1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chỗ mua Comple

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi qeenbee, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Complet Đức 191 Lò Đúc ~> Ổn
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Hồi cưới, em lượn khắp HN để tìm complet, đến chỗ này là đầu tiên mà đã không thể mê đươc. Vải xấu, may cũng xấu
    Cuối cùng ra Phú Hưng, ở phố Huế (nhưng không phải 202 đâu, 168 thì phải), kiếm luôn được 1 con
    [​IMG]Sắp tới hai ba tháng một rồi![​IMG]
    [​IMG]
  3. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi ai lại diện Tết =comple. Anh cả năm mặc rồi, khó chịu lắm rồi, định Tết kiếm mấy bộ ngầu ngầu mặc cho nó thoải mái tươi trẻ mát mẻ. Còn nếu muốn diện thì đi may cho nó khỏe đi mua vải lởm, may lởm nên ko khoái
  4. Tieu__Long

    Tieu__Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn nì, cả năm mặc rồi, Tết xả hơi tý, đợi thưởng tớ cũng đi làm mấy con chất tý diện ... chắc mùng 1 đèo bà già mới cần đóng bộ
  5. qeenbee

    qeenbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn nì, cả năm mặc rồi, Tết xả hơi tý, đợi thưởng tớ cũng đi làm mấy con chất tý diện ... chắc mùng 1 đèo bà già mới cần đóng bộ
    [/quote] Tại ngày thường đchí ấy ăn mặc bình thường thui, ko có đóng gì, hic, kể cả đi ăn cưới luôn nên Tết mới cộp một phát, mà cũng chỉ mặc có 3 hay 4 hôm thôi ý mờ
    Àh, cả nhà cho tớ hỏi luôn là thế nào được gọi là một bộ Comple chuẩn (đẹp, vừa)
    1. Dáng áo fải thế nào?
    2. Tay áo đến đâu?
    3. Eo nó thế nào?
    4. Cổ sau nó fải thẳng nhưng sao có một số bộ em thấy jai em mặc nó bị cong nhỉ?(khi ngồi lên xe ý). Còn bộ này thì ko thấy
    5. Cái lưng thế nào?
    6.....
    Hic, đấy là mình mới nghĩ và nhìn thấy thế, còn nhiều chuẩn khác thì em không mặc nên ko biết
  6. Amy

    Amy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4.047
    Đã được thích:
    0
    Thế e qeenbee vẫn chưa mua được Complet cho chàng à hình như trong hôm nay phải xong mà? Bây h đã là 22h45 rồi, chà chà
  7. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    May ở VN rủi ro lắm, lúc đẹp lúc không, hồi trước em may hai lần thì một lần vứt ngay lập tức, lần 2 ở Cao Minh mặc vài lần rồi cũng thành phế thải (không biết là tại người em cá sấu hay tại may kém), nhưng cũng có người may được bộ đẹp. Em để ý mấy nhà may dựng áo toàn bị kích ở nách, nhấc tay 1 cái là kéo hết cả áo lên, vạt áo thì không phẳng, vai hẹp.... lúc may em cũng góp ý nhưng mấy bác thợ cứ ừ ừ rồi đâu lại vào đấy . Sau này em đi công tác em làm luôn gần chục bộ mặc chục năm nữa không hết. Theo em bác nào muốn may thì cứ chuẩn bị tinh thần trước, may hai lần ở một chỗ chắc cũng được 1 bộ mặc được. Hoặc nếu không các bác cứ lượn lờ nhặt được bộ nào may sẵn mà vừa thì mua luôn cho nó tiện.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cao Minh tớ một lần may đẹp, nên cứ nghĩ là nó lúc nào may cũng đẹp. Bộ đấy thế nào tớ may có mỗi một quần, mà cái quần đấy mặc rất thoải mái nên chả cần áo gì tớ cũng mặc. Một lần tớ đi cùng thằng bạn đến hàng sửa xe máy ngồi ngồi cúi cúi thế nào bị thủng mất cái quần.
    May thêm cái nữa, lần này may 2 cái quần cho nó chắc. Cuối cùng quần thì bị kích bụng, áo thì ngắn, tay cũng ngắn. Đi đường áo sơ mi ở trong cứ dài ra đến mấy phân nhìn phát sợ. Giá 2 quần với mua vải 400k/m ở đấy là hình như 2.6t hay 2.7t gì đấy tớ quên rồi.
    Điên cả người. Lần sau cạch bọn Cao Minh không bao giờ bước chân trở lại. May thì đắt mà chất lượng đo may thì phập phà phập phù.
  9. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em nói rồi mà, lần sau bác có định may vải xịn thì cứ may thử một cái trước đã nếu được thì lấy nguyên các số đo của nó để may cái quần sau. Hội đấy mỗi lúc đo 1 kiểu đấy.
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    em thì thấy bọn cao minh may được nhưng vải thì đắt đek chịu được. Cầm cái vải kẻ, nó bảo 1 triệu2 /m em đek thèm nhìn. Xấu ỉn. Nó phân bua đây là vải nhập hàng xịn. thằng đồng nghiệp em may cao mình 1 bộ trông rất ngon. Nó tín nhiệm quá may luôn 1 cái quần đơn. Bọn ở đấy tư vấn mua vải. tổng cộng là 700 khìn 1 cái quần kể cả tiền vải và công may. Thấy dáng nó mặc cũng đẹp nhưng chỉ thấy mặc 2 lần rồi xếp xó. Hỏi nó thì mới biết cái vải chất liệu mềm hơi pha len ( bọn tư vấn cao minh nói vải đẹp nhiều ng may) nhưng mặc bị ngứa. Không thể lúc nào cũng thò tay gãi được. nên đành ngậm ngùi mặc quần khác

Chia sẻ trang này