1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AdamVu, 02/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cố tính giấu một nửa sự thật mà muốn bảo người ta đó là sự thật. Hay là lú lẫn?
  2. spock_vn

    spock_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NguyenSGXX đâu rồi? HiHi! [:P] Uống bia cho mát và có gì thì từ từ nói nha Bác! [r2)]
  3. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    1-Nói chuyện nửa úp nửa mở đó là nghệ thuật(để gây chú ý) chứ anh nguyen không có ý che giấu thông tin .
    2- Chuyện bác chuyện đảng thì nên giành riêng trong Topic bác và đảng . Chuyện bác chuyện đảng mà em vào Topic nhà đất hỏi thì anh không trả lời đâu .
    3- Bia em mời anh là bia gì ? Bia nhập cảng hay bia nội địa ...? Nói vậy chứ mấy vụ ăn uống bia bọt anh nguyen cũng kén lắm:
    [​IMG]
  4. spock_vn

    spock_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    OK! Hay lắm đó nha - tiếp tục đi Quý Bác, cần chú ý đến kỹ thuật ng_ụy thư, ng_ụy tích[r2)]
    [​IMG] [​IMG]
  5. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    đây là nguyên do nguyensg thờ cờ vàng sọc đỏ mà không thờ cờ đỏ sao vàng .
    Chú xem cái logo Made by Vietcong có phải là giống như con đẻ của Logo Made by Trungcong dán trước toà lãnh sự Tầu bên Mỹ nầy không ?

    [​IMG]
  6. spock_vn

    spock_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    OK! Bia Heineken nha Bác.
    [​IMG]
    Xem: Câu chuyện thú vị về bia Heineken

    Không giống nhau:

    [​IMG]
    Xem Quốc huy nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.

    [​IMG]
    Xem Quốc huy nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  7. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cái nầy phải gọi là "xấu đẹp" tuỳ người đối diện !

    Kế đến là em có so sánh hoặc lời bàn gì về "5 anh em" đại thắng của Bùi Quang Thận VS "5 anh em" tụt quần chạy:

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. spock_vn

    spock_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    HiHi! [:P] Tôi thì không - còn Bác thì sao?
  9. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lời bàn của anh là mấy kẻ thuộc diện "Hữu dũng vô mưu" thì tốt nhất đi làm CM và tự giải phóng mình và vợ con chứ đừng nên làm CM và giải phóng giùm cho kẻ khác vì "5 anh em" của Bùi Quang Thận cả năm cùng gia đình vợ con đều sống chết trong ĐK "Xoá đói giảm nghèo" ! Tệ hại hơn nữa là vợ con và cháu của tay Bảy Lốp(Đề nghị chú đừng trưng hình tay nầy lên) . Tệ hại đến nổi cháu nội tới tuổi đi học nhưng mang tới trường nào cũng bị từ chối vì quá nghèo không có tiền chạy lớp và cũng chã có tiền để đóng tiền học cho cháu !
  10. spock_vn

    spock_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không có cách tự giải phóng một mình, con người trong chiến tranh và hoà bình có khác, có thể vấn đề đói nghèo như Bác nói bên trên là ở chỗ "Mình vì mọi người và mọi người vì mình", hay "Chính sách đối với người có công với nước" của Việt nam còn chưa thật sự phù hợp.

    --------------------------------------------
    - Về Bùi Quang Thận - Sau khi nghỉ hưu:
    "Như nhiều cựu chiến binh khác, sau khi về hưu, ông hòa vào cuộc sống đời thường, phụ giúp vợ mưu sinh. Vợ ông mở cửa hàng gas ở ngay trung tâm phố biển Thụy Xuân, huyện Thái Thụy (Thái Bình) . Sáng sáng ông giúp bà mở cửa hàng và dùng xe máy đến tận nhà thay bình gas cho khách.
    Gần đây, phong trào làm đầm nuôi tôm cua phát triển, ông lại đầu tư gần 40 triệu đồng đấu thầu 4 sào đầm. Trừ những ngày bận họp hành, sáng chiều ông ra đầm tôm, nhiều hôm tối mịt mới về."
    Xem ...

    - Nguyễn Văn Lém - Đời tư:
    "Ông có vợ là Nguyễn Thị Lốp và 3 người con, hai gái một trai.
    Năm 1954 vợ ông sinh con gái đầu lòng (vào thời điểm năm 1998 cô sống ở Long Khánh). Năm 1962 Nguyễn Văn Lém vào Nam, sau đó sống với vợ ở Củ Chi. Năm 1966 vợ Lém có bầu con thứ hai, Lém trả lời câu hỏi của vợ về dự định đặt tên con là dù trai hay gái cũng đặt tên Nguyễn Ngọc Loan (cô Nguyễn Ngọc Loan đã có gia đình, vào thời điểm năm 1998 sống ở Tân Bình, làm nghề bán tạp hóa).
    Cuối năm 1967, khi vợ Lém có thai người con trai út Nguyễn Dũng Thông thì Nguyễn Văn Lém đột ngột bảo vợ về quê ăn Tết.
    Từ sau sự kiện Mậu Thân cho đến khi được nhìn thấy tấm ảnh, bà Nguyễn Thị Lốp không nhận được tin tức gì về chồng.
    Hài cốt Nguyễn Văn Lém tức Bảy Lốp hiện chưa tìm được, ông đã được công nhận là liệt sỹ."
    Xem ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này