1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cách... đòi nợ ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lovelycinderella, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    nếu 0 quá 500k thì cho luôn cho rồi, tiền điận thoại và công sức đòi và sự kiêu hãnh của mình chắc cũng tầm chừng đó tiền, cho nó sau nay có gặp còn có thớ bác ah, cho nó coi như đi chùa hay thua bạc, nếu đã 0 đòi đc thì cứ nghĩ nó coi như mất hay mua cái gì ăn mất rồi, xong, còn nếu từ 500k trở lên thì hơi lạ, vì nếu cơ quan khác mà không thân lắm mà bác cho mượn thì kể cũng hào phóng gớm, cái này nếu bác có bạn trai thì nhờ đòi hộ, không thì đến thẳng nhà đòi, lúc nào đi chơi cảm thấy rảnh rỗi lâu lâu ghé đòi phát rồi đi, chứ đừng đặt nặng vấn đề đòi đc hay không bác ah, chắc 0 quá 1 triệu chứ bác...( 0 phải khoe chứ nếu em mà đòi hết số nợ các con nợ chắc cũng )--> wên đi cho nó nhẹ đầu
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới biết là có dịch vụ đòi nợ thuê. Ghê thật! Không biết có đánh đập gì không?
  3. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    HIk, tớ cũng đang có 1 khoản nợ k đòi dc, từ tháng 5 năm ngoái. Đòi thẳng rồi, đến tận nhà gặp bố mẹ rồi vẫn k dc. Giờ nó chui tịt vào SGòn rồi,chả biết ở chỗ nào, điên thế, muốn thuê nguời ta đòi nợ cũng khó, lại là bạn bè 1tgian, cho vay k có giấy tờ gì, mà khoản vay đấy lên đến 8 con số chứ Giờ k cách gì đòi được
  4. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    bác dại thế, cho mượn gần 8 con số mà chả giấy tờ gì, đúng là "con gái" cho mượn có khác
  5. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    8 con số : 00000001 <<<

    Bác này a cay là đúng rồi, tiền nong noá lằng ngoằng lắm. Bác đã hỏi phụ huynh của noá chưa.
    Bác đến nhà noá, gặp bố mẹ noá (gặp được bố noá thì càng tốt ) , rồi nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra.
    Việc này có thể dẫn đến kết quả như sau:
    - bố mẹ thằng đó sẽ xin lỗi bác, rồi họ hẹn bác đến một ngày nào đoá đến nhà họ để lấy tiền (hay họ đến nhà bác để trả tiền ) sau khi đã xác nhận chuyện này với con họ xong. ( may mắn thì bác vớ phải gia đình này).
    - bố mẹ noá bơ lác, nhưng không sao, mình được nói ra một lần cho bố mẹ nó biết khiến bố mẹ noá nhục thay cho nó. Có thể bác không đòi được tiền nhưng giảm stress đi nhiều.
  6. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    vừa mất tiền, vừa mất bạn -->
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hixx... Căn bản số tiền em cho vay nó ko nhìu cũng chả ít ý các bác ạ. Thế nên em mới lăn tăn wá. Bác j bảo trên 500k thì fải đòi. Mà cái số tiền đó nó gấp mấy lần 500k cơ bác ạ. Huhu... Cảm ơn các bác đã wan tâm. Nhưng có cách nào nhẹ nhàng mềm mại ko ạ? Căn bản ng này trc kia cũng hay alô cho em rồi rủ rê cùng đi làm vụ nọ vụ kia. Từ hồi đó tới h thì mất mặt mới khổ em chứ!
  8. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình làm quen với.
    Mình cũng đang thiếu xiền!!!
  9. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Anh (chị) ơi cho em xin tiền. Quá thời hạn 2 tuần rồi. Những đối tuợng đó không cần kết bạn tiếp nên cần gì lịch sự.
  10. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hik, thì lúc đó là bạn bè thân thiết mà. Cần thì cho vay thôi. Sau tớ mới phát hiện ra nhg chuyện nó làm sau lưng mình . Giờ bạn bè chẳng còn, tiền cũng chưa thấy khả năng nào có thể lấy lại Nó mà vẫn ở Hà Nội hay tớ mà biết chỗ ở của nó trong SG thì ...

Chia sẻ trang này