1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chuyện Thầy lang của Ba Lan

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tigris_Corbetti, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Hỏi về chuyện Thầy lang của Ba Lan

    Chào các bạn,

    có bạn nào biết được truyện Thầy lang của tác giả nào người Ba lan ko? Ai biết được tên truyện theo tiếng Ba Lan thì tốt quá, làm ơn cho tớ biết với.

    Cảm ơn.


    Tigris Corbetti



    u?c Tigris_Corbetti s?a ch?a / chuy?n vo 19:15 ngy 04/07/2003
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích truyện này , mình sẽ về xem lại tên chính xác cho bạn
  3. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    truyện thật lãng mạn và đầy tình người, đúng ko? Thế bạn đã kịp về tới nhà và xem lại tên giùm hộ tớ chưa?

    Tigris Corbetti

  4. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ biết tên tác giả theo phiên âm thôi. Bạn thử dịch ngược lại xem
    Ta-đê-us Đô-ven-ga Mô-xtô-vích
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  5. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bạn đã giúp, thế trong cuốn sách bạn có có tên tiếng nước ngoài ( Ba lan, Anh) của Thầy lang ko? ý tớ hỏi là tên tiếng Ba lan Thầy lang là gì?
    Chữ kí của bạn làm tớ nhớ lại "cô bé" Thủy Tiên? xinh đẹp. Ko giống như các cô người mẫu mà là càng nhìn càng xinh mình gọi là duyên đó. Bộ phim đó thật hay đúng ko?

    Tigris Corbetti

  6. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn nhờ chữ phiên âm của bạn, cuối cùng tớ cũng đã tìm được rồi. Cũng "gian nan" lắm mới tìm được.
    Tác giả là Tadeusz Mostowicz, tác phẩm là Profesor Wilczur, được ông viết vào năm 1939.
    Thuyện này tớ xem phim trước khi đọc. Xin giới thiệu với các bạn bộ phim này, rất hay. Có lẽ hay hơn đọc truyện. Nếu có điều kiện, bạn nên tìm xem. Lãng mạn và rất tình người.

    Tigris Corbetti

  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đang định hỏi ông anh bên Nga xem có biết tên truyện này theo tiếng Ba Lan không thì bạn đã tìm ra rồi
    Thế tên phim cũng là Thầy lang hả Tigris ?
    Hì, không ngờ có người còn nhớ câu thoại đó trong bộ phim đó, giống mình. Một tình yêu hoàn toàn trong trẻo đúng không bạn hiền
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  8. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    quả thật bộ film đó rất hay. Thú thật, tớ nhớ tới bộ film ko chỉ vì gương mặt rất có duyên của nhân vật nữ mà là cả các tình tiết, nội dung của film: đắng cay, ngọt bùi, hóm hỉnh, lãng mạn, cao thượng....
    ja, tên film cũng là Thầy lang đó. Một bộ film cũng rất lãng mạn, nhưng tính mộc mạc, cao thượng nhiều hơn.

    Tigris Corbetti

Chia sẻ trang này