1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về ca từ ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Mecghi_vn, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mecghi_vn

    Mecghi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về ca từ ?

    Tôi là người vào box lần đầu. Cũng rất đam mê nhạc Trịnh nhưng chưa có điều kiện nghiên cứu sâu. Tôi thấy box mình khá hay, nếu có thể xin được đăng ký làm thành viên của box.
    Nhân đây, có một chút thắc mắc nhờ các cao thủ giải đáp.
    Trong bài Tình xa có một câu hát mà chắc nhiều người rất thích, nhưng tôi thấy các ca sĩ thể hiện hơi khác nhau một chút, cụ thể:
    "Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố. Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình" hoặc
    " Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố. Thành phố hoang vu, như cuộc tình qua một lần"
    Tôi thấy cả hai câu này đều rất hay, nhưng muốn biết chính xác nguyên tác. Mong sớm nhận được giải đáp của các bạn.
    Xin cảm ơn!
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nguyên tác là :
    "Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố. Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn vào đây xem nhé:
    http://www.tcs-forum.org/songs/titles/T-Z/TinhXa
    Lời nhạc ở trang này theo tôi là chính xác nhất. Sau này muốn tìm lời các bài hát của Trịnh Công Sơn, bạn cứ vào đó tìm.
    Chào mừng bạn đến với box Nhạc TRỊNH.
  4. muadongdanang

    muadongdanang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tình xa
    Ngày tháng nào đã ra đi
    Khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi
    Ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi
    Như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ
    Lời hẹn thề là những cơn mưa
    Khi bước chân ta về
    Đêm khuya nhìn đường phố
    Thành phố hoang vu
    Như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh
    Đôi khi ta lắng nghe ta
    Nghe sóng âm u
    Dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về
    Đôi khi trên mái tình ta
    Nghe những giọt mưa
    Tình réo tình âm thầm
    Sầu réo sầu bên bờ vực sâu
    Còn thấy gì sáng mai đây
    Thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay
    Trong tình vẫn u mê
    Từ một ngày tình ta
    Như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Khánh Ly lại hát:
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố. Thành phố hoang vu, như cuộc tình qua một lần
  6. muadongdanang

    muadongdanang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy "như cuộc tình qua một lần " hay " như một lần qua cuộc tình " đều hay như nhau , không những vậy "như cuộc tình qua một lần " còn có vẻ giản dị hơn , việt nam hơn
    Được muadongdanang sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 04/10/2004
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Thầy giáo dạy toán tôi hồi cấp 3 thích câu "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", hồi đó mình cũng chưa hiểu gì nhiều, bây giờ càng nghe lại bài này, càng thấy hay.
    Mỗi người một cách cảm nhận, tuỳ thuộc vào trải nghiệm sống của từng người.
  8. Mecghi_vn

    Mecghi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To Lonely Sun: đúng đấy, tôi cũng nghe KL hát vậy, nhưng thấy văn bản và các ca sĩ khác hát khác nên mới vào đây nhờ các cao thủ giải đáp.
    Tôi thì lại thích câu "Nhìn lại mình đời đã xanh rêu"
    To muadongdanang: tôi cũng có cảm nhận giống bạn, nhưng tôi lại thấy "như một lần qua cuộc tình" giống với Trịnh hơn.
  9. tiamo142

    tiamo142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại " tình xót xa vừa" hả mọi người?
  10. muadongdanang

    muadongdanang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không xót xa nhiều , chẳng xót xa ít , nên xót xa vừa , chỉ có thế thôi

Chia sẻ trang này