1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cái... Mũ cối

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Velociraptor, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Muốn xây dựng quân đội chính quy thì phải chính quy từ những cái nhỏ nhất. Thử nhìn sang thằng Tàu, chê nó là hổ giấy mãi, nhưng nhìn quân nó từ sĩ quan đến lính đều gọn gàng chỉnh tề, quân phục giày mũ đàng hoàng, tỏ rõ là kỉ luật tác phong nghiêm chỉnh. Đó mới là cái cần của 1 quân đội.
    VN ta thì sao, cùng 1 nhóm mà bộ cũ bộ mới, bộ đậm bộ nhạt, bộ vằn xanh bộ vằn nâu.... tệ hơn cả dân phòng của phường.
    Quân phục trang bị đàng hoàng thì thứ nhất là thuận tiện cho chiến đấu, tăng khả năng sống sót cho người lính. Hai là còn đỡ phí hơn đổ tiền để tiếp tục duy trì những bộ cũ rích, bất tiện. Ba là dần dần nó tạo cho người lính cái tác phong nghiêm chỉnh. Phải làm sao để người lính phải cảm thấy tự hào, cảm thấy có trách nhiệm khi mặc quân phục. Người dân nhìn vào phải thấy được cái uy của quân đội.
    TK21 rồi mà để bộ đội mặc những bộ trang phục kém như vậy là thiếu tôn trọng với họ. Khi mà từ quan đến lính đều quen với cái lối tạm bợ đấy thì dần dần sẽ dẫn sang cẩu thả cả trong tập luyện, bảo quản vũ khí.... Vũ khí hiện đại giao vào tay đội quân như vậy thì cũng đến vứt đi.

  2. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thì mấy cái kia cũng che đạn cho đầu được chắc?
    Con nhà nghèo thì dùng đồ nhà nghèo thôi chứ,hàng hiệu làm gì mà đi ăn mày cả lũ với nhau à?Tôi kô hiểu sao 1 số người Việt lại mắc cái bệnh phô trương của mấy thằng Tàu Ghẻ,chắc họ nghĩ kô phải tiền của mình thì kô sót chăng?
    [/QUOTE]
    Không phải là phô trương, mà muốn tiến lên chính quy hiện đại thì cần phải như vậy. Cứ bảo thủ như thế này thì mãi mãi vẫn chỉ là 1 đội quân nông dân mà thôi.
  3. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Nông dân mà đập được anh M* đấy bác ạ !
    Khối anh chả nông dân tý nào bị nó xơi tái ...
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ừ, đập được Mĩ, có nhớ là phải đổi lại bằng bao nhiêu xương máu không.
    Rồi có nhớ là đánh Pol Pot, đánh TQ những năm 80 như thế nào không.
    Tự huyễn hoặc mình mãi thì rồi cũng thua đau thôi.
  5. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Thực ra, nếu cải tiến chiếc mũ cối cũng khá tốt đấy chứ. Vấn đề cải tiến kiếu dáng và chất liệu của mũ cối sao cho đẹp và an toàn. Ưu điểm của mũ cối là nhẹ, không hầm nóng như mũ sắt. Nếu cải tiếng được chất liệu, có khả năng găm miểng thì cũng tốt chả kém mũ sắt.
    Còn về việc tiến lên chính quy hiện đại là việc tất yếu. Hòa bình lâu rồi, sinh ra tác phong lè phè hơi bị nhiều.
    BỘ dã chiến mới trông hay phết. Nhưng có lẽ thay vì máy móc dùng phù hiệu kết hợp đỏ chói thì nên dùng cầu vai mềm dạng ***g, màu nền tối thì hay hơn.
  6. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều loại vật liệu bền và nhẹ hơn thép, đâu cứ phải mũ sắt mới là tốt.
  7. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bác cứ nghĩ là cái mũ cối nhà ta với cái mũ sắt kiểu Mẽo đội thời VNW khác nhau nhiều nhỉ. Thực ra rất nhiều cái gọi là mũ sắt đấy có làm từ tí sắt nào đâu mà bằng các vật liệu khác (dù sao cũng tốt hơn bột giấy ép của ta) nên cũng không quá nặng và nóng đâu. Cái chính là thiết kế mũ cho khả năng bảo vệ đầu tốt hơn nhiều cái mũ cối nhà ta.
    Thêm 1 điều nữa, cái "mũ sắt" mà lính Mẽo đang được trang bị vào thời bây giờ cũng không có tí sắt nào mà bằng nhiều lớp Kevlar - vật liệu dùng làm áo giáp chống đạn đấy ạ. Cái này cũng giống như các loại thế hệ trước là ĐẠN SÚNG BỘ BINH BẮN VÀO VẪN CHẾT NHƯ THƯỜNG vì xương sọ không thể lõm vào như cơ bụng được nên khi bị đạn bắn vào, dù mũ có không thủng nhưng vẫn nghẻo. Cái chính là nó nhẹ (có 1,4kg thôi) và khả năng chống đâm xuyên đối với các loại mảnh đạn tốt hơn nhiều thôi (về lý thuyết chịu được đạn 9mm Para ở mọi khoảng cách).
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 06/01/2007
  8. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu thế kỷ, Người Việt Nam đi lính cho Pháp, chia làm 2 loại: Lính khố xanh và Lính khố đỏ. Lính khố đỏ là lính tinh nhuệ và được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Đầu đội nón đan bằng cật tre ngà rất cứng, ở trong lót vải để đội cho chặt, có cả quai bằng da. Trên chóp nón là đầu ngọn giáo bằng đồng sáng loáng, khi đánh nhau giáp lá cà (hết đạn chẳng hạn) thì bỏ nón ra cầm tay bạy trái bạt phải (kiểu như mấy chú quân klhu 1 thời cầm mũ cối đập nhau chay máu đầu) chú nào dính một cái là hy sinh ngay. Kể ra cái nón đấy cũng có tác dụng ghê gớm, vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả.
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Chẹp! Box này lại xuất hiện một nhà văn hoang tưởng! Bạn chịu khó tìm lại trong box, có một cái topic về các sắc lính thuộc địa làm việc cho Tây ngày trước đấy!
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hay nhỉ, thế báng súng, lưỡi lê, dao.... bỏ đi đâu.
    Khố đỏ chẳng qua chỉ là lính người Việt trong các đơn vị chính quy của quân đội Pháp (phân biệt với khố xanh là đám lính địa phương).

Chia sẻ trang này