1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AdamVu, 02/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Cũng lối suy đoán nầy mà trước khi nhắm mắt lìa đời ông bác đã dốc toàn bộ lực lượng chơi một canh bạc xong cháy túi hồi Mậu thân 68 . Vì hồi đó ông bác và đảng tưởng rằng lợi dụng được hưu chiến lính tráng về nhà ăn Tết gần hết , bác và đảng chơi một vố bất ngờ rồi từ đó nhân dân bất mãn chế độ sẽ phất cờ nổi dậy bắt trói hết bọn "MỸ- Nguỵ " rồi giao cho bác và đảng xử lí . Nhưng không ngờ bị phản ứng ngược nên lich sử đảng cũng bị mất luôn một trang và chỉ còn đại thắng mùa xuân 75 nhưng không có đại bại mùa xuân 68 .
    Tóm lại : Chế độ cũ bị thất bại là do yếu tố hoả lực chứ không phải nhân lực và quần chúng nhân dân(chưa kể còn có Back up 1 triệu người Bắc 54) . Hồi còn tương quan lực lượng thì kẻ xấu kẻ gian đâu dám hó hé . Đến năm 72 khi mà viện trợ súng đạn của khối CS quốc tế vẫn giữ theo đường hypecbon theo hướng đi lên trong khi đó viện trợ vũ khí của tư bản Mỹ là đường thẳng đi xuống ..... Vấn đề là ở chỗ đó .
  2. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Thi gia nô không bưng bô cho chủ được thì bị phế, vấn đề đúng là ở chỗ đó:)).

    Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn xuyên suốt:
    "Nước Nga có chuyện lạ đời
    Biến người nô lệ thành người tự do"

    Trong quá trình thực hiện tư tưởng đó, có sai lầm, có mất mát, thậm chí có cả sự tàn nhẫn do hạn chế về tư tưởng những người thực hiện.

    Thế nhưng cuối cùng tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạp lên đầu thù đi tới, tống cổ lũ gia nô cho ngoại bang về đúng chỗ của họ: rửa chân bưng phở cho Tây trắng;)).

    Tất nhiên, như trong chuyện đôi mắt của Nam Cao: vẫn giữ một cái tâm hằn học thì sao thấy được cái cao đẹp của cách mạng xã hội chủ nghĩa mà chỉ thấy những cái thối tha rác rưởi bên lề.

    Thương lắm, những đôi mắt ngọe mù lòa>:)
  3. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Flip flop thì có chứ xuyên suốt cái con khỉ khô . Bao nhiêu năm đi làm "Nghĩa vụ quốc tế " cọng sản , bao nhiêu năm đánh tư bản mại bản nay đốt thẻ bài đảng đi làm kinh tế bóc lôt mà xuyên suốt cái giống gì


    Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do

    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
    Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
    Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
    Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
    Hình xác lão Mao lông lá
    Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
    Cũng nhòa qua lục địa Trung Hoa
    Không phải xoa đầu, mà túm tóc nó từ xa
    Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
    Lúc rụi vào Tàu, lúc rụi vào Nga
    Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
    Và tình nguyện làm con chó nhỏ
    Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
    Nó tận thu từng quả trứng, quả chanh
    Học lối hung tàn của cha anh nó
    Cuộc chiến tranh chết vội hết thanh niên
    đương diễn ra triền miên ghê gớm đó
    Cũng là do Nga giật Tàu co
    Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó:
    Súng, tăng, tên lửa, tàu bay
    Nếu không, nó đánh bằng tay?
    Ôi đo', thứ độc lập không có gì quý hơn của nó!
    Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
    Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
    Nó là tên trùm đao phủ năm nào
    Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
    Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!
    Đường nó đi trùng điệp bất nhân
    Hầm hập trời đêm nguyên thủy
    Đói khổ dựng cờ đại súy
    Con cá lá rau nát nhầu quản lý
    Tiếng thớt, tiếng dao vọng từ hồi ký
    Tiếng thở lời than đan hoạ ụp vào thân
    Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân
    Nạn nhân của đường lối "Khoan hồng chí nhân" của nó
    Mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó
    Tự do, không thời hạn đi tù!
    Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù
    Vì ai cũng đói mòn nhục nhằn cắn răng tạm nuốt
    Hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi suốt
    Đất nó thầm câm cũng chẳng được tha
    Tất cả phải thành loa
    Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Đảng nó
    Đó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó!
    Ôii, Độc lập, Tự do!
    Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó
    Đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
    Nhưng nay mà vẫn còn có người mơ hồ nghe nó
    Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thật to!

    NCT, 1968
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nếu như lời anh Nguyên nói chế độ cũ được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân vậy cho tôi hỏi: Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam chắc là từ trên trời rơi xuống và những người lính của họ chắc là ăn không khí để sống và biết tàng hình khi đánh đồn bốt xong là tự động biến mất? cái địa đạo củ chi chắc là do tự nó có vậy chứ không phải là do người đào. Phong trào đồng khởi bến tre chống Ngô Đình Diệm là không có thực và cái kế hoạc dồn dân lập ấp chiến lược để tát nước bắt cá là do những thằng điên khùng trong phủ tổng thống nghĩ ra.
    Đám lính Việt nam cộng hòa từ tổng thống cho đến tướng lĩnh và binh lính chỉ biết có đảo chính, thanh trừng, áp phe và tham nhũng chứ làm gì biết đánh trận. Vũ khí được trang bị tận răng được mỹ bảo kê và phát tiền lương 1 đại úy đủ nuôi cả gia đình nhưng thủ hỏi đánh được trận nào ra hồn? khi quân đối phương đến là từ tổng thống cho đến tướng lĩnh lính tráng mạnh ai nấy chạy tụt cả quần áo giày dép? hãy nhìn xem những người lính cãm tứ quân Hà Nội chiến đâu 2 tháng năm 46 cầm chân quân Pháp trong hoàn cảnh chỉ có bom 3 càng với vài khẩu súng trường mà thấy xấu hổ kìa.
    Mà anh Nguyên và những kẻ như anh Nguyên làm gì biết đến từ xâu hổ. Lòng tự trọng để bị tha mất từ lâu rồi. Tôi nói nếu anh có chút gì gọi là não trong đầu thì hãy phản bác tôi thử xem nhưng anh đâu có dám. Tốt nhất là anh nên im mồm lại giùm cho bớt xấu hổ
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại, ngsaigon không phải là thành phần thiểu số hưởng sướng trong 1 tập thể nhân dân cực khổ (cực đến độ nhân dân muốn thay đổi), mà ngsaigon cũng không phải là hèn nhát để rồi dễ dàng bị bọn xấu đàn áp, mà là: ngsaigon và những ng thuộc phe ngsaigon THIẾU HỎA LỰC và THIẾU VIỆN TRỢ VŨ KHÍ. (Chữ "và" này là ngu, vì 2 ý này trùng lắp nhau hoàn toàn.)

    Tóm lại, ý ngsaigon là:

    1/ Phe ngsaigon cũng chính là số đông quần chúng nhân dân.
    2/ Phe ngsaigon (=số đông nhân dân) đã bị bọn xấu hãm hại vì bọn xấu có nhiều vũ khí hơn, chứ hông phải vì hèn nhát hổng dám đánh (chỉ DÁM CHẠY TRỐN khỏi kẻ xấu để qua Mỹ. ;)))

    Phải hem? ;))

    Vậy thì tội cho ngsaigon quá: anh hùng, can đảm là vậy, lại được nhân dân hỗ trợ, mà chỉ vì thiếu súng thiếu đạn mà thua bọn xấu.

    Thành thật thương hại cho thảm cảnh của ngsaigon, trớ trêu quá, chậc chậc, chẹp chẹp. Tại thiếu súng và đạn, hổng phải vì thiếu lòng can đảm hay thiếu số đông. Vấn đề chỉ tại thiếu súng với thiếu đạn!!! Hừm hừm hừm...
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Há há, thì đnáh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào vui thế còn gì nữa:))
    Xuyên suốt thế còn gì nữa, đến nỗi 40 năm sau nó vẫn xuyên dzô não vong quốc nô.

    Nầy, NCT có phải Nguyện chí thọt cùng nòi với Sịp gân không đó.

    Tâm tối thì mồm thối, thơ cứ như khỉ bốc mắm tôm, lôm côm lắm.

    Mà đã bẩu vong quốc nô không có khả năng tôn trọng cái cao đẹp, nên dẹp cái món thơ que củi đó đi, xoàng lắm[r32)]
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Vấn đề là sau khi Nguyễn Bình hi sinh, Nam Bộ ko có ai đủ khả năng làm thủ lĩnh và bị buộc phải phân ra (hoặc có ai đó muốn phân ra) giao cho Lê Hiến Mai, Trần Văn Trà, Phan Trọng Tuệ và Nguyễn Vịnh.
    Một điều khó hiểu là các tướng dưới quyền Nguyễn Bình sau đó bị đối xử khá bất công. Trần Văn Trà rất giỏi nhưng chỉ khi Nam Bộ bị gặp vô vàn khó khăn, ông mới đc điều động trở lại chiến trường, Nguyễn Vịnh thì sau đó bị kỉ luật, đến giờ vẫn chưa khôi phục quân hàm, Huỳnh Văn Nghệ đường đường là Tư lệnh Khu 7 mà chỉ đc ném cho cấp Thượng tá tương đương với các ông Sư đoàn phó, rồi sau đó bị đẩy nốt sang ngành khác. Nam Bộ gặp khó khăn giai đoạn trước năm 1965 cũng một phần các tướng chỉ huy hầu hết đều lạ lẫm với khu vực này.
    Về Nguyễn Bình thì đời tư của ông có nhiều tì vết vì ông là dân giang hồ, lại ưa xử lí theo kiểu giang hồ mã thượng. Nhưng việc ông sùng bái ***** và nghe lời tuyệt đối thì chắc khó có chuyện ông tự lập ở miền Nam. Nhất là ở đó còn 2 nhân vật rất giỏi khác là Lê Duẩn và Trần Văn Giàu, đâu có dễ mà tự tung, tự tác?
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Lê Duẩn tuy là bí thư xứ ủy nhưng vẫn phải làm việc dưới quyền Nguyễn Bình, còn Trần văn Giàu dính vào nghi án chỉ điểm cho Pháp nên bị nghi ngờ. ở nam bộ lúc ấy chỉ có Nguyễn Bình là đứng đầu. Lúc ấy liên lạc giửa trung ương và nam bộ rất khó khăn và Bác tránh việc can thiệp vào nam bộ nên Nguyễn Bình thực sự là vua một cõi. sau này Trung Ương đã có một số hành động tước bớt quyền của ông và điều ông ra bắc. Huỳnh văn nghệ sau đó cũng bị điều ra. Lúc này Lê Duẩn mới là người có tiếng nói quyết định ở nam bộ.
  9. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ em Anx mới xin Job làm Bank teller đi . Ngày đầu training là gồm những gì ? Có phải trước tiên phải học về an toàn (Safety) nơi làm việc phải không ? Ví dụ : Có thằng cướp vô ngân hàng đòi đưa tiền thì em Anx làm gì ?
    1- Giao tiền ngay (hoặc có cơ hội thì bỏ chạy ....)
    2- Làm hành động "tay không bắt giặc " cho chó anh hùng như bác và đảng ?
    Túm lại : Nếu em Anx làm theo giải pháp 2 thì ngày mai bái bai luôn cái Job vì lí do đơn giản là một người sẵn sàng làm chuyện dể gây hại cho chính mình thì người đó cũng dể sẵn sàng làm những chuyện gay hại cho công ty nếu người đó có cơ hội .
    Do vậy chuyện tụt quần chạy nguyensg cho là chuyện khôn ngoan chứ không phải chuyện dở or chuyện cười . Làm vậy có khi còn giúp được kẻ xấu ăn năn hối cải làm ích lợi cho XH . VD chuyên 3D (Kẻ xấu cầm ống chích năm xưa )có đứa con gái xinh đẹp lại có học nhưng không chịu gã ai mà phải lặn lội nửa vòng trái đất sang gạ gẫm và xin làm sui với anh tụt quần năm xưa mà chẵng chịu làm sui với mấy anh B14 .
    Còn một cái hay nữa là vài chục năm sau các thế hệ thứ nhất , nhì ....lai quay trở về VN nói hồi xưa tao ra đi là ra đi tìm đường cứu nước (Bằng chứng mỗi năm gởi về 10 đô chứ không nói bằng nước giải như bác Hồ ) đấy chứ ..... nhân dân lại vỗ tay hoan hô bác nguyễn vĩ đại ....
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cộng sản được lòng dân hồi đó chẳng qua vì mị dân giỏi hơn chứ thực ra chẳng có gì.
    Mấy chục năm chiến đấu mất bao nhiêu sinh mạng. Cuối cùng chiến thắng để đi theo con đường cộng sản, để rồi 30 năm sau thấy là nhầm đường, lại phải nhào ra đi theo con đường của bên thua cuộc.
    Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc:
    - Thế nào là độc lập ? Có phải thủ tướng, tổng thống ko phải là người nước ngoài thì là độc lập ? Thế thì Ngụy ngày xưa cũng độc lập. Có phải phụ thuộc vào viện trợ, hàng hóa của nước ngoài thì là ko độc lập, thế thì bây giờ cũng ko độc lập.
    Còn tự do và hạnh phúc thì chúng ta nên so với Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật: là những nước giống Ngụy ngày xưa chuyên đi bưng bê hót *** cho Mỹ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này