1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AdamVu, 02/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Các cháu ngoan bác Hồ thì cho là ông bác vĩ đại . Vì hồi nhỏ nguyensg cũng có học thuộc lòng 5 điều bác Hồ dạy nên cũng có chút ảnh hưởng và cũng vừa phục vừa khen và cho là ông bác là người LỢI HẠI (Khác với vĩ đại ).
    Thứ nhất vào lúc ban đầu ông biết lợi dụng mà núp bóng dưới ********* để dân chúng không nghĩ ông là cọng sản . Nhưng đến khi thâu tóm được chút quyền hành thì ông liền theo đuổi chính sách hai măt .
    1. Về công khai, ông kêu gọi mọi người “đoàn kết với *********” để ủng hộ chính phủ lâm thời do ông lãnh đạo.
    2. Trong bí mật, ông dùng sách lược của Lênin trong thời cách mạng vô sản ở Nga. “Chủ tịch HCM là một người học trò trung thành nhất của Lênin (Báo nhân dân ca tụng hà rằm) và chính sách đó là gồm những gì“bắt cóc, ám sát, thủ tiêu, mổ bụng, cắt tiết, buộc đá thả trôi sông, xảy ra như cơm bữa từ thành thị đến thôn quê” (Phạm Văn Liễu, Trả Ta Sông Núi, trang 88, Văn Hóa xuất bản 2002).
    Những tháng kế tiếp, các ban ám sát ********* đêm ngày lùng sục bắt bớ những cán bộ các đảng phái yêu nước theo chủ nghĩa Dân tộc, những người có chút tiếng tăm hay gia sản. ********* chụp cho họ cái mủ “Việt Gian” để biện minh cho những vụ thảm sát vô nhân đạo ấy”.
    Liền sau khi tuyên bố độc lập (2/9/1945) một chiến dịch khủng bố bắt đầu :
    Trước đó một ngày 1/9/1945, VM đem quân đánh một căn cứ Đại Việt ở Ninh Bình.
    Ngày 5/9/1945, ký sắc lệnh giải tán các đảng Quốc Gia Xã Hội, Thanh Niên Ái Quốc, Đại Việt Quốc Dân Đảng.
    Ngày 6/9/1945 bắt thủ lãnh Thanh Niên Ái Quốc Võ Văn Cầm. Cùng ngày này trong Nam cũng xảy ra khủng bố, bắt cóc.
    Ngày 10/9/4195, Trần Huy Liệu họp báo thanh minh : “Đó không phải là khủng bố, vì bị bắt bao giờ cũng là những kẻ do sự điều tra, nhận thấy có phương hại đến chính quyền của Nhân dân.”
    Ngày 12/9/1945 bắt nhiều cán bộ, các đảng quốc gia : Bùi Trần Thường, Đào Chu Khải, Lê Ngọc Vũ...
    Ngày 13/9/1945 bắt hai lãnh tụ VNQDĐ Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thế Nghiệp, bắt hụt Nhượng Tống... sau đó cắt tiết hai ông Sơn và Nghiệp ở Chèm Vẻ, thả trôi sông.
    Ngày 15/9/1945, ông Hồ ký sắc lệnh an trí những người nguy hiểm cho cách mạng... (Xem Chính Đạo. Việt Nam Niên Biểu, tập 1A, từ trang 255 tới 261).
    Sau khi triệt hạ được các thành phần "Nguy hiểm" ông bác về công khai ông bác còn chơi sộp ở chỗ nhào nặn ra được một bộ hiến pháp 1946 (mà năm 2012 dân chúng VN cũng chỉ được mơ tưởng và nắm lấy trong mơ) đa nguyên đa đảng nữa chứ . Nhưng sau một thời gian vay canh vũng vững một tí lại đổi xong độc đảng CS rồi đến khi siu siu (1949) lại cải danh thành ĐẢNG LAO ĐỘNG VN (Nghe như không còn hơi hướng CS) , xong thấy thực dân vẫn còn power thì quay sang ký hiệp ước sơ bộ khiến dân HN xuống đường biểu tình đả đao "Hồ bán nước "xong ông Hồ cho lính đàn áp, phản biểu tình vào lúc 4 giờ chiều trước Nhà hát lớn, tuyên bố “Tôi thà chết chứ không bao giờ bán Nước”. (Chính Đạo, VN Niên Biểu, tập 1A, trang 319) ....xong đổi lại đảng CS ......xong cho thấy bản chất quay như chong chóng , đổi màu liên tục như tắc kè vậy biểu sao khi ông bác gởi thư qua xin tổng thống Mỹ xin làm chư hầu mà không bị Mỹ từ chối chê là "Hồ dưa hấu"(watermelon ho) trong đỏ ngoài xanh !
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    ái anh boy đã già này trình lý luận quá kém. Cái chính quyền Việt nam Cộng Hòa làm gì có tư cách để được gọi là chính quyền độc lập. Đó chỉ là chính quyền bù nhìn tay sai cho Mỹ. Khi Mỹ muốn điều gì bắt buộc chính quyền đó phải nghe. Nếu không thì sẽ tèo. Ngô đình Diệm dám làm trái lệnh chủ và hậu quả là mấy anh em được ăn kẹp đồng. Nguyễn văn Thiệu vì sợ tấm gương đó nên Mỹ nói gì ông ta đâu dám không nghe. Ông ta và nguyễn cao Kỳ đã chua chát tự nhận mình là bù nhìn của Mỹ. Khi Mỹ bắt Nguyễn văn Thiệu ký hiệp định Pari, biết là chết mà ông ta vẫn đâu dám trái lệnh Mỹ. Trong bài diễn văn ông ta đã tự thừa nhận điều đó và ông ta còn nói. Nếu Mỹ mà còn viện trợ thì ông ta còn chống cộng. Nếu không viện trợ thì chỉ trong 3 giờ ông ta sẽ cuốn gói rời đi ngay.
    Còn nếu so sánh với những nước từng hót *** cho Mỹ sao anh không so Philipin sau gần 100 năm làm nô lệ cho Mỹ họ được cái gì? sao không so các nước Nam mỹ làm sân sau cho Mỹ là chương đen tối nhất trong lịch sử của họ với các chính phủ bù nhìn làm độc tài thân Mỹ và dân chúng họ phải khổ sở ra sao? Rồi Afghanistan từng dựa vào Mỹ chống Liên Xô và xem Mỹ để lại gì cho họ? anh muốn so sánh thì phải so rộng ra chứ kẻ chỉ vài nước làm gì?
    Còn nếu anh nói hiện nay mà đi theo con đường của bên thua cuộc thì anh nhầm to. Năm 1944 khi mà Ngô Đình Diệm và Nguyễn văn Thiệu còn chứa biết chui rúc chổ nào Thì Hồ Chí Minh đã hợp tác với tiểu đoàn Con Nai của Mỹ và sau đó ông đã gửi thư cho Tổng Thống Mỹ mong được hợp tác. Ngay từ năm 46 Bác đã đề nghị mở cửa hợp tác với bất kỳ nước nào tôn trọng độc lập và chủ quyền của Việt Nam, hợp tác bình đẳng và hai bên cùng có lợi. Bác đã chìa tay trước nhưng người Mỹ không nhận ra điều đó nên mới có đánh nhau. Chừng nào Mỹ Tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt nam thì hai bên sẽ lại hợp tác như ngày nay, điều đó chẳng có vấn đề gì. Cái chính quyền Việt nam Cộng Hòa làm gì có tư cách để nói với Mỹ hai từ hợp tác khi mà Tổng Thống và tướng lĩnh bị đại sứ Mỹ triệu tập lên chửi cho như tát nước vào mặt. Đó là mối quan hệ giửa người làm chủ và thằng đầy tớ chứ hợp tác gì
  3. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Gạch đậm: Sịp gân chép nhầm đoạn nói về Kụ Diệm với luật 10/59, các bạn thông cảm[:D]

    Các đoạn còn lại: ngày tháng rất kinh nhưng chả ai biết nó đâu ra, chắc là sách oẳn tà roằn năm cha ba mẹ, rối như canh hẹ chả biết đâu mà lần[:P]
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Tự nhận dốt rồi lại cứ bi bô, người ta bảo cho lại giở thói lươn lẹo, thần kinh bị vẹo à>:)
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thằng không có não đó biết cái cóc khô gì mà nói
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    "Vũ ngự Chiêu: Từ chổ là một Trung úy VNCH, VNC cũng y như Bùi đình Thi đê hèn trong nhân cách, hãm hại bạn đồng đội( trại tân Phong/ Đồng Nai, trại Hàm Tân(Bình Tuy). Vũ ngự Chiêu sang Pháp để tạo vây cánh cho Giao Điếm ở Tây Âu. "

    Há há, tưởng chính đẹo là tay nào, té ra một anh đã ăn cá khô bưng nồi hông đi tưới rau ở trại cải tạo, lúc đó hô khẩu hiệu khéo to nhất trại ý nhể[:P].

    Chu cha, văn công đây mà[:P]
  7. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Nếu Sịp gân muốn nhắc đến ***** với "Nhật ký trong tù" thì mềnh trích cho đoạn này:
    "Thân thể ở trong lao
    Tinh thần ở ngoài lao
    Muốn nên sự nghiệp lớn
    Tinh thần càng phải cao"

    Một người đã qua tù đầy gian khổ nhưng luôn hướng đến đoàn kết toàn dân, kể cả những thành phần chống phá như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh với câu đại ý "phân có bẩn không nhưng để lúa tốt vẫn phải dùng"

    Thế mới là người, còn dạng mở mồm ra là nước giải với 10 đô như Sịp gân, viết ra như chính đẹo thì cũng chỉ đâm đầu vào ba cái cướp giết vô bằng thì đủ trình viết rao vặt với cáo phó, muốn nổi chỉ có cách kêu o ó như con...bị đá;))

    Mà này, ông Chiêu học trường nào mà có bằng doctor of History, Sịp gân có biết không nói nghe thử.

    Hay học bổ toác văn hóa=))
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã tự chứng tỏ mình rất rất rõ.
    Chắc bạn là CA ăn lương vào đây để kiểm soát tình hình à.
    Khổ cái bạn không có khả năng lý luận nên bạn dùng mạt sát để thay thế ;))
    "...Người Cộng sản giơ tay bấm nút, của cải tuôn ra rào rào. Người CS tự hào viết lên lá cờ của mình : "Làm tùy sức hưởng theo nhu cầu" ---" đây là nội dung tuyên truyền trong các buổi họp chi bộ ngày xưa. Bố mình thuộc từng chữ từng chữ và đọc lại đấy.
    Mác - Lenin quá tốt nên mới nghĩ mô hình "làm tùy sức hưởng theo nhu cầu" có thể thành công ở đời thực. Kết quả của nó là giai đoạn làm theo HTX dân ta ai cũng đói rách hết. Cha chung không ai khóc. Hiện nay Cu ba gần 1/2 ruộng đất bị bỏ hoang...
    Còn những người LĐ ngày nay, những người ăn và sống bằng thuế nhân dân đóng như bạn có hiểu điều này không? Tớ tin là các bạn hiểu rất rõ, nhưng vì quyền lợi của mình tội gì mà không bưng tai bịt mắt. Ngu dân mị dân - dân càng ngu càng dễ quản, bạn nhỉ?
  9. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Gạch 1: mềnh là công dân một nước có chủ quyền, nhé.

    Còn lại: có học ngày nào mà cứ phét mãi, Liên Xô mới dám tuyên bố là xây dựng CNXH phát triển, đâu ra chủ nghĩa + sản mà cứ luyên thuyên[:P]

    Gạch 2: tớ đóng thuế hay ăn thuế liên quan gì đến việc đầu đất chân sắt nói lung tung, chả có lý luận gì đi dò dẫm lý lịch người khác, kiểu mấy thèng mật thám chó săn thời Pháp thuộc:-ss
  10. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Nó là tờ báo Washington Post - chuyên về chính trị. Chắc tại mình lái nó sang tiếng Việt nên bạn không biết [:D] Bản thân mình nhiều khi cũng dấm dớ, lúc thì viết tên riêng theo tiếng Anh, lúc lại chuyển sang tiếng Việt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này