1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về ca từ ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Mecghi_vn, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tình xót xa vừa, vừa đủ cho TY, cho vừa, cho đủ một nỗi đau ngập tràn, cho vừa với những gì mà bản thân có thể cảm nhận...Xót xa nhiều thì đau ...thì khổ...thì xót xa...
    Một chút thôi. cho vừa với Tình, cho vừa với mình cho vừa...
    Vừa ...vừa... vừa sao nhi?
  2. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa....
    câu này rất hay, đặc biệt là hình ảnh" lời hẹn thề là những cơn mưa"...Trịnh Công Sơn luôn có những so sánh độc đáo, bất ngờ, và quan trọng hơn là càng ngẫm, càng nghiệm, càng thấy đúng...
  3. TheLive

    TheLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ở cái http://www.tcs-forum.org/songs/titles/T-Z/YeuDauTan
    có lời của bài Yêu dấu tan theo như sau:
    ...Tóc em gầy trong gió
    Trong ta giọt máu mù khô
    Theo ngày thương nhớ
    Vết buồn khắc trên da
    ...
    Theo tôi thì đây là một ca khúc mà cũng là một bài thơ rất hay. Tuy nhiên nếu để như vậy nghe không ổn, mà phải như thế này:
    Tóc em gầy trong gió
    Trong ta giọt máu mù
    Khô theo ngày thương nhớ
    Vết buồn khắc trên da
    Các chiến hữu nghĩ sao ? Nguyên tác ?
  4. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi mua được bản nhạc vào năm 1972, bản Tình Xa (in trên 2 trang trong của tờ nhạc rời) ở đoạn ấy viết như sau :
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố. Thành phố hoang vu, như đời mình như cuộc tình

    Không hiểu tại sao TCS hay ai đó đổi khác đi thành :
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố. Thành phố hoang vu, như một lần qua cuộc tình
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ thấy Khánh Ly hát 2 lần, lần thứ nhất thì là "thành phố hoang vu như đời mình như cuộc tình".
  6. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nữ danh ca Lệ Thu thâu âm hai lần năm 1972 và năm 1986 cũng hát với lời hát như trên.
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cá nhân mình thì thích "thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình". Mỗi lần nghe câu ấy, cứ thấy gai gai người cảm giác cô đơn, quạnh quẽ khi tình yêu ra đi. Đúng là cảnh rậm người thưa. Đôi ba lần mình cũng thế, ngồi chỗ đông người, rộn tiếng nói cười mà rõ ràng thấy mình rất cô đơn... Nhớ câu thơ "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao". Mà đâu phải chốn lao xao nào cũng vui...
    Ca từ trong nhạc Trịnh hay ở chỗ có thể biến hoá nếp nghĩ theo tâm tư của từng người. Nhiều khi hát mà không hiểu rõ lắm là nhạc sĩ muốn viết gì. Chỉ biết là mình muốn nói gì.
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Kết câu này của chị Lang Bang
    Trước giờ mình chưa diễn tả được cảm xúc của mình ra sao, giờ đọc câu này thì mới ngớ ra, thì ra là vậy...
  9. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    "như một lần qua cuộc tình"
    Mình cũng cảm thấy thích câu này hơn. Nghe có vẻ như thành phố mới vừa qua cuộc tình. Đường phố mà qua một cuộc tình thì cũng xơ xác không khác gì chúng ta.
  10. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Mt nghe KL hát là " như cuộc tình qua một lần" , câu nào đunga hơn vậy? Mt cũng thích câu " như một lần qua cuộc tình hơn"

Chia sẻ trang này