^ Cái môn Cảm Xạ được quảng cáo dạy ở đó chỉ giúp con người hòan thiện về sức khỏe, khám phá các tiềm năng ẩn chứa trong người thôi. Còn có "căn" để có khả năng "triệu vong" "gọi hồn" hay không thì vài nghìn người may ra có 1 người ạ ^:)^ Theo tớ biết thì gần 100 khóa học CX mới chỉ có vài người có khả năng đấy thôi ^:)^ Họ có "căn" sẵn rồi mới được đào tạo để phát triển dần cái khả năng đấy lên chứ ko phải người bình thường cứ học là được đâu ạ --> Đây là 1 người trong số đấy http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2007/02/3b9f3519/ - Tiếc là chị này sau khi có khả năng đặc biệt thì bây giờ về quê sử dụng nó với mục đích mê tín dị đoan, làm bừa bãi và dùng khả năng đó để kiếm $$$
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Không biết tớ có nhớ lầm không. Cái tục lệ này thì kêu là cải mả. Đào lên, róc thịt rồi chôn lại cùng chỗ.

    Bốc mả / mộ tức là đào lên đem chỗ khác chôn.

    Không rõ là người nhà có được làm hay không, nhưng tớ biết là thường mướn mấy người chuyên làm nghề này vì họ chịu dơ được. Tớ biết là họ dùng rượu đế để rửa chân tay và xương cốt. Dĩ nhiên là họ uống luôn để "tẩy uế" cơ thể của họ.
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Nếu cái này là thuộc viện khoa học hình sự, bộ công an thế thì trường hợp bị giết chẳng hạn, linh hồn oan ức ko siêu thoát tại sao chưa thấy kẻ thủ ác nào bị linh hồn quấy phá? tại sao người ta ko gọi linh hồn lên như vậy là có thể biết kẻ nào là thủ phạm ko? (có thể ko thể dùng làm bằng chứng nhưng cũng biết mà khoanh vùng đối tượng và 90% tình tiết vụ án sáng tỏ rồi ko???) và nếu làm đc ntn thì khả năng phá án đc là đến 80% rồi ko???
  5. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Dương có luật dương thì âm có lẽ cũng có luật âm. Không phải cái gì cũng nói đc. Mình và người nhà tin vào chuyện linh hồn và vong nhưng đồng thời cũng tin theo các cụ dậy: kính quỷ thần, nhi viễn chi, tôn trọng nhưng không nên bám víu vào, Việc dương nên để người dương giải quyết, thế mới là thuận teo lẽ tự nhiên.
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bạn hỏi hay lắm, nhưng âm dương đều có luật lệ riêng. Ko có chuyện phá án bằng cách gọi vong khơi khơi như vậy đâu :P
  7. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Gọi là cải táng, hình nhử chỉ có ở miền Bắc, thường thì phải chôn 3 năm xong mới cải táng, nhiều khi lâu hơn. Nguồn gốc thì theo sách em đọc là do lý do vệ sinh: người mới chết phải chôn ra xa nhà cửa, làng xóm, khi nào chỉ còn xương mới đc xem về cho vào tiểu để vào trong nghĩa trang làng, xã, khu mộ nhà mình. Còn trong Nam thì chôn một lần luôn, nhièu khi chôn ngay trong vườn nhà.
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Trong nam cũng có cải táng / cải mả sau 3 năm. Còn lý do tại sao thì tớ không rõ. Bà thím của tớ là người nam nên tớ biết.

    Chôn trong vườn nhà là vùng quê thôi, vì ho có đất rộng, chia ra một khu để chôn cất. Còn trong tỉnh thành thì chỉ đem nghĩa địa thôi.
  9. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Èo, cái vụ tập luyện đó đâu phải em tự bịa ra hoặc tự suy diễn đâu bác. Chính cái bà mà hướng dẫn ở đó có nói trong 1 buổi áp vong mà. Ý của bà ấy là muốn mình hiểu là việc áp vong này là 1 khả năng thực sự của con người, ko phải điều thần bí gì cả. Ngoài ra, có 1 buổi em đến soi vong buổi tối, lúc đến lượt em thì muộn rồi, khoảng gần 10h, thấy có 1 anh đang ngồi thiền 1 góc. Lúc sau thấy có 1 bà vào ngồi cạnh, hướng dẫn để anh ấy có thể áp hẳn đc với vong (trc đó thấy ông ấy lắc lư rồi, nhưng hình như chưa nhập hẳn đc nên bà ấy phải giúp thêm), nên em đoán là anh ta đang luyện thêm. Cái vụ trung tâm đó mở ra ban đầu để tìm mộ liệt sỹ cũng là ở đó nói thôi, em chưa tìm hiểu thêm sâu hơn. Tại năm ngoái em có đi cầu siêu cho gia tiên nên cũng ngồi đó 1 tuần :)
    Ah, mà đi mới thấy ngồi tụng kinh cũng rất thích, cảm thấy rất thư thái và nhẹ nhõm. Có lẽ vì người Việt mình cũng hợp với tư tưởng kinh Phật.
    Ngoài ra, ở quê em cũng có 1 ông bác. Ông ấy cũng ko phải tự nhiên theo kiểu ăn lộc ăn lá gì. Chỉ là luyện tập nhiều năm đến giờ cũng đã áp vong đc rồi, tuy mới chỉ thử nghiệm với các vong trong nhà, vì bác ấy ko thích hoạt động về cái món này. Cách đây 3-4 năm thì mới lúc đc lúc ko, đạt tầm 20-30% thành công thôi, giờ thì thấy bảo cũng phải đc 80-90% là thành công.
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Thế mới bảo bạn nắm được thông tin chung chung nhưng còn nhiều điểm sai, chưa chính xác ;))

Chia sẻ trang này