1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về câu nói "Cuộc sống vốn không công bằng..."

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Agree [:D]
  2. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0

    sao lại chán hả bạn ?:-w

    thế chẳng phải là người ta vẫn luôn đấu tranh cho sự công bằng đó sao ?
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
    Thì vì luôn tồn tại cái gọi là không công bằng nên ngta mới phải đấu tranh, mới cố gắng. Chứ công bằng hết cả rổi thì đấu tranh đánh trâu j nữa [:D]
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Theo mình nghĩ cuộc sống thực ra rất công bằng, anh to khỏe thì anh bắt nạt được người khác, anh thông minh hơn thì điều khiển được thằng ngu hơn mình.
    Cuộc sống chỉ không công bằng nếu người ngu lại điều khiển được người thông minh. Mà lúc đó thì người thông minh còn ngu hơn cả người ngu.
    Tóm lại, cuộc sống vẫn rất công bằng nhưng ít người dám làm quen với điều đó.
  5. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy điều này đúng... nhất là đối với người kém may mắn trong cuộc sống :(
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống mà công bằng rồi thì con người chả phải tưởng tượng ra cái gọi là Luật Nhân quả để làm gì

    Sống trên đời thằng nào khôn thì thằng đấy sống, ngu thì chết, hehe

    Nhưng khôn và ngu không đồng nghĩa với đạo đức nhé
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    thế còn những con người sinh ra đã vốn dĩ bị bệnh tật thì sao ?

    những con người vô tội bị chết trong chiến tranh thì sao?

    nhớ ngày xưa tôi đọc ở đâu đó nói : "Cuộc sống là đấu tranh, hạnh phúc trong đấu tranh", và để chứng tỏ cho sức mạnh và trí thông minh, dũng cảm gì gì đó, người ta đấu tranh, đến tận cùng của đấu tranh là gì ? là chiến tranh, là đổ máu

    với tôi, giết người là tội ác. dù dưới bất kỳ hình thức nào và dưới bất cứ một danh nghĩa nào
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chắc là bạn đọc câu của Mác: "Hạnh phúc là đấu tranh"?
    Chiến tranh không phải là tận cùng của đấu tranh. Bất cứ ai, bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu cũng có thể đang đấu tranh, đấu tranh ngay cả khi yêu thương, khi hòa bình mà không hề có bóng dáng nào của chiến tranh cả.
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    khôn cũng chết mà ngu cũng chết, chỉ có hiểu biết là ko chết
  10. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    phần đỏ đỏ: hiển nhiên là tôi và rất nhiều người biết điều này

    thế tận cùng của đấu tranh là gì ? ko phải là hoặc là hoà giải, hoặc mặc kệ nó, và hoặc là đổ máu sao ?

Chia sẻ trang này