1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi weingarten, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn.

    Thi thoảng đọc sách truyện thấy có nhắc đến hoạt động quân sự của ta trong những năm 48-49 trên đất Trung quốc.Tất cả thông tin mà em biết chỉ ở dạng rất chung chung là hồi đó Vệ quốc đoàn vượt qua biên giới,đánh bại tàn quân Tưởng giới Thạch,giải phóng khu vực Thập Vạn Đại Sơn.Bác nào có thông tin cụ thể hơn xin cho em tí thông tinnhé.Tỉ như,nguyên nhân,ta chủ động tiến qua biên giới hay được đề nghị phối hợp.Thời gian,ko gian tác chiến của chiến dịch.Lực lượng hai bên tham chiến,diễn biến,kết quả, chiến dịch.Em cám ơn các bác.
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bác có thể xem ở đây:
    http://www.qdnd.vn/qdnd/sukiennhanchung.nhungchiensiquocte.20778.qdnd
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Không những ở phía Quảng Ninh hay Lạng Sơn mà ở đối diện Cao Bằng quân ta cũng vượt biên sang giúp Trung Quốc truy quét, tiêu diện quân Tưởng. Nhiều cán bộ chiến sỹ ta đã hy sinh. Ở bên Trịnh Tường, Long Bang hiện vẫn còn nghĩa trang liệt sỹ Việt Nam hy sinh hồi đó, năm nào vào dịp 27/7 phía ta cũng tổ chức đoàn sang viếng đấy. Vì thế mới nói TQ và IỆT NAM giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải chỉ mỗi họ giúp ta. Máu của nhiều liệt sỹ Việt Nam đã đổ vì cách mạng TQ.
  4. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ừ ,máu của chiến sĩ Việt Nam đổ xuống vì Cách mạng Trung Quốc . Để rồi sau này bọn Tàu nó lại đập ta trong chiến tranh biên giới phía Bắc, chơi với thằng Tàu đúng là con dao hai lưỡi
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trận này ta chết mất Trần Đăng của Xung Kích. Trời đất, không nhà văn tiền tuyến nào viết sát thật như thế. Hồi đó mới 2 mấy tuổi thì phải.
    Ông mà sống thì cái bọn nhà báo lnói láo ngày nay chắc không có chỗ dung thân.
    Mà Xung Kích của Trần Đăng là trận nào nhỉ. Theo tớ hiểu, thì đây là một trong nhữ trận thử nghiệm công đồ khoảng 1948-1949, sau trận Phủ Thông. (đoán thôi, vì trong truyện viết tắt là PT).
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 24/01/2008
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.181
    Đã được thích:
    5.575
    Trong các truyện đánh nhau của VN thì truyện này là số 1. Tiếc là ít người biết. Tớ nhặt được quyển này từ sọt bà ve chai
    Được werty98 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 24/01/2008

Chia sẻ trang này