1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòi về công việc tiếp tân ở Just Massage?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vodanh930, 12/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái em năm nay tốt nghiệp đại học Hà Nội, có một anh bạn giới thiệu vào làm tiếp tân ở Just Massage Âu Cơ. Em thì em thấy dịch vụ massage nó hơi nhạy cảm, nhưng đã search google về Just Massage Âu Cơ thì thấy đây là điểm massage lành mạnh. Thế nhưng em vẫn chưa yên tâm lắm, sinh viện mới ra trường, chưa từng trải nghiệm cuộc sống mà làm ở những nơi nhạy cảm thế này thì cũng hơi lo.

    Vậy em đang muốn tìm hiểu về vị trí này (Nhân viên tiếp tân): Môi trường làm việc có phức tạp không? Cần đòi hỏi yêu cầu gì ko? Lương ở vị trí này thì thế nào?... Các bác cho em ít thông tin với [r2)]
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nhân viên tiếp tân thì ngồi ở quầy tiếp tân, chứ có bị chui vào phòng riêng với khách đâu mà lo
  3. kenhcungcap.com

    kenhcungcap.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    google thì biết sao đc hả bạn ? mấy cái này nó có thỏa thuận trên web đâu ? toàn giao dịch trực tiếp thôi. môi trường phức tạp như thế mà lại là con gái thì theo mình ko nên bạn ah ! mới tốt nghiệp thì lo j. cứ tìm kiếm cv thik hợp thôi !
  4. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Em search google thì mới biết trung tâm này là lành mạnh mà. Chứ k thì e đã phản đối ngay từ đầu. Nhưng mà vẫn thấy lo :D.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lúc đầu thì thế, còn về sau thì biết sao được bác, chẳng hạn thiếu nhân viên giám đốc yêu cầu chuyển bộ phận thì sao
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Vào mấy khu resort của Việt Nam , tiếp tân toàn là người nước ngoài . Vừa xuống thang máy , đã thấy 2 chị gập người xuống chào , sau đó 1 chị khác dẫn đường ra quầy , tới nơi thì nhân viên pha chế hỏi " Can I help you ? "

    Ý mình nói là : tốt nghiệp ĐH ra, có trình độ ngoại ngữ , có ngoại hình , đi làm tiếp tân cũng được , nhưng mà nên chọn chỗ nào phù hợp , có cơ hội thăng tiến . Tại sao không vào những khách sạn lớn nhỉ ? Vào môi trường massage làm gì , đâu phải mình thiếu sự lựa chọn ?
  6. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    NÓi chung là mình thì sẽ không rây rưa . Kể cả lành mạnh thì mình cũng không cho em mình phơi mặt ra như thế đâu .
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nó muốn thì đừng có cấm , tớ biết 1 trường hợp ko phải là anh e mà là bố mẹ và con ( nghĩa là mqh còn cao hơn cả anh e nhé ) , chỉ vì đứa con thích 1 kiểu , bố mẹ muốn 1 kiểu và ép buộc nó theo ý . Tận lúc đó và mãi mãi về sau nó hận 2 người kia tới mức 1 tuần thì có 6 ngày nó gọi điện chỉ để nhắc nhở : nó rất hận 2 người đó .

    Nói thẳng là cũng ko ủng hộ nó nhưng ko hiểu người VN mình như nào mà cứ thích ôm rơm nặng bụng . Chuyện ko phải của mình thì đừng care là tốt nhất . Đương nhiên nếu yêu nếu quí thì phân tích cho nó còn để nó tự qdinh chứ ko phải ép buộc
  8. kenhcungcap.com

    kenhcungcap.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    có đứa con như đứa bạn k_ngan nói thì cho nó cút đi cho nhanh ! ý muốn cá nhân là 1 chuyện, tình cảm máu mủ phải quan trọng hơn chứ.
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đó , nói rồi . Mình ghét chuyện lấy ý muốn của mình áp đặt cho người khác và sau đó ngụy biện là máu mủ , tình thương ruột rà này nọ . Khuyên nó chỉ dẫn nó , nó nghe hay ko là do nó qdinh chứ ép buộc nó sống theo ý của họ thì sau có sống nốt quãng đời còn lại thay nó được ko ????? Tớ thương nó vì dù ở cùng tp với gia đình nhưng vẫn tách ra ở riêng mà cũng ko yên . Vẫn áp đặt cuộc sống của họ vào nó và ngụy biện rằng đó là tình thương . Thật sự nó chưa bao giờ được sống đúng bản thân nó dù mang tiếng ở riêng với gia đình từ năm 6t

    Châc , may mà mama mình thì : con cứ nghĩ sao thì làm đi , làm sai thì sửa . Quan trọng mình muốn và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình . Mẹ chẳng chịu thay con được nên chẳng khuyên gì đâu .

    Nói dại chứ gặp bố mẹ như con bé đó chắc tớ cũng phát điên luôn .
  10. bichthuan

    bichthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    đi massage nhiều ông rân chơi lắm
    mấy tay đấy lắm tiền lại nhiều thủ đoạn , nếu gái nhà bạn lọt vào mắt tên nào thì e rằng bạn khó giữ [:D]

Chia sẻ trang này