1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cách... đòi nợ ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lovelycinderella, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    mang tặng 1 bó hoa thật to.....
    A : chiện j mà tặng hoa tớ ?
    B : kỷ niệm nửa năm bạn vay tớ 7 tr ý mờ
  2. i_love_franklampard

    i_love_franklampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    1
    hỏi thẳng tiền mình chứ có phải ăn cướp đâu mà phải ngại ?
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì em seach xem hoặc nhờ bà con bạn bè ai đó sưu tầm cho hẳn 1 loạt các vụ đòi tiền nợ, rồi bị đánh bị xử kiểu xã hội đen vì tội thích quỵt nợ ý rồi trả vờ cho đồng nghiệp nó đọc , ui xời trả khẩn cấp....!
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    7 con số mà chị cho qua được á !!!
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Khổ wá các bác ạ! Em nào có giàu tiền, nhưng fải cái giàu tình giàu nghĩa mới khổ chứ. Mắc cái tính chung của dân mình là cả nể, lại cứ duy cảm chứ ko chịu duy lý. Chiều nay em mấy lần định nhấc điện thoại lên gọi cho đối tượng roài mà cứ ngập ngừng mãi. Thôi, mai em quyết chí roài ạ! Tiền mồ hôi nước mắt của em...
  6. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Với những đối tượng "sẵng" như vậy bạn đành dùng khổ nhục kế thôi, hạ sách mới dây đến mấy anh đòi nợ thuê đó!
    Mà bây giờ bạn còn giấy tờ chứng minh khoản nợ đó không? Không thấy ai nhắc đến cả!
  7. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    cứ vui ve? hẹn đi uống caphê + chuyện phiếm
    rô?i tự nhiên chuông điện thoại reo
    xong
    ha?
    thế a?
    ơ......
    nhưng.......
    dạ dạ
    ...........
    rô?i mếu máo
    tớ ...... thế na?y thế na?y, rô?i boị thế na?y thế na?y
    túm lại đang khu?ng hoa?ng ta?i chính
    ko biết la?m sao nưfa
    đấy
    vư?a bị gọi thúc nợ kia ki?a
    nếu bạn nó co?n có lương tâm thi? nó sef tra? ngay
    co?n ko thi? muốn đo?i cufng cha? được
    lâ?n sau chư?a cái loại ấy ra
  8. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    bác mơ mộng quá, có thê? có trường hợp 3, bố mẹ mặt ti?nh bơ, cha? thấy có zi? nhục ca?, zấy tơ? cha? có, tự nhiên có 1 đứa lu? lu? đến nha? kê? lê? con họ nợ (quịt) $, họ k lu loa ăn trộm la? may
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mai ạ. cả nhà ơi mai em quyết tâm roài! Cảm ơn mọi ng đã động viên chia sẻ nhé!
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ, gặp phải thành phần "mặt trơ trán bóng" thì có gọi điện đòi thẳng mặt, hoặc cùng lắm là gặp trực tiếp "chơi bài ngửa" thì cũng chẳng ăn thua đâu mọi người ạ. Có thử rồi mới biết. Rồi thì cũng bó chiếu chấm cơm thôi
    Tớ cũng đang dính một khoản nợ 7 con số đây. Không phải là nửa năm mà là 2 năm có lẻ rồi. Thế mà khi vay thì hứa hẹn 2 tháng. Tưởng là người biết suy nghĩ mà bây giờ mới vỡ lẽ... Hay tại "cái khó nó bó cái khôn" nhỉ?
    Cũng một phần vì ngại chuyện dính dáng đến tiền bạc, tài chính mà tớ cứ im im, lặng lặng để xem tư cách của hắn đến đâu. Nhiều lúc có việc mà đành phải đi vay chỗ khác vì nghĩ rằng chắc nó vẫn còn khó khăn chưa thu xếp được... Bó tay. Nhưng đời đôi khi đểu! Mình nghĩ cho người nhưng người chẳng thèm nghĩ cho mình.
    Cho đến khi có việc rất cần đến tiền + không thể chịu đựng thêm được độ trơ lỳ thì đành muối mặt phone cho hắn một cú, nói thẳng vào vấn đề luôn, không úp mở... Tiền là của mình, mình đòi mà cứ như là ngửa tay ra xin hắn ý Vẫn cứ phải mềm mỏng, ngọt nhạt. Hắn hứa... xong rồi để đấy. Tớ lại được dịp ăn bánh hứa của hắn thêm mấy lần nữa. Chưa lần nào gặp mặt trực tiếp (kể từ hôm cho vay đến giờ) vì hắn đi công tác suốt. Có ghé HN thì chắc cũng chừa cái địa chỉ của mình ra
    Ghi cho hắn cả tk VCB rồi, từ trước Tết. Thế mà chả thấy các con số trong tk đó nhúc nhích gì cả Hay là hắn định "nuốt" cả thật mọi người nhỉ? Tớ thì vẫn thỉnh thoảng tự an ủi, chắc là vì hắn vẫn còn khó khăn nên chưa thu xếp đủ.
    Nhưng nói gì thì nói, qua chuyện này rút ra một điều: Không nên đặt lòng tin bừa bãi!

Chia sẻ trang này