1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chữa cận thị..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kinhxinysalem, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  2. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vẫn biết mới mổ là k nên type nhiều, nhưng thấy nhiều người hỏi, và một số ng k biết rõ lắm trả lời nên tớ nhảy vào thôil Tks đã nhắc nhở nhé.
    @ chị j ở trên: lúc đầu em cũng hơi lăn tăn, vì em mổ ở 27 Bùi thị xuân mà. Em lo lắm vì nghĩ rằng đó là cơ sở tư nhân. Sau mới biết là k hẳn thế: xét nghiệm các thứ thì vẫn làm trong viện mắt, nhưng mổ thì đăng kí ở 16 or 27 bùi thị xuân. Em prefer 27 hơn. Chị chỉ phải trả 9 triệu thôi ạ, k phải thêm một khoản nào hết , cũng k phải cho bác sĩ cái j cả (muốn cho cũng k đc) vì chị vào ngồi chờ người trước chị mổ xong (chờ ngay trong phòng mổ) sau đó thì bác sĩ lôi chị lên giường (nghe khiếp quá nhỉ, hehe) và làm luôn. Bác í ngồi trên đầu chị , muốn cho bác sĩ cái j cũng k đc í chứ !, và có camera quay lại quá trình phẫu thuật mà. Tóm lại, hôm đó em thấy bác sĩ cứ ngồi yên một chỗ ở đầu giường, còn bọn em thì lần lượt từng đứa ngoan ngoãn nằm lên đó như kiểu bọn gà con bị làm thịt bằng máy công nghiệp í ạ, vui phết
    Kể ra thì lúc người ta vành mắt ra thì hơi đau, vì khuôn mắt em bé, nhưng lòng đen thì to vật, bác í căng hết cỡ ra, tưởng đến rách cả đuôi mắt. Lúc về soi gương xem có to ra k thì thấy vẫn thế, hí hí.
  4. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thanks mimixinhdep nhiều nha, em mới mổ mà bắt em đọc nhiều phiền quá , chị cảm ơn em , có lẽ là chủ nhật này chị đến khám luôn xem sao. Mà sao em gan thế , bị người ta banh mắt ra mà vẫn bảo là không đau ( giỏi thật ) chị là sợ lắm .
    cảm ơn về những thông tin của em nhé.
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  6. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ui,nghe các bạn mới mổ xong sướng nhỉ. Em cũng đang định đi mổ đây, hôm nọ mẹ em vào viện mắt đã mục sở thị các anh chị mổ,nhiều ghê cơ. Mà sao mẹ em hỏi toàn thấy khám nhanh lắm, không phải chờ từ t2->t5 như bạn Mimi đâu, hôm trước khám hôm sau đã mổ (về kể cho con bạn, thì nó lại bảo chị họ nó sáng khám chiều mổ...). Em muốn bỏ quách cái kính 5 độ này đi lém rồi, nhưng em chúa nhát và sợ đau, nghe bạn Mimi và mấy bạn nữa nói cắt cái j j ở mắt trước khi chiếu mà làm em hãi quá,nhỡ lúc đó mình đau quá hay sợ quá mà động đậy thì không bit có sao không nữa. Lại sau đó về người bảo đau người bảo không là sao??? Ui, sợ quá, nhưng chắc phải quyết tâm thoai,tại ai cũng bảo mình bỏ kính trông xinh hơn
  7. bigcactus74

    bigcactus74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ khuyên bạn trước khi đi mổ laze thì chịu khó đi học 1 khóa đàn guita, học cho thật thành thạo rồi hãy quyết định mổ. Lỡ nó chẳng may có xịt thì có cái để mà.......kiếm cơm chứ kekekeke...Chẳng giấu gì bạn chứ tớ cũng 7diôp rồi mà vẫn ngại đi mổ lắm
  8. winny83

    winny83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    hôm chị đi khám ở 16 Bùi thị xuân cũng thấy bảo mổ lúc nào cũng được, có người sáng khám chiều mổ luôn . mờ đợt con bạn chị mổ ở Viện bán công mắt thì người ta khám kỹ lắm, khám xong ko cho mình mổ luôn, fải đợi sau 7-10 ngày mới được mổ. chẳng hiểu thế nào?
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mắt Mi`nh Cận 2 Độ ma` ko thèm Đeo Kính vì Đang mUốn Mổ quá,,Chỉ Đợi Rảnh rỗi la` Nhảy Lên Bàn Mổ ngay
    ,,,thấy Mimi Kể Mổ ma` Phê quá,, hehe,,,Hình như Mimi Muốn Mắt To ra hơn ah`,,,,Ngộ nghĩnh nhỉ,,,Có mỗi Banh Mắt ma`đoi` Mắt To hơn sao,, hihiihihi
    Máu Mổ lắm roài,, hicc
  10. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    vậy mổ đi mổ đi, về tường thuật tiếp nhé
    học hỏi kinh nghiệm

Chia sẻ trang này