1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Chuyện thường ngày ở huyện

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi assassinz, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    - thực ra mình là nguời vào cuối khi chật rồi, thì cứ đứng chéo thôi, chứ quay được ra cửa thì còn rộng rãi quá
    - muốn đứng cạnh chỗ nút bấm chắc là fải săn lúc nào TM rỗi nhỉ Tớ chưa có thói quen bấm hộ cho người khác
    - Khi nào có fóng sự TM thì bảo bạn đó đến PV tớ nhé, chả mí khi lên ti vi
    @SD: thế thật ý chứ, chả tội zì, trong đó hiện đại thế cơ mà, luôn có nguời túc trực. Nhà gần đấy thì đúng là nhất cử lưỡng tiện
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Híc, bác Assassinz cứ đùa
     
  3. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Biết bà chị thế nào rồi thôi té lẹ
    Thôi xin lỗi bà chị,quay về với cái thang máy.Trường em nó khoá luôn mấy cái tầng dưới (<4) cho đi bộ cho nó khỏe,không thì tức lắm,cứ đi một tầng nó lại mở mà trogn thì đầy ng rồi,thế là lại đóng vào.Lại còn cái kiểu chật rồi,cửa đang đóng thì mấy bác bên ngoài lại ần nút gọi làm nó lại mở ra ,bực muốn chết lluôn. Cái thang máy chung cư thì thôi rồi,chán không muốn trình bày nữa
  4. LaJuliet

    LaJuliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hic, có khi chung cư nhiều người rỗi rãi quá thành ra nó được XH hoá thôi

     
     
  5. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic quái thật ...
    Nhớ lần đầu tiên tớ đi thang máy quê ko chịu được. Cứ thấy mọi người vào thi nhau bấm các tầng, mình thì cứ đứng im chả nhúc nhích, cứ như thằng thộn . Hình như hồi đấy mình định lên tầng 5 hay 6 gì đấy, đú đởn đi thang máy đâm ra mất cả tiếng =)). Chả nhớ mình bấm hay về sau có cô nào lên cùng tầng nên ra theo nữa..... lol
    Chết cười =))
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    tớ nhiều khi cũng muốn bấm hộ mọi người lắm nhưng phần vì mình không đứng gần fím bấm, fần vì người ta bấm nhanh wá, k kịp trở tay, thành ra ai biết ngưòi nấy, cứ lành lạnh chả dám bắt chiện trước
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bác biết người ta lên (xuống) tấng mấy mà ấn hộ được hở bác
     
  8. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    ơ, vấn đề là chỗ ấy đấy; fải hỏi người ta chứ
    chỉ có điều hình như mọi người thik tự ấn lấy thì fải or là do mình kém nhiệt tình quá
  9. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác vừa hỏi vừa thái độ hay sao mà người ta còn cố chen ra tự bấm,em hỏi ai cũng trả lời,những ai không trả lời thì là em quên hỏi mà người khác hỏi em thì em cũng nói chứ tội gì chen chúc,tụ nhiên lại mang tiếng là đi lá cọ
  10. yn

    yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bác này cứ khéo đùa, có chuyện đó thật cơ ạ

Chia sẻ trang này