1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về câu chuyện Thông 2 Mộ ở Đà Lạt..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi anhtung144, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về câu chuyện Thông 2 Mộ ở Đà Lạt..

    EM vừa đi du lịch về.Em đã dừng chân qua ở Đà Lạt.Thăm những Thung Lũng Tình Yêu,Đồi Mộng Mơ,Thung Lũng Vàng,Rừng Ái Ân.Có 1 nơi em chưa tới là đồi thông nơi có Cây Thông 2 Mộ.Nghe anh hưóng dẫn viên nói thì đó là mộ của 2 người yêu nhau..Câu chuyện này có thật.Cô gái là người ở Đà Lạt,chàng trai là người nơi khác.Họ gặp nhau ở Đà lạt và yêu nhau.Chàng trai học ở Sài Gòn(ko nhớ lắm),rảnh mới về ĐL thăm cô gái.Gia đình chàng trai phản đối rất ghê gớm.Chẳng may cô gái mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời,cô gái lúc hấp hối có dặn là chôn mình ở gốc thông mà 2 người đã gặp và yêu nhau.Chàng trai rất đau đớn,cô gái đc chôn dưới gốc thông như ý nguyện.Nghe nói sau cái chết của người yêu,cànhg trai sầu tủi ghê gớm,nghe nói từng có lần tự tử,nhưng đc người nhà cứu nên sống sót.Cuốc sống vẫn trôi qua,chàng trai đẹp trai,học giỏi rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tình yêu xưa vẫn cháy hừng hực như lúc mới.Chàng trai về sống hẳn ở ĐL.Gia đình nhiều lần lên kéo anh về nhà.Anh ko chịu.SAu lần ấy,anh phát điên,thuốc thang chạy chữa rồi cũng khỏi,nhưng sau khi khỏi bỗng chàng trai ốm liệt giường rồi qua đời.Anh có để lai 1 lá thư trước khi mất vàu ngày với ước nguyện duy nhất là đc chôn cùng người yêu dưới cây thông xưa.Bạn bè đã an táng đúng như ước nguyện của anh.VÀ ĐÂY LÀ ĐIỀU EM MUỐN HỎI:CÁCH ĐÂY 2-3 NĂM GÌ ĐÓ,GIA ĐÌNH ANH KIA ĐẾN ĐÀO MỘ VÀ CHUYỂN ANH VỀ QUÊ HƯƠNG AN TÁNG,THÌ KHI ẤY Ở CÂY THÔNG 2 MỘ(GIỜ LÀ THÔNG 1 MỘ) CÓ CHUYỆN LẠ,CHUYỆN LẠ ĐÓ LÀ GÌ VẬY Ạ ?EM CÓ HỎI ANH HƯỚNG DÃN VIÊN NHƯNG ANH ẤY LỜ ĐI.VÌ THÔNG 2 MỘ KO NẰM TRONG ĐỊA ĐIỂM CỦA CUỘC ĐI CHƠI,NÊn em ko thể tự tìm hiểu.VẬY CHUYÊN LẠ LÀ GÌ ?

    Ngoài lề 1 tí:em về từ hôm kia.Suốt từ hôm ấy ko nghĩ gì đến ĐL,trưa nay ngủ bỗng nàm mơ,tự dưng câu chuyện về THÔNG 2 MỘ hiện lên như cuốn phim trong đầu em.Sởn gai ốc,tỉnh giấc nghĩ ngay là chiều nay phải hỏi các bác về việc trên.
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái tớ đi Đà Lạt thì nghe kể khác cơ. Xúc động lắm và do một người dân kể lại nhưng lâu rồi nên tớ quên. Nhớ láng máng thế này này (Sai chỗ nào bạn nào biết đính chính nhé). Chàng trai (quên tên rồi, hình như tên là Tâm) là người Sài Gòn lên Đà lạt học (học trường gì đào tạo sỹ quan thì phải mà chỉ con nhà giầu mới đủ tiền theo học thôi) và gặp cô gái Đà Lạt ở đó. Cô gái này rất nghèo (chẳng nhớ có phải là mồ côi hay không nữa). Vào những ngày cuối tuần 2 người hay đi chơi ở đòi thông. Sau đó chàng trai lên đường chiến đấu (đoạn này càng không nhớ nên chả biết có bị gia đình chia cắt không nữa) và bị thương. Tuy nhiên tin báo về đến tai cô gái là chàng đã hy sinh. Cô đau khổ liền nhảy xuống cái hồ phía trước đồi thông bây giờ - nơi mà 2 người hay hẹn hò - tự sát. (Hình như chính là hộ Than Thở thì phải). Bên bờ hồ người ta tìm thấy một chiếc khăn trắng có ghi 2 câu thơ (tớ chẳng thuộc) và lá thư tuyệt mệnh ghi lại ước nguyện sau khi chết được chôn tại đồi thông kỷ niệm. Sau đó chàng trai trở về và biết tin cô gái đã qua đời. Tuy còn rất yêu cô nhưng vì có hiếu với mẹ nên anh vẫn cưới vợ. Sau này anh chuyển lên Đà Lạt sinh sống và chết vì lý do gì đấy (chả nhớ). Khi chết anh có để lại 1 quyển sổ tay và ở trang cuối cùng có ghi lại 2 câu thơ của cô gái và thêm vào 2 câu thơ anh sáng tác cùng ước nguyện được chôn cất cạnh người yêu. Thuận theo ý anh, người ta đã chôn anh ởđồi thông đó và từ đấy gọi chỗ ấy là đồi thông 2 mộ. Ai lên đấy sẽ thấy mộ anh bị một vết mẻ rõ to, đấy là do vợ anh nổi cơn ghen lên đập cho vài nhát (không đập mới lạ). Tuy nhiên gần đây, gia đình anh đã đưa anh về SG gòn nên chỉ còn mỗi cô gái ở lại thôi. Sau đấy chả thấy ai nói gì về chuyện lạ nào cả
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 26/07/2006
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi diễn giải lòng thòng thì phát hiện ra bạn ấy hỏi cây thông 2 mộ chứ không phải đồi thông 2 mộ. Cây thông 2 mộ thì tớ chưa nghe đến bao giờ, hay ấy định hỏi 2 cây thông quấn vào nhau ở rừng Ái Ân (Hình như 1 cây chết rồi thì phải)
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 26/07/2006
  4. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

     
    [​IMG]
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 26/07/2006
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ra thêm là cô gái ấy là cô giáo Thảo
  6. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Đúng cái đấy rồi.Cả đồi thông nhưng có 1 cây thông đặc biệt của 2 người.Chưa thấy đã vì caau trả lời nhưng vẫn cảm ơn bạn @mhtn.Mình biết thêm những điều mới rõ hơn về câu chuyện cảm động của 2 người.Đúng là anh chàng đó tên Tâm.
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng được nghe người dân kể tới nam nhân vật chính là Tâm, nữ nhân vật chính là Thảo, cũng có cảnh đi bộ đội, cũng gia đình ngăn cấm....nhưng xem chừng các chi tiết nhỏ thì mỗi người kể mỗi khác hình như còn liên quan đến đạo lâu lâu rùi quên xừ nó mất.
    Nói chung các câu chuyện kiểu này là truyện truyền miệng, nghe thấy hay hay vui vui thì cứ biết thế, hỏi ra thì chịu chả bít đúng sai thế nào

Chia sẻ trang này