1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về các trường ở Montréal

Chủ đề trong 'Canada' bởi Duync, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em đang học năm thứ 2 Eco,định học hết năm nay xin chuyển sang canada.Thế bác hồi đấy làm thế nào mà sang lại canada được sau khi về Pháp lấy bằng,nó ko gửi bằng qua đường bưu điện à.Còn sang bên đấy học có được chọn môn không hay học năm thứ ba y như chương trình học của trường bên đó.Bác đang học cao học ben canada à,UdeM? Polytechnique hay HEC vậy?.
    1 câu hỏi nữa,bác so sánh như thế nào giữa UdeM và Laval về kinh tế?
  2. barcaa

    barcaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Barcaa cung moi sang Mtl duoc 2 thang thoi, cung echange CREPUQ hoc MS.c o UdeM, chua co bang cap gi het, nam toi quay ve Phap hoc 1 nam DESS nua la xong.
    O UdeM thi duoc chon mon thoai mai, muon hoc gi thi hoc, SV CREPUQ thi chon vai cours o truong khac cung ko van de gi.
    Theo nguon tin ma barcaa biet ( co the ko chinh xac) thi eco o UdeM nam trong top 5 cua Canada, con econometrie thi trong top 10 toan the gioi, con Laval thi loin derriere. Nhung chuong trinh day o UdeM thi rat nang ve ly thuyet, dung rat nhieu Maths.
    Noi chung la moi truong hoc o Canada rat khac xo voi o Phap, rat nhieu travaux personnels, nhung thay giao thi ko nhiet tinh bang o P, cung nhu ambiance dans la clase, c''est la merde, bon SV o day cung ko than thien bang, thang nao thang nay cam dau vao hoc thoi, co ve nhu muc tieu duy nhat cua bon no de den truong chi la nhung diem A+. Co dieu co so vat chat o day thi tot hon o P, co le do bon no thu tien hoc phi mac qua.
    Hoi dau barcaa cung dinh o day hoc cho xong MS.c luon, nhung bay gio thi chan lam roi, chi mong toi ngay quay ve P.
  3. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói học bên đấy có vẻ chán nhỉ.Mà bác học trương nào ở Pháp vậy?Tức là bác vừa kết thúc licence ở P rồi sang đấy học 1 năm M1 rồi về P làm M2 hả,em học hết L2 sang đấy học 1 năm L3 không hiểu có risque gì không bác nhỉ,không biết bằng cấp nó có tương đương không?
    Em tưởng bên đấy campus của bọn nó vui chứ,có đầy đủ khu vui chơi thể thao,...
    Còn nữa bác bảo muốn học môn gì thì học tức là chọn có các môn ở licence 1 cũng được à?Khu cité của nó thuê phòng có đắt ko bác
  4. barcaa

    barcaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Minh da hoc xong Licence o Dauphine, dang o M1. Noi chung la theo echange, bon no ko cap bang cho minh nen no cung chang can quan ly minh nhieu lam, chon mon o L1 cung duoc, nhung phai noi chuyen voi thay cua ban o P ve viec chon mon nao cho hop ly. Campus o day thi co gi ma vui, cai CEPSUM ay thi cung chang co gi dac biet.
    Ma o Marseille, moi cuoi tuan den Velodrome ma ho het cho suong, sang cai xu Canada "khi ho co gai" nay lam gi. O residence thi moi thang 280$. Ma phong thi be ti chang co bep chung nua. Nha an kieu CROUS o P thi dat gap doi , 1 suat cung phai 7$ Noi chung la c''est la merde ici.
    O P suong hon nhieu. Moi tuan choi bong da, xem bong da, moi ngay ban luan ve bong da.
    Paris est magiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  5. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hic!Tình hình này em chán quá bác ơi,thấy bác chê canada thế thì thôi rồi.Ở Pháp này thì cũng vui chứ,có phải buồn gì đâu,chẳng qua em muốn bay qua đó thay đổi thôi,học mãi ở cái trường của em bây giờ nó cũng ì người ra.Mà bác cho em hỏi,con gái quebecoise có xinh ko,mấy em aixoise xinh lắm,đi đến quebec mà như bác kể chắc em suy nghĩ lại mất
  6. barcaa

    barcaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    CAu hoi nay phai de cho may nguoi o Quebec lau nam tra loi vay.
  7. hung_viet

    hung_viet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ở Montréal 2 tháng thì chưa biết gì đâu! Chổ đi chơi thì nhiều lắm,nhưng học U.d.M thì không có nhiều thì giờ để đi chơi đâu!(đi chơi thì từ KTX xuống phố chỉ 1/2 giờ)
    ĐH Montréal nói chung là lý thuyết hơi nặng,mục đích của nó là muốn sinh viên học cao thêm nữa,cơ bản lý thuyết thật vững,lúc đầu ra tìm việc thì hơi khó khăn! Nhưng khi có việc rồi,thì dễ dàng thăng tiến,thường làm chef những người học cùng ngành,học tại các đại học khác! LAVAL tỉ lệ lý thuyết là 8/10 so với Montréal,ở Laval thầy tương đối dễ chịu hơn về việc cho điểm,có thể nâng đỡ...Ngành kinh tế thường khó tìm việc! Tối thiểu bạn có cao học thì có ít nhiều hi vọng.
    Sinh viên người bản xứ(vùng Québec,Montréal) thì đa số nói được 2 thứ tiếng Anh+ Pháp! Bạn muốn trao dồi tiếng Anh thì nói
    chuyện với nó bằng Anh Ngữ,sách vở 30% là tiếng Anh để học và tham khảo!
    Còn muốn có bạn gái đầm thì Montréal bạn hơi khó tìm,vì tụi nó quá hiểu dân ngoại quốc nên không thích lắm,,còn Laval,ngoại quốc ít hơn nên chuộng ngoại!
    Bạn học được U.d.M hay Laval là bạn thuộc loại khá rồi,liệu cơm gấp mắm,liệu sức mình! Nơi đâu cho thì học.
    Còn việc chọn cours học,thì nó tương tự các ĐH khác của Québec! Có những cours CORPS,bạn bắt buộc phải đậu,chừng 1/2 chương trình,tuỳ ngành),nếu rớt,thì được lấy lại! Muốn lấy lần 3(lần cuối)thì phải có sự cho phép của directeur của phân khoa.
    Kế đến là bạn có 1 số cours au choix(trong liste trường cho) và cuối cùng là 2,3 cours libre(ngoài chuyên môn,rớt không sao,lấy cours libres khác thay thế...)
    Phải có thời gian thích ứng,1,2 tháng,môi trường khác,chưa tìm thấy cái hay nơi môi trường mới,nên buồn chán cũng dễ xảy ra!
    Chọn mục tiêu mình,có mục đích rỏ ràng cụ thể thì chả có thì giờ cho buồn chán!
    Học Canada thì không dễ,nhưng cũng không khó,sức bạn trên trung bình thì O.K,nhưng có cái LÀM VIỆC HƠI NHIỀU,có ít thì giờ chơi nếu bạn muốn có kết quả khá tốt!
  8. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi bác luôn,ở đâu thì dễ sống hơn?Về các điều kiện như chợ búa,khu vui chơi,phương tiện đi lại ,Québec hay Montréal???Ở đâu nhiều người Việt hơn,trong 2 trường trên(UdeM va Laval) trường nào có môi trường tiếng Anh ko hay toàn môi trường tiếng P?Cours học bằng tiếng P hết à?Em cũng muốn pratiquer tiếng anh 1 chút,chắc phải chọn Laval để kiếm bồ đầm thôiThế bác từng học trường nào vậy,bác có thể cho em 1 lời khuyên chọn trường nào 1 trong 2 ko?Mà Québec và Montréal có xa nhau ko vậy?
  9. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Không biết đồng chí này có phải là người mà tớ gặp cùng với đứa bạn lyonnais trong buổi rencontre dở ẹc của trường không nhỉ !
    Gặp đúng đề tài không biết nói cùng ai...tớ xin dài dòng tí tẹo....bác nào thích thì đọc ....đọc xong rồi quên....
    Nhìn chung, môi trường học bên này rất khác bên Pháp, có thể nói là năng động và hiệu quả hơn. Điều này đúng ít nhất đối với ngành didactique des langues của tớ. Đấy là trước đây tớ đã từng học trong một cái ổ didactique bên Pháp rồi đấy nhé.
    Riêng tớ lại thấy mấy ông bà thầy của tớ cực kỳ supers, rất cởi mở và rất có trách nhiệm. Chỉ có điều sau 2 tháng rồi mà tớ không làm sao mà quen được cái kiểu " tutoiement " của họ.
    Còn bọn trong lớp, nó thân thiện hay không là ăn thua ở mình. Nếu mình có thực lực giỏi và thể hiện được vốn hiểu biết của mình qua những vấn đề bàn luận trong travail de groupe và qua những câu hỏi pertinentes trong cours giảng, nhất định nó sẽ tự đến làm quen thôi à.
    Nhiều chị học chung lớp nói rằng so với UQAM thì UdeM thiên về lý thuyết nhiều hơn. Tớ thì không care chuyện này lắm, vì bản thân ngành tớ đã là ngành nặng về lý thuyết rồi. Điều mà tớ thích nhất là cours nào cũng dành thời gian cho thảo luận trong nhóm. Giáo viên áp dụng triệt để phương pháp jigsaw với khẩu hiệu " Embêtez - les ", " Bombardez - les" ... Ý thức làm việc nhóm của sinh viên rất tốt. Dân ở đây vốn pragmatiques rồi, nên, trong khi làm việc nhóm sinh viên vặn vẹo nhau nhiệt tình lắm.
    Travaux personnels quả là rất nặng. Giáo viên chú trọng đến qualité hơn quantité. Hiện giờ tớ học 4 cours trong đó có une rédaction de mémoire. Trung bình mỗi tháng phải nộp ít nhất 4 devoirs và gặp bà cô hướng dẫn 2 lần. Để viết 1 devoirs thì phải đọc ít nhất 6 références, chưa kể phải tra các loại từ điển chuyên ngành. Tóm lại, lúc nào cũng phải trong tình trạng học liên miên như một con điên để tránh rơi vào stress à la dernière minuite.
    Bù lại, hệ thống thư viện cực kỳ super. Bạn sẽ được phát cái carte CREPUQ, có thể mượn sách ở nhiều thư viện của các trường khác. Base de données của trường cũng tuyệt lắm. Rất nhiều périodiques và sách tha hồ mà down về đọc. Ngoài ra, thư viện còn offrir dịch vụ tìm sách khắp nơi trên thế giới free cho mình. Dĩ nhiên là cả ở Vietnam cũng được, nếu như cuốn sách đấy không tìm thấy ở nơi nào khác ngoài Vietnam.
    Cepsum khá tốt. Tớ khoái bơi, nên, hầu như ngày nào cũng đi piscine rồi saunat free. Có hôm lết từ thư viện về lúc 10h tối, vào piscine cứ nghĩ là chỉ có một mình hâm đi bơi giờ này, ai dè còn có rất nhiều đứa khác hâm như mình. Thỉnh thoảng nhạc viện của trường cũng offrir những buổi hoà nhạc free....Khoa dạy tiếng offrir mấy buổi học chiến thuật viết bài free, etc.
    Tớ cũng ở trong residence của trường như bạn gì kia. Hễ nói đến cái chambre là chỉ muốn hét lên : je suis dans la merde. Franchement, une grande merde. Cái phòng bé tí tẹo như cellule. Khéo mấy thằng tù nhân trong cellule lại còn sống tiện nghi hơn mình vì nó có télé. Nấu ăn thì phải đi một đoạn mới ra đến khu bếp chung bẩn ơi là bẩn. Thế là đành phải nấu trong phòng. Suốt ngày phải mở cửa sổ để cho nó bay bớt mùi, nên, toàn bị lạnh co ro.
    Cái giường thì nằm ngay cạnh cái bàn học. Sáng vừa mở mắt ra là nhảy một bước ngồi ngay vào bàn để học trước tiên, tranh thủ lúc tâm trí còn sáng suốt. Sau đó mới tính đến ăn sáng. Thực sự, học như con điên, mình chẳng thua gì đứa nào, thế mà cũng không hết bài.
    Còn học bổng của bọn Pháp cho minime dễ sợ. Đến giờ sang tháng thứ 3 ở đây rồi tớ vẫn chưa nhận được đồng nào, toàn phải bỏ tiền túi. Nhiều lúc thấy chán mớ đời. Đúng là nếu không có cái qualité bù lại thì chắc đã bỏ quách xứ này về lại Pháp rồi.
    Về các chốn đi chơi ở Montréal tớ chưa biết nhiều. Lúc mới sang được phát cái vé đi tham quan các bảo tàng thì thấy tạm được. Nếu bạn yêu thích kiến trúc cổ thì sang đây sẽ thất vọng dữ lắm. Được cái phở và café khá rẻ. Lâu lâu chán đời tự đi ăn chơi một mình, vào tiệm sách nào đấy gọi ly café rồi ngồi lỳ đấy đọc trộm Harry Potter mới.
    Bữa nọ tớ hỏi mấy đứa trong lớp có phải mùa đông rồi không, sao trời lạnh quá, bọn nó cứ tưởng tớ là con hâm nào trên trời rơi xuống. Bây giờ mới đang mùa thu thôi thế mà tiết trời đã lạnh như Noel bên kia rồi.
    ...Voilà blablabla hầm bà lằng đủ thứ.....


  10. barcaa

    barcaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không biết đồng chí này có phải là người mà tớ gặp cùng với đứa bạn lyonnais trong buổi rencontre dở ẹc của trường không nhỉ !
    [/quote]
    Ko phai dau

Chia sẻ trang này