1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cái... Mũ cối

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Velociraptor, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải.
    Với công năng che nắng che mưa thì cái mũ cối của các bác nhà ta làm được.
    Có nó khi đi gác, đi hái củi , cuốc đất, chăn lợn thì quá ổn không nắng nó chiếu làm nứt cái sọ dừa ra ấy chứ lỵ.
    Về vụ chịu nước thì hàng nội hoá của ta thua xa "ổi" Tàu.
    Ngày xưa, ông già có quả "ổi" vành cụp, để đội đã đành còn mang lót đít ngồi. Vải bọc vành mũ rách cả. Ấy thế mà vải lợp không bong, kể cả khi đi mưa. Phải nói keo dán của tụi Tàu tốt thật.
    Hồi học cấp 3, mang đi tập quân sự bị chúng nó ăn cắp mất. Tiếc vãi máu mắt.
  2. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ ngày trước ở phố Khâm Thiên (chỗ gần công an quận ĐĐ) có tiệm "Chuyên bọc lại mũ cối như mới". Gần nhà tôi có ông mang mũ lên đó bọc lại luôn, vì hồi đó keo dán lởm quá.
    Được freesky sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 30/11/2006
  3. dhlv

    dhlv Guest

  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Những năm 1970, tôi lên Hà Nội làm trong nhà máy đúc bê
    tông ở Yên Phụ, lúc ấy mới vào tiểu khu Ba Đình, bây giờ gọi
    là quận . Thanh niên Hà nội có miếng võ đang đội mũ cối thì
    ngả xuống đập ngay vào đầu, vào mặt đối thủ, chảy máu be bét .
    Tôi cũng bị đập một nhát vào đầu đau điếng, nhưng lao vào
    ôm vật đối thủ xuống đất, nên không bị những cú đập tiếp theo
    nữa. Tôi vốn nhà quê, nên chỉ khi nào tức giận lắm mới đấm đá
    mà thôi. Ấy thế mà về sau này lại thành bạn thân. Nếu đập mũ
    cối ta vào đầu, thì mũ sẽ bị bẹp, mà đầu không đau mấy.
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đơn vị quận lúc đó là "khu" chứ không phải "tiểu khu" bác Codep ạ.
  6. lequangthuy1988

    lequangthuy1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    TRỜI!!!!!!!!!!!! đó là cái mũ TÔ CHÂU của thằng TÀU mà bác còn phải hỏi.
    Ngày xưa thằng Tàu viện trợ cho ta mũ cối và áo quần được sản xuất ớ TÔ CHÂU mà bác không biết à!
    Một thời gian sau này Việt Nam lên cơn sốt về món hàng này đấy.
    Thằng Tàu đã chuyển cho ta công gnhệ này rồi nhưnh bây giờ ta không sản xuất nữa.
    hi vọng đã giải quyết được thắc mắc của bác.
  7. lequangthuy1988

    lequangthuy1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Mũ sắt VN cũng chả thiếu đâu các bác ạ,chẳng nhẽ 1 triệu lính VNCH ngày xưa để đầu trần à?
    Hồi đánh K phát toàn mũ sắt LX đấy thôi.
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Không phải chú nào cũng có mũ sắt.
    Phần nhiều là mũ dạng như composit, nhưng mềm dẻo và rất tốt.
    @. P20 sửa lại chỗ đánh dấu màu vàng nhé.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bác CoDep nhầm tí, tiểu khu là phường, còn quận là khu.

Chia sẻ trang này