1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Chuyện thường ngày ở huyện

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi assassinz, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Qui tắc là tùy cơ ứng biến. :)
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    nhưng tớ thấy họ khuyến cáo cũng hay đấy chứ, tránh làm Thang máy bận, khuyến khích mọi người vận động nhẹ
    Đúng là chuyện ở huyện rồi gấp đôi cho fép nếu cửa đóng thì thoát ra kiểu zì đc, thà ngồi im để đỡ loãng Oxi
    Nhớ có lần về tối muộn, đi CTM 1 mình, lại k mang điện thoại thấy ghê ghê, nhỡ có mất điện chẳng biết gọi điện kiểu zì
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Mất điện thì có cái chuông báo ở trên thành cửa thang máy mà, cái đấy k bao giờ chạy điện
     
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hic, tất cả những "văn hoá" ở trên của các bác thực ra đối với em cũng vẫn chấp nhận được, chuyện xuống đến tầng 2 rồi mà vẫn phải dừng thang máy cho người vào, rồi xuống tiếp tầng 1 là chuyện ngày nào chả có, còn cái vụ nhường nhịn là em đùa thôi, thậm chí em còn chuyên bấm hộ nút cho các anh vào sau nữa là nhưng mà có mấy cái tiết mục này thì đúng là không thể nào mà mê nổi số 1 là chuyện vào thang máy vẫn ngậm thuốc lá ở văn phòng thì có bảo vệ, chứ ở nhà em, làm gì có ai canh => sặc sụa cái mùi thuốc lá, không thể nào mà chịu được 2 là một số bà mẹ trẻ lại còn có tiết mục cho con ngồi xe ba bánh xong cho vào thang máy đi lên đi xuống để ... dỗ nó ăn cơm <== ngất hic hic cái ghét cuối cùng nữa là nhiều bà đi cùng nhau (chắc từ nhà ra), bà nọ chờ bà kia, có bà nhanh nhảu ra ấn thang máy rồi, nó mở ra, có em trong í trong khi một số bà khác còn đang bận nào là đi dép, nào là nghe điện thoại ... thôi thì đủ cả, chờ phải đến 5'', mình thì đang vội ở công sở thì có người trông coi nên khó xảy ra chuyện này. Ôi văn hoá thang máy
  5. mttca

    mttca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đến chỗ anh, anh nhường.
    Được cái chỗ anh cũng khoảng 50% anh em nhường chị em phụ nữ (bất kể cả xấu đẹp già trẻ).
    Nhiều khi thấy rất chướng: anh Giám đốc tránh ra để nhường 1 chị vào trước, thì lại có ngay 1 ông khách ở đâu đơ chen ngay vào trước mặt chị em. Thật quá chướng mắt.
    Nghĩ lại thì VN ta chủ yếu từ nông thôn mà ra. Những gì tốt đẹp thì giữ lại ở làng quê, những gì xấu xa nhất thì vác ra thành phố.
    Còn về ông bạn hỏi đầu tiên thì theo tớ:
    - nếu đông mà phải đứng sát vào chị em thì cố gắng đứng yên, không cựa quậy để người ta nghĩ mình cố tình đụng chạm. Thực ra là để họ không bị ngượng trong đám đông thôi, chứ mình nào có được gì và chị em nào có mất gì đâu.
    - ánh mắt nhìn tự nhiên, không chăm chú vào bất cứ gì trên người chị em cả. Nếu cậu đứng sau chị em thì nhìn tự nhiên có thể là nhìn mái tóc, khuyên tai hay thấp hơn 1 chút, tức là mắt nhìn thẳng và ngang ấy mà. Còn đối diện thì cũng cứ nhìn mặt cũng đâu có sao. Họ phát hiện thì nhoẻn cười 1 cái thôi. mà nếu trước mặt là 1 cô xâu xấu thì tớ dám chắc là cậu sẽ tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác ngay ấy m
  6. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Chết chết, làm như bác cũng dở, bác bảo cứ nhìn thẳng. Dưng mà em cao có 1m50, vào thang máy có mấy cô chân dài đến nách, cao hơn 1m70 mà em cứ nhìn thẳng thì vào đúng điểm đen còn giề
     
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy, tớ hỏi ý là ở chỗ đấy đấy đúng là thang máy ở khu dân cư thì nó cũng đc dân cư hoá, còn trong văn phòng thì chắc tốt hơn.
    Cái nút Emergency luôn có tín hiệu à để hôm nào ấn thử mới đc, k nhỡ đến lúc cần thì chả biết thế nào
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Thang máy hoạt động bình thường mà bác ấn nút Emergency thì cẩn thận nhé, như ở nhà em là sẽ có ngay 1 giọng ồm ồm "đề nghị không nghịch" ở chỗ khác thì em chưa dám thử
  9. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu thang máy mà đông quá thì mọi người thường nhìn cùng về 1 phía (nhìn ra cửa) và cũng chẳng quay ngang quay ngửa được để biết có ai đang nhìn ai được nữa, cho nên cứ tùy thôi.
    Tớ kinh nghiệm là cứ vào thang máy đông thì cố gắng (nếu được) là đứng gần cửa, cạnh chỗ bấm nút, nép sát người vào đấy rồi đến tầng nào có tín hiệu cửa mở là tớ bấm nút đóng mở cửa cho mọi người, vui ra phết
    Nhưng đúng là đi thang máy ở công sở thì không sao, ở khu chung cư hoặc chỗ công cộng (như Tràng Tiền plaza chẳng hạn), hic hic, đúng là gặp nạn , có khi hôm nào phải xui cô bạn làm truyền hình làm cái phóng sự văn hóa thang máy, coi như phổ biến kiến thức luôn
  10. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Lại nói đến Tràng Tiền, cơ khổ có nhiều bà mẹ ở gần đấy cứ lôi con ra chỗ thang máy để dỗ cơm nó
    Nhưng chưa chuối bằng chuyện này: chẳng là hệ thống toilet ở trong đó quá xịn, mà xung quanh đấy nhà dân thì chắc các bạn đều biết dịch vụ vệ sinh chật chội, bẩn thỉu thế nào rồi chứ. Vậy là cứ sáng sáng các bác nhà ta lại chạy vào trong Tràng Tiền để làm cái việc của tự nhiên ấy
     

Chia sẻ trang này