1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cái miếu con ở góc ngã tư Văn Miếu - Nguyễn Thái Học

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi NCD, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hỏi về cái miếu con ở góc ngã tư Văn Miếu - Nguyễn Thái Học

    Mình vừa đi qua cái ngã tư Văn Miếu - Nguyễn Thái Học xong, thấy ở đó hương khói mù mịt, nhưng nhúc là người. Đi lại gần thì thấy vàng mã đốt mù trời, đồ cùng bày la liệt ra vỉa hè, và xung quanh có rất nhiều người thắp hương khấn vái...

    Mình muốn hỏi là :
    - Cái Miếu con ở góc ngã tư đấy có từ bao giờ ?
    - Sự tích hình thành cái miếu đấy ?
    - Cái miếu đấy có thực sự thiêng không ?
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mùng 1, chắc cái góc miếu đó thiêng mọi người đến nhiều, hương khói nghi ngút. Mình ko ở hn nhưng đi qua mấy lần vào ngày rằm và mùng 1 đều thấy như bạn thấy
  3. leuchong

    leuchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết thì mình ko nhớ ở trong quyển sách nào (hình như là quyển 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội của Tô Hoài). Cái miếu ấy xuất phát từ thời bao cấp, hồi còn có xe điện đi bằng ray trên đường như tàu hỏa bi giờ ấy, có 1 cô gái bị tai nạn ở góc đường đó. Gia đình cô ấy thương xót nên đến đó thắp hương hàng tháng. Từ đó thành cái Miếu. Trước kia còn có 1 cái cây, cái biển quảng cáo to to che đi và xây hẳn miếu. Nhưng đến khoảng năm 1988 - 1992 gì gì đó thì bị phá đi theo chủ trương của nhà nước do tại đó tiến hành các hoạt động mê tín dị đoan và việc thắp hương đặt đồ thờ cúng lấn chiếm lòng đường gây ảnh hưởng giao thông. Ngày nay những người mê tín vẫn đến đặt đồ lễ và thắp hương.

Chia sẻ trang này