1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Chuyện thường ngày ở huyện

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi assassinz, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về Chuyện thường ngày ở huyện

    Hồi trước chẳng mấy khi đi thang máy, dạo này hay phải đi thang máy thành ra lại để ý đến qui tắc ứng xử trong thang máy, nhất là khi có fụ nữ trong đó. Nếu mình đứng ngang hàng với 1 fụ nữ (mình gần cửa hơn 1 chút) thì có fải nhường fụ nữ ra trước k? vì mình gần cửa hơn thì chắc fải ra nhanh để giải thoát cho mọi người rồi, nhưng nếu k nhường fụ nữ thì thấy cứ thế nào ấy. Không biết còn qui tắc nào nữa để k bị động chạm nhỉ, thang máy chật cả chục ngừơi, đứng sát sàn sạt thì mình nên nhìn lên trần hay nhìn xuống dưới nhỉ, nhìn vào mắt người ta lại tưởng
  2. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tùy, xinh thì nhường, xấu thì kệ thôi
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Cứ nhìn thẳng ạ
    Còn bác phải biết tầng bác định lên ở đâu thì phải chuẩn bị để đứng sẵn ở cửa
     
  4. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy người ta nhường phụ nữ lúc đi vào thang máy thôi
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đứng sát sạt nhau thì biết ai với ai mà còn sợ người ta nghĩ mình cố tình đụng chạm người ta (trừ phi là người có ý đồ xấu sẵn ). với lại thang máy có quy định rõ là được bao nhiêu người vào mà, nếu có quá thêm 1, 2 người thì cũng chưa đến nỗi bị dính vào nhau đâu mà lo. tớ thấy tốt nhất nếu mà thang máy đông thì bạn chen vào đứng ở các vách rồi quay mặt vào vách, tha hồ tự ngắm cái mặt mình to lù lù. công ty tớ mới đi Bắc Kạn, nghỉ tạm tại Bưu điện tỉnh có 2 tiếng đồng hồ mà làm hỏng luôn cái thang máy của nó vì 15 người chen vào trong khi trọng tải quy định là 8 người lúc ấy thì mọi người sợ phát khiếp mà lo thoát ra ngoài chứ ai để ý là người nào đụng người nào nữa.
  6. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Thế này mới đúng là chuyện ở huyện nè
     
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Em cả ở nhà lẫn ở cq đều phải ra vào thang máy, chưa thấy được lão nào nhường cả
  8. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tớ làm thỉnh thoảng có bác chờ cái thang máy 5 phút để đi từ tầng 2 xuống tầng 1. Có bác chờ (từ tầng 2 để xuống tầng 1) chờ được rồi, xong vào thang còn kêu: khiếp, đi thang máy em toàn bị say thôi, chóng hết cả mặt.
    Thề, tớ không điêu tí nào
    Còn chuyện cứ đứng chầu trực ở cửa thang chỉ chờ nó dừng lại là đâm bổ vào (không cần biết bên trong có người đi ra hay không) là chuyện thường ngày.
  9. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Cái topic này cũng hay hay. Bạn nào có thêm thông tin gì nữa về Văn hóa thang máy thì cùng post lên cho mọi người nhé
    Còn về chuyện cách nhau có 1 tầng mà đi thang máy thì tớ thấy rất nhiều tòa nhà ở VN đã phải ghi rõ: "Quý khách lên tầng 2 (ví dụ dang ở tầng 1) đề nghị đi cầu thang bộ". Chuối cả nải
     
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Trong thang máy tớ nhìn lên cái bảng điều khiển. Lúc vào thì nhường á? ồ, nếu vậy thì con trai luôn muộn mất. Tự điều chỉnh thôi. Galant có thể biểu lộ bằng ấn hộ nút, làm mặt khỉ để gái thư giãn lúc thang máy đang lao vuùvù.

Chia sẻ trang này