1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về câu nói "Cuộc sống vốn không công bằng..."

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bill Gates có nói:

    “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”

    Vậy theo các bác thì ông ta hiểu được điều đó từ bé / từ lúc vào đời nên mới thành công?

    Hay khi đã thành công mới nhận ra "chân lý"?

    (Mod thấy F_69 không phù hợp move giùm qua thảo luận nhé! Thanks.)
  2. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Với những thiên tài như ông í thì e nghĩ chắc là từ bé
    Từ bé e đã thấy những thằng to con hơn hay bắt nạt mình, thằng học giỏi thường đc cô giáo quý hơn, nhưng chắc mình k nhận ra nên mình k là tỉ phú rồi
    Giờ mới nhận ra đã là quá muốn [r23)]
  3. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia thì thấy đời công bằng lắm
    ko cho ai tất cả, cũng ko lấy đi của ai mọi thứ
    ví dụ bạn Namindex thì đại gia, tiền nhiều nhưng ốm yếu, gầy gò
    chuyên gia thì nghèo, lượm bạc cắc sống qua ngày nhưng bù lại đẹp trai
    >:)>:)>:)
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em thấy việc nhận ra cuộc sống không công bằng chẳng ảnh hưởng gì đến sự thành công của ông ấy.:-"
    Và câu hỏi này sẽ không thể tìm được câu trả lời cuối cùng, mọi câu trả lời chỉ là phỏng đoán, trừ khi chúng ta hỏi đích thân ông ấy.
    Một điều nữa rất phũ phàng nhưng rất thật, em không thấy câu hỏi này có ý nghĩa gì trong quá trình phát triển tư duy và nhận thức chân lý của mỗi chúng ta.[:P]
  5. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    ông ấy động viên người khác thôi. Với tôi cuộc sống công bằng lắm. Vay trả không thiếu một đồng được đâu
  6. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ông ý giàu, thành đạt thì ông ấy mới nói thế thôi. Chứ hồi trẻ, chưa thành đạt thì ông ấy ngồi luận cả rổ châm ngôn sống ấy chứ
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Lúc còn bé thì ở nước nào người ta cũng dạy trẻ con về một thế giới công bằng, bình đẳng, tự do, bác ái....
    Lớn lên, tuỳ thuộc vào từng người mà thời điểm nhận ra thế giới thực ra sao khác nhau.
    Bin gate hồi nhỏ cũng như chúng ta thôi. Cũng đi nhà trẻ, nghe truyện cổ tích, xem phim mà nhân vật chính lương thiện luôn chiến thắng. Nếu ông ấy nhận ra điều đó quá dễ dàng thì đã ko coi trọng điều đó mà mang nó ra để khuyên người khác.[:D]
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Câu nói đó của bác Bill mà muốn nhắc nhở cho chúng ta một sự thật của cuộc sống, đừng tưởng mọi thứ đều ngon ăn, đừng tưởng mọi thứ diễn ra theo những điều mong đợi của mình. Đôi khi có những điều trái khoáy và do đó phải biết chấp nhận những sự thực phũ phàng đó. Và trên tất cả là phải cố gắng thôi, và nếu có thất bại thì hãy coi điều đó cũng không phải là ch to tát gì. Túm lại hãy cố gắng, cố gắng :D
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thực tế ra, cuộc sống luôn ko công bằng :"> em luôn nghĩ vậy bác Ndimex ạh :">
  10. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Nói 1 cách công bằng thì cuộc sống này chẳng có cái mie j gọi là công bằng cả

Chia sẻ trang này