1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Công An Nghĩa Vụ!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi n3v3rdj3, 22/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy thằng bạn học hồi cấp 3 chúng nó cũng theo con đường này mà giờ làm CSGT hoạc CS khu vực ....
    Để dược như thế chúng nso mất cũng kha khá( nhiều lắm lắm) sau đấy đi hcọ trung cấp rồi đi làm sau vài năm lại mất trăm trệu để được đi học tiếp.........noic chung là nan giản lắm
    Em cũng nói cho bác nge là bác cho em basc vào đó thfi coi như mất đứt thàng em. Một thằng khù khờ mà vào đó rồi thì cũng rượu chè, gái gú, lô đề ,cờ bạc, ngông cuồng...........=> nói chung là sau 1 thời gian bác sẽ nhận được một đống thịt vô dụng( hơi quá lời nhưng là sự thật)
    => Khinh bọn này dã man, nhìn chúng nó bằng nửa con mắt
  2. n3v3rdj3

    n3v3rdj3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em quyết định chiều dắt nghé ra phường để lấy thông tin
    ThAnks bác nhiều, có j` thắc mắc em vẫn sẽ lại lên hỏi bác
  3. n3v3rdj3

    n3v3rdj3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cái này bác nói cũng đúng thôi, bây h` ko đâu ko phải đi đường vòng để đc thăng tiến nhanh
    Với lại CA cũng có nhiều loại lắm chứ ko phải đều xấu hết như bác nghĩ đâu, em là em quán triệt tư tưởng nó trước rồi, hư hỏng thì tự túc mà viết đơn xin ra khỏi ngành ko em sẽ đứng trên phương diện người dân tố cáo nó thôi
    Được n3v3rdj3 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 22/07/2008
  4. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Để tôi nói cho bạn nghe : Bởi vì đa phần lính nghĩa vụ đều là con ông cháu cha, lười học, siêng chơi nên đó là con đường duy nhất để tiếp tục theo nghiệp bố mẹ. Cái nghiệp mà bố mẹ họ có thể hỗ trợ tối đa.
    - Nhưng vì nền tảng kiến thức, văn hóa kém lại được giao một số chức năng, mặc quân phục, giao các phương tiện của ngành để đi lại nên sinh bệnh : Oai. Và đó rõ ràng không phải là công việc yêu thích của họ...
    - Tôi còn nhớ khi thuyết phục tôi trở lại ngành, ông cụ nhà tôi một người rất nóng tính đã nói thế này :
    - Vào LLVT là để góp phần làm sạch XH, khoác quân phục vào là phải nghiêm chỉnh, gương mẫu cho dân. Con vào đấy là để đấu tranh với cái bất công, ngang trái...
    - Vì thế tôi rất ghét những thằng như bạn nói và ghét cả những người thiếu hiểu biết và vội vàng quy chụp. Thấy được vài điều đã khẳng định tất cả là như thế.
  5. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Muốn cho con cháu thành ăn cướp. lưu manh ..... thi vào CA
  6. domatu

    domatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hic từ bé đến giờ mình chưa gặp chú công an nào tốt cả
    *** toàn bọn vòi tiền
  7. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chẹp.
    bác cứ nói thế, mọi việc đều có quy luật của nso rồi, vô trong đó , cả lớp , cả đội no như thế mà em bác ko như thế thì ko ổn.
    Em chẳng dám nói đâu xa, đội CSGT số 1 ở chân cầu chương dương kia kài, Em bít gần hết cái đội đấy mà có thấy ông nào ra hồn đâu, Tối qua cả đám còn lôi nhau đi gái gú. chẹp chẹp
    Chúc em bác thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều như dự kiến. Dưng mà em công tâm, ko vụ lợi em khuyên bác, nếu em bác có chút nghị lực thui chả cần tài giỏi gì thì tót nhất làm nghề khác, cho tâm hồn thanh thản, đi đâu ngẩng cao đầu, hiên ngang anh dũng...

  8. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chẹp. em cũng bít nghành nào cũng có người tốt người xấu . nhưng bác thử quan sát xem, nghành này người tốt có bao nhiêu, người xấu có bao nhiêu. Bác lấy cho em một hình nảh người tốt trong LLVT xem nào, bác em cả đời làm trong bộ nội vụ đã bảo rằng cả đời bác chưa gặp hay biết ai làm nghề này mà tận tâm, tận tuỵ , công tâm , một lòng vì dân cả. Bác em bảo lăm khi thấy cảnh trái mắt nhưng không dám làm gì vì tất cả đồng nghiệp ko làm gì mà mình làm là chết ngay.
    Em cũng không vội quy chụp đâu nhé, em chỉ thấy những hình ảnh rất đời thưưòng là các bác trật tự, các bác công an khu vực, công an phường, CSGT, cơ động, điều tra, .........chả thấy ai công tâm, bất cứ đâu , bất cứ chỗ nào, bất cứ ai cũng đều không có chữ tận tuỵ với công việc, một lòng vi dân vì tổ quốc.
    Có thể nhà bác có nhiều người theo nghành này và khi bác đựơc khuyên bảo thfi tất nhiên là khuyên như thế chả có ông bố nào lại bảo kkhasc như thế cả
    Em xin lỗi nếu có j động chạm đến bác hay người thân nhưng đo slà cảm nghĩ không phải của riêng em mà là của tất cả mọi người( chí ít là dân thaàn phố nhé)
  9. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ thì cho rằng, bạn không nhìn thấy điều tốt ở những người đó chẳng qua là vì bạn không muốn nhìn. Tớ thì tớ đã gặp rồi, và tớ nghĩ chả phải những hình ảnh hiếm hoi lắm.
    Một ví dụ đơn giản: có lần tớ đi trên đường, gặp một người chở một vài thanh sắt rất dài bằng xe máy, đương nhiên chở thế rất nguy hiểm, vì thanh sắt ấy có thể làm người đi đường khác bị thương. Và tớ thấy một anh công an, cố gắng đi song song và chỉ tay cho mọi người không đi gần vào xe ấy, anh ấy đã phải đi rất chậm, rất lâu cùng với cái xe ấy, mà không nói gì để người lái giật mình. Đến đoạn vắng, anh ấy mới yêu cầu chủ xe dừng lai. Tớ không đứng lại để chứng kiến tiếp, nhưng tớ thấy thế là đủ để tớ kết luận đó là 1 hành động tốt.
    Cũng có thể với người khác, người ta chỉ thấy: Ồ, nó lại sắp lấy tiền của người kia rồi. Nhưng tớ thì thấy đó là việc mà anh ấy làm rất có tâm.
  10. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp của các CS cảnh sát và không nhất thiết phải liệt kê ra đây. Đây cũng không phải là topic thảo luận để mà nói này kia.
    - Chỉ nhắc rằng bạn chỉ thấy những cảnh tiêu cực mà không nghĩ đến những người điều khiển giao thông trong giờ cao điểm, mặc kệ nắng mưa. Bạn không nhớ khi bạn ngủ say có bao người vẫn âm thầm thức đêm hôm để trấn áp lũ đua xe, phá hoại, trộm cướp. Bạn quên rằng nhờ ai bao nhiêu vụ án được khám phá, bạn quên rằng những tấc đất biên giới của chúng ta yên bình trước những âm mưu thâm nhập, phá hoại là do ai...
    - Tôi tự hỏi : Bạn vô cảm hay bạn vô ơn ?

Chia sẻ trang này