1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cách... đòi nợ ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lovelycinderella, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại đi em,có gì đâu mà ngại. Tiền mình cơ mà "Alo chị xyz ạ . Vầng em có chút việc phải gọi cho chị,ngại wá phải làm phiền chị thế này thật áy náy wá. Mấy hum nữa là đám hỏi em rồi nên mời chị đến chơi, mí cả em đang thiếu tiền chuẩn bị lần trước chị còn cầm một ít thì cho em xin để em lo khỏi lỡ việc ạ . Nếu chị không mang wa đc thì để tối em với cả chồng em sang chỗ chị ạ. Ngày nào ạ, tối nay luôn chị nhá, mai thì em bận lắm cả chồng em cũng khó tính lắm ,vầng ,vầng.. thế tối em wa"
  2. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tớ đòi nó k dc, đến tận nhà rồi chứ.Lần thứ 1 gặp mẹ nó, mẹ nó hứa sẽ trả dần hàng tháng. 1 tuần sau bố nó gọi tớ đến, lật mặt luôn, k trả , rồi còn chửi bới lung tung, lôi cả xã hội đen ra doạ tớ , kêu cho người theo dõi tớ đến tận nhà . Bố mẹ nào con đấy, điên không chịu được
  3. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    do bác cả thôi, bác linhhathanh ạ, tại bác nhẹ dạ cả tin, trước khi bác cho noá vay (8 con số đâu phải là ít) bác phải xem noá là ai, bác hiểu noá đến thế nào.

    Nói thật, cho vay tiền là cả một vấn đề.
    Thằng 1: thằng này chơi rất thân với em, gia đình noá nghèo lắm, nó thì không đi làm, cứ ở nhà vất vưởng. Khổ lắm, một hôm nó đến nhà vay em 3 triệu, kêu là cho vay tiền để mua xe máy làm xe ôm. Em không cho vay, dù nó chơi rất thân với em, vì em biết noá không có khả năng trả lại. Em đưa nó 400.000 với lý do là tao chỉ có từng đó thôi, mày cầm tạm, lúc nào trả cũng được thông cảm nhé.
    Cuối cùng, thì đúng là nó không trả em thật, xác định rồi mà, cho nó luôn.
    Thằng 2: thằng này em không chơi với noá, chỉ nói vài ba câu khi lên lớp, nhưng bố mẹ noá thì em biết, bạn của bố mẹ em là khác. Một hôm noá vác cái mặt đầy thương tích đến nhà em (bị ngã xe máy) , hỏi vay 4 triệu để sửa xe và đền cho người ta, em đành bấm ruột đi lấy tiền để dành mua xe máy, cho noá vay.
    1 tháng sau, thằng này không trả. Em quyết định gọi điện cho bố mẹ noá. Xong, họ xin lỗi em, rồi mang tiền đến tận nhà em trả, thằng kia lúc đoá trông còn tội nghiệp hơn cả lúc ngã xe , chắc là bị chửi ghê lắm.

  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    CHấp nhận thương đau thôi em, lần sau chọn bạn mà vay
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ xa nhà lâu, vào đọc thấy choáng quá! giờ 1tr bé thế kia ah? 1tr cho vay mà lại còn suy nghĩ xem có nên xí xoá hay ko! 1tr gì mà cứ như 100K
  6. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Chọn bạn mà cho vay.
    Vi dụ như mình nè!!!
  7. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Thôi, của đi thay người bạn ạ. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Ah này, nói nhỏ nhá, có xiền không tớ vay ít . Thoai, nothing.
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    cho là cho thế nào. Túng thì ới lấy tiếng, một là khất, hai là trả dần... Ghét cái kiểu vay được rồi là im im Càng những phần tử như thế lại càng phải đòi, 500đ cho ăn xin ko tiếc, nhưng phần tử này 100đ cũng ko tha. Đòi bằng được
  9. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình thương thầm nhớ trộm a Demanna từ lâu, chẳng bít nói ở chỗ nào, chọn chỗ này đệ nói vậy
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ dân ta nhiều người giàu lắm bác à!!!
    Còn em thì cho vay 10k cũng cố sống cố chết đòi zề!!!
    Nhà nghèo nên lắm cái neo nắm!!!

Chia sẻ trang này