1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về cảm ơn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bbichduong, 05/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbichduong

    bbichduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    muốn cảm ơn người khác .nhưng chúng ta phát âm cám ơn cũng dc mà cảm ơn cũng dc vậy thế nào là đúng đây
  2. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Từ trước giờ vẫn dùng cảm ơn mà có thấy ai "cám ơn" đâu
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    mình toàn dùng Cảm ơn, nhưng thâys nhiều người Cám ơn. Mình nghĩ Cảm ơn đúng hơn, vì chắc là nó có nghĩa Cảm tạ, cảm kích...
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Một buổi chiều khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên trộm tay cầm mộ lưỡi gươm bén bước vào bảo Shichiri đưa tiền cho hắn, nếu không hắn sẽ giết chết. Shichiri nói với hắn “Đừng có làm phiền ta, tiền trong ngăn kéo kia anh có thể lấy đi.” rồi Shichiri tiếp tục đọc kinh.
    Một lát sau Shichiri dừng lại gọi “Đừng có lấy hết nghe, ta cần một ít để mai đóng thuế đó.” Tên trộm nhặt gần hết sối tiền và bắt đầu chuồn.
    “Hãy cảm ơn người ta khi anh nhận quà chứ” Shichiri nói thêm. Tên trộm cảm ơn ông rồi bỏ đi.
    Ít hôm sau tên trộm bị bắt giữa đám đông, hắn xưng đã phạm tội với Shichiri.
    Khi Shichiri được mời đến làm chứng, ông nói “Người này không phải là ăn trộm, ít nhất là về phần tôi. Tôi đã cho tiền anh ta và anh ta có cảm ơn tôi.”
    Sau khi mãn tù anh ta đến viếng Shichiri và trở thành một đệ tử của ông.

    (Trích Góp nhặt cát đá - 101 câu truyện thiền)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một buổi chiều khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên trộm tay cầm mộ lưỡi gươm bén bước vào bảo Shichiri đưa tiền cho hắn, nếu không hắn sẽ giết chết. Shichiri nói với hắn “Đừng có làm phiền ta, tiền trong ngăn kéo kia anh có thể lấy đi.” rồi Shichiri tiếp tục đọc kinh.
    Một lát sau Shichiri dừng lại gọi “Đừng có lấy hết nghe, ta cần một ít để mai đóng thuế đó.” Tên trộm nhặt gần hết sối tiền và bắt đầu chuồn.
    “Hãy cảm ơn người ta khi anh nhận quà chứ” Shichiri nói thêm. Tên trộm cảm ơn ông rồi bỏ đi.
    Ít hôm sau tên trộm bị bắt giữa đám đông, hắn xưng đã phạm tội với Shichiri.
    Khi Shichiri được mời đến làm chứng, ông nói “Người này không phải là ăn trộm, ít nhất là về phần tôi. Tôi đã cho tiền anh ta và anh ta có cảm ơn tôi.”
    Sau khi mãn tù anh ta đến viếng Shichiri và trở thành một đệ tử của ông.

    (Trích Góp nhặt cát đá - 101 câu truyện thiền)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mấy tên cướp ngày mà được dán nhãn là "trộm" à?
  6. fatfat

    fatfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chắc dán nhãn để giảm "tội"
  7. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Dùng "Cảm ơn" thì chuẩn hơn.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thực sự mình rất muốn xây dựng 1 cộng đồng mà ở đấy mọi người sử dụng lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi như 1 câu cửa miệng.
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên là Cộng đồng văn minh giả tạo à
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Mình cám ơn từ những người đánh giày, bơm lốp xe cho mình. Mình cám ơn họ bởi vì họ đã bỏ công sức để cho mình hưởng 1 dịch vụ tốt. Ai đó nói với mình 1 lời gì đó mà mình chưa hiểu rõ hoặc chưa nghe rõ, mình cũng có thể xin lỗi vì phiền người ta phải nói lại. Những lời cảm ơn và xin lỗi có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt như vậy, bạn sẽ thấy bạn có thể nói nó cả ngày được. Bạn sẽ không thấy nó giả tạo đâu, nếu bạn là người văn minh.

Chia sẻ trang này