1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về các trường ở Montréal

Chủ đề trong 'Canada' bởi Duync, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_viet

    hung_viet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Québec city là thủ phủ hành chính của tỉnh Québec,Montréal là thủ đô kinh tế của Québec,dĩ nhiên Montréal phải hơn Québec mọi mặt! Về phương tiện vui chơi,chợ búa,đi lại ở đâu cũng không có bất tiện,nhưng tiện nhất là ở Montreal.
    Laval có đường hầm ngầm trong trường,nếu ở ký túc xá,mùa đông đi trong hầm,không sợ lạnh,khỏi áo ấm! Papillon Pollack là caféteria kiêm disco cuối tuần,là chổ bắt đầm! Hồi xưa học,thầy trò VN như anh em đại gia đình,chả thầy trò vì cả,cùng nhau bắt đầm,gọi bằng tên hoặc anh,chớ không có thầy gì cả!
    Tối cuối tuần,thứ 6,7 ai rảnh ra đó,uống bia chung,chơi theo lối Pháp,chỉ 1 người trả cho cả đám,rồi tới người khác! Anh nào lỡ nghèo thì cũng thoải mái chung vui! Đầm thường là serveuse ngoài trường vào chơi,cũng phải của lạ,mà anh VN nào cũng khai với đầm toàn là con chef tướng tá cả,lại chơi điệu,nên đầm nhiều lắm! Và thường là giải quyết tại chổ(hẹn riêng thì chuyện của anh!),lúc nào cũng có vài phòng của VN trong ký túc xá,dọn sẳn cho anh em làm bãi đáp. Bài làm,bài giảng bằng tiếng Pháp,sách tham khảo cả Anh và Pháp vì dân sinh viên ở đây đều thông 2 thứ tiếng,Tây,Ta cũng vậy!
    Lúc đó,ngành kinh tế có 1 GS người Ấn rất giỏi,nhưng ngọng tiếng Pháp,nên trường đặc cách cho giảng bằng tiếng Anh!
    Ngành kinh tế,có GS Nguyễn mạnh Hùng và 2 người nữa quên tên! Nhưng Hùng còn dạy,là người mà mình huấn luyện cho đánh bóng bàn! Thầy Hùng là chef Việt Kiều yêu nước thân cộng tại Canada,chef bự,là cố vấn cho Võ văn Kiệt lúc làm thủ tướng,bây giờ thì chán chính quyền VN,ít liên hệ!
    Ai thích gì theo nấy,giờ plaisir thì miễn chính trị!....(Bạn vào google tìm ĐH Laval, PK kinh tế có thể liên lạc anh Hùng,rất dễ thương,nếu học nhờ cố vấn cũng tốt...)
    Còn muốn tìm đầm nhí thì xuống discothèque dưới phố,đầm thật thà,dễ thương,cua được nhiều ít tuỳ khiếu của bạn!
    Cũng 5,6 năm rồi,tôi cũng quên,không xuống chơi,chả rỏ có đổi thay vì không!???
    Từ Québec city đi xe,khoảng 3 giờ tới Montréal! Ngày xưa,còn quá trẻ,đầm quen hơi nhiều,nó thích mình,nó giới thiệu các bạn của nó tới chơi,tìm của lạ với mình,riết rồi hưởng thụ nhiều quá cùng lúc bắt đầu rớt cua,chơi nhiều quá cũng chán,bỏ của chạy lấy người,thôi đành xa các em để làm lại cuộc đời,bỏ tất cả, về Montréal vào U.d. M,cũng 1 vài con,bò theo tìm học ở Montréal,bớt phóng túng mới học được!
    Cũng là kỹ niệm đẹp thời học trò,nên bây giờ hài lòng với chính mình,chả ấm ức gì cả! Cái gì cũng trải qua,quá đầy đủ!
    Ở Laval thì khó tìm việc,nếu muốn làm thêm,làm hè phải về Montréal.
    Montréal cái gì cũng có,cũng thuận tiện mọi mặt! Có thể quen các cô VN,cũng dễ chịu,hoà đồng,bắt đầm thì hơi khó,bạn cũng phải giống tụi nó,an mặc,tóc tai,lối chơi và galant 1 chút thì hi vọng!
    Lúc chưa có bồ,học cực mệt,muốn giải toả mọi thứ,thì 1 vài tuần,xuống phố,có vài chổ Topless(nhảy cỡi truồng),uống 1,2 chai bia,còn thức ăn tự do miễn phí..cũng rẻ chán!
    Còn muốn kiếm đầm nhảy dù(không chuyên) giải quyết cái sự đời,thì phải hỏi tụi trẻ VN tại đây,số phone nhiều lắm,coi được giá chừng 30,40 $ canada(đở tốn thời gian đi tìm!)
    Pratique tiếng Anh dễ nhất là xuống phố,tìm những quán café đông người trẻ,chỉ tốn café không tới $2 canada,tha hồ pratique,chả phải lo!
    Viết cho bạn nhiều quá,bạn ham vui,không có thì giờ học thì khốn!
    Tốt nhất vào học chung,bạn nhìn trong lớp,con đầm nào có vẻ lãng mạn,chịu chơi,làm bài nhóm với nó,galant 1 chút,diện bân bân 1 chút,nó thích thì OK!
    Cua đầm thì nhanh,không để mất thì giờ,1 ngày cua không xong thì rút,tìm con khác,đó là kinh nghiệm!
    Thời mình đi học,cũng quen 1 số bạn gái VN,nhưng không cua,mất thì giờ,nhưng cũng dính 2 cô VN,học chung,mà cả đám VN học chung không biết!
    Góc trường nào cũng có dấu vết,thánh địa tình yêu một thời của mình,coi như là NGÔI TÔN THỜ của 1 thuở học trò!...
    Bây giờ thì tàng hình...lo cho con gái yêu,mới 3 tuổi....
    Bạn theo chương trình échange thì hình như học phí rẽ,như tụi Qué bec bản xứ,hỏi lại thử! Chúc mai mắn!...
  2. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Hung_viet kể chuyện bắt đầm mà em choáng toàn tập.
    Gửi Duync : So sánh Pháp và Quebec là câu chuyện bất tận của dân nói tiếng P. Tựu chung lại có mấy điểm khác biệt, theo ý tớ :
    - ngôn ngữ : ở QC có accent đặc biệt, tutoiement partout, expression rất khác (ng QC dùng nhiều từ P cổ mà nhiều người P trẻ cũng ko biết). Ngoài ra, tiếng A chen vào nhiều, nhiều khi có thể đoán đc, nhiều khi ko, vd : ****é .
    - ăn uống : tớ thấy đồ ăn ở P ngon hơn, nhưng lại đắt hơn
    - Quần áo : ở P mặc kiểu thanh lịch, ở QC mặc kiểu thể thao + hơi bụi bụi. Quần áo ở P đắt hơn. Tớ thích cách ăn mặc của con gái P và con trai QC. Dân QC nói chung ít để ý hình thức hơn dân P. Đến 1 buổi soutenance de these mà các ông thầy vẫn mặc shorts với áo chim cò.
    - học hành : cái này tớ ko dám kết luận chung chung, vì nó phụ thuộc quá nhiều vào ngành và trường. Nhưng thư viện ở Can và Bắc Mỹ nói chung thì rất xịn, máy tính và máy móc thí nghiệm giành cho đa số SV là cũng rất .. xịn (chả biết diễn tả, nhưng 1 số bạn bè tớ từ P qua đều khen là trang thiết bị chung ở đây có khi còn xịn hơn trường Poly Paris). Ngoài ra thì học căng, devoir nhiều, pratique nhiều như bạn gì ở trên nói thì tớ cũng có thấy mọi người kể thế, vì tớ chưa học ở P nên ko dám nói. Hệ thống cours cáy của QC theo kiểu Bắc Mỹ, chọn chiếc tùm lum, chứ ko fixé như bên P. Đó cũng là 1 điều mà bạn cần t''adapter khi vào học ở đây. Vacances rất là ít, so với P. Tớ là tớ thèm nghỉ hè triền miên như P lắm .
    - Con người : tớ thấy dân QC nói đùa rất nhiều, nhiều khi hơi tục, caca pipi xxx hơi bị nhiều, nhưng chính ra lại thoải mái, dễ làm quen. Dân P ăn nói lòng vòng, khéo mồm hơn, kiểu đùa thường hơi chế giễu, giống người Việt. Dân Qc nói chuyện về *** rất thản nhiên trong khi mấy ông P mặt đỏ dừ. Con gái P trong thanh mảnh hơn, mỗi tội hút thuốc kinh dị. Tớ chưa học ở P nhưng tớ thấy prof ở đây cũng rất nhiệt tình, bạn bè party thì nhiều kinh dị, phải cắt bớt ko thì ko học đc. Nói chung thì các ông bạn P hoặc từ P sang đều nhận xét là dân Qc cởi mở hơn dân châu Âu, đặc biệt là ở Montreal hay ở các thành phố sinh viên.
    - Thiên nhiên : ở đâu cũng đẹp, nhưng P đa dạng hơn. Qc rộng quá, đi mãi mà cảnh vật ko thay đổi mấy. Mùa đông ở đây tuy khắc nghiệt nhưng là vrai hiver, so fun pour skier.
    - Đi lại : ở Qc rất rẻ, bus hoặc lifting cho sinh viên, car renting + gas cũng rẻ hơn châu Âu. Ở đây ko có nhiều chính sách ưu tiên của chính phủ về giá nhà, giá đi lại cho SV như bên P. À tớ thấy là dân SV ở P hay đi trốn vé lắm, ở Qc mọi người có vẻ tự giác cao hơn .
    - Thể thao : nếu ấy thích bóng đá thì chắc chỉ có kiếm mấy ông châu Á + châu Âu để bàn luận và chơi thôi. Dân ở đây xa lạ với soccer lắm. Họ chơi hockey, football, escalade, kayak, velo, ski.
    Thiết nghĩ, đi đến 1 vùng đất mới ko phải là để tìm những cái mình đã biết của vùng đất cũ, phải ko bạn? Tớ hay để ý lẩn mẩn linh tinh, viết vài suy nghĩ cho bạn tham khảo như vậy.
    Ngoài ra có 1 kinh nghiệm mà 1 cậu bạn của mình đã đi theo chương trình trao đổi từ P nói với mình : đó là tài chính. Ở Can nói chung là sinh viên nc ngoài ko đc đi làm thêm, trừ những việc trong campus. Cậu bạn đó nói là 8 tháng ở Mtl của cậu ý hơi bị vất vả vì ko kiếm đc tiền làm thêm như ở bên P. Mình cũng ko rõ, tuy nhiên thường là ở Mtl bạn có thể đi làm thêm ở resto, lương cũng đc 7-8$/h, 1 tối đc 35-40$ (payer sous-la-table) Có lẽ bạn nên để ý chuyện tài chính này nữa.
    Tặng bạn bài hát Les étoiles filantes này, mấy hôm nay tớ nghe suốt, của Les cowboys fringants - vraiment québecois . Écoute bien leur accent .
    http://s44.yousen***.com/d.aspx?id=1SHRUOJ5I4FI112NTHBYFEHTRW
    Si je m''arrête un instant
    Pour te parler de ma vie
    Juste comme ça tranquillement
    Dans un bar rue St-Denis
    J''te raconterai les souvenirs
    Bien gravés dans ma mémoire
    De cette époque où vieillir
    Était encore bien illusoire
    Quand j''agaçais les p''tites filles
    Pas loin des balançoires
    Et que mon sac de billes
    Devenait un vrai trésor
    Et ces hivers enneigés
    À construire des igloos
    Et rentrer les pieds g''lés
    Juste à temps pour Passe-Partout
    Mais au bout du ch''min dis-moi c''qui va rester
    De la p''tite école et d''la cour de récré ?
    Quand les avions en papier ne partent plus au vent
    On se *** que l''bon temps passe finalement...
    ... Comme une étoile filante
  3. barcaa

    barcaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  4. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi phát nữa các bác,mình sang bên đấy có xin được bourse ko,em nghe nói có bourse de la région cũng được hơn 300 , thì phải,nếu xin chắc phải làm việc từ trường ở bên Pháp à?
    Mà tiền vé máy bay(aller retour) từ Pháp(Paris) đi Québec,Montréal hết bao nhiêu vậy,có rẻ ko các bác,nếu đi mà mất 1000 thì cũng quá tội
    Được Duync sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 09/11/2005
  5. SavaMtl

    SavaMtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bạn Duync chịu khó tìm vé máy bay trên mạng + các đại lý xem. Thử tham khảo cái http://flyzoom.com , trên TV bên này tớ thấy quảng cáo là lowest fare between Canada và UK , hay là bạn bò sang UK rồi bay sang đây
    thằng cu nhà tớ ở Toulouse mới sang exchange term này, thấy nó kêu là mua vé roundtrip có 630,, thậm chí còn có thể rẻ hơn nữa (560, bạn nó mua)
  6. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi luôn học phí học master bên đó có cao không,tầm mấy nghìn một khoá hoc vậy?Nếu sang đấy mà muốn ở lại học tiếp thì có dễ không?
  7. pingpong05

    pingpong05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng học tập ở Pháp và hiện giờ đang ở Québec nên có một vài ý kiến sau đây để các bạn ở Pháp muốn sang Québec học échange hay học lên Master, PhD tham khảo.
    1. Nếu bạn muốn khám phá một vùng đất mới, muốn có nhiều cơ hội ouvert hơn về việc làm và cuộc sống sau này thì nên sang Québec.
    2. Cơ sở vật chất cho việc học tập (trang thiết bị trường học, thư viện etc.) en général ở Québec tốt hơn ở Pháp.
    3. Ngoài những ưu điểm trên, cuộc sống ở Québec, c''est la merde. Đầu tiên là khí hậu, cực kì khắc nghiệt, lạnh khủng khiếp vào mùa đông. Culture thì tất nhiên không thể so với Châu Âu hay Châu Á được rồi. Con người thì rất lạnh lùng và không thân thiện, nếu không nói là racisme. Hồi tôi mới ở Pháp sang có hơi bị choque vì trước khi sang cứ nghĩ Bắc Mỹ phải ouvert lắm, nhưng sang đến nơi thì lại thấy ngược lại. Mặc dù biết rằng dân Pháp chúng nó cũng racisme nhưng do chúng nó lich sự với cả chúng nó cũng quá quen với dân nhập cư và khách du lich rồi nên dù sao ở Pháp cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Phải chú ý là tính cách này có thể nói là đặc sản của dân Québec, dân Mỹ không thế và dân ở các vùng còn lại của Canada lại rất cool. Tôi nói đây là en général thôi, ở đâu cũng có người này người kia.
    4. Còn vụ gái tây, gái Pháp hay hơn nhiều. Nét thanh và đẹp hơn, mignone hơn đăc biệt rất nữ tính. Những nét trên bạn không thể tìm thấy ở gái Québec. Có thể do thời tiết quá khắc nghiệt nên các em ở đây thường to béo và mạnh mẽ lắm. Cho nên nếu thời điểm này mà bạn không cao trên 1m80, nặng trên 80 kg thì quên đi khẩn trương. Trưóc kia thì tôi thấy cũng có nhiều đàn ông VN cặp hoặc lấy đầm ở Québec, có thể hồi trước người ta còn lạ, chứ bây giờ các em Còi thường nhìn các anh trai Châu Á sous les yeux.
    Trên đây là một vài cảm nhận cá nhân để các bạn tham khảo trước khi quyết định có nên sang Québec học không. Tôi cũng không có ý định so sánh hai nơi giữa Pháp và Québec vì mọi so sánh chỉ là tương đối và với tôi VN là nhất.
  8. TDiaz

    TDiaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ thật ra cũng ko đến mức 180cm. Theo thống kê thì chiều cao trung bình của con gái da trắng Bắc Mỹ (18-30) là 163.5.
    Có lẽ 176cm ( 5'' 9'''') là được rồi. Mà 5''8'''' thì em cũng ko đạt được hic...
    Em có mỗi 5''7''''. Thế nên chỉ dám chú ý đến Latin girls thôi.
    Cũng may là ở Toronto nên ..
    .. đời vẫn đẹp ..
    ^_^
  9. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Anh chị đi trước cho em hỏi kinh nghiệm luôn thể, em được nhận học ở trường Université de Montréal rồi,không biết mọi người có thông tin gì về nhà cửa không,em cũng đặt phòng ở trong ktx của trường nhưng chưa có kết quả,có ai có thông tin phòng cho thuê thì cho em biết với,(vào khoảng tầm cuối tháng 8 trở đi,em bay vào ngày 28/8/06)
  10. khukho

    khukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào đây tìm nhà thuê
    www.montrealcraigslist.org
    chú ý xem nhà các khu vực gần trường : Cote de neiges, cote st. catherine, giá sẽ khoảng từ 200-300$ phòng là tạm ổn (tuỳ vị trí và nhà có đẹp không).

Chia sẻ trang này