1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòi về công việc tiếp tân ở Just Massage?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vodanh930, 12/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Áp đặt hay không thì trong ttvnol có nhiều bài tranh luận rồi . Tôi rất ngưỡng mộ chủ nghĩa tự do , nhưng nếu sau này cần áp đặt thì tôi vẫn cứ áp đặt .

    Áp đặt một cách khéo léo là làm cho đối phương làm theo ý của mình một cách tự nguyện , và làm cho họ cảm thấy đúng đắn khi họ làm như vậy . Nói cách khác , áp đặt khéo léo chính là sự thuyết phục .
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chúc bạn giữ đc bạn gái. Mà tốt nhất ra trường cái cưới luôn. Rồi muốn làm gì thì làm miễn là ra tiền.
  3. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, bạn đầu tư lên chỗ đó Massage vài lần là biết ngày ý mà
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thế cô bé lễ tân kia là nguời hay là vật mà bị điều động sang bộ phận mình ko có chuyên môn thế kia mà ko biết đừong từ chối hay sao.
  5. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Từ chối ko đơn giản đâu bác. Ko khéo có khi hỏng việc. Trước em bị phân công ra làm 1 việc, nhưng ra mới biết thằng cấp trên với thằng tổ trưởng chỗ em thông đồng nhau ăn chặn cuả a e, thế là e xin về. Sau ko có ai nó lại gọi em ra, e từ chối nên cuối năm nó lôi em ra mất thi đua với lý do lười, đùn đẩy công việc mới ác chứ
  6. anh_cdn

    anh_cdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng người Việt Nam mình còn định kiến lắm ha, cứ nơi đâu có massage, chân dài ngắn… thì quy chụp là môi trường không tốt, sẽ ảnh hưởng không trước thì sau. Ngay chính bản thân mình còn có lúc nghĩ như thế nữa kia mà.

    Thời điểm này, sinh viên bình thường mới ra trường để có việc làm không dễ nên khi có việc, có tiền thì cứ làm xem thế nào, có phải làm việc lâu dài trong môi trường massage đâu mà nghĩ cho xa. Ai nghĩ gì cứ nghĩ, chỉ cần người thân, bạn bè và người yêu của mình hiểu là đủ rồi, ha?!
  7. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Làm ở đấy xong, khi chuyển đổi công việc ghi trong CV là làm ở quán massage =)) Trượt chắc luôn

    Nếu không ghi thì sẽ bị đánh giá: "trong suốt thời gian tốt nghiệp đến bây giờ, không đi làm gì, xin mãi không được việc - LOẠI"

    Tùy bạn nghĩ sao thì nghĩ :))
  8. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa đi 1 quán massage vip lành mạnh ở Nha trang. Các em ở đấy cấm tiếp khách, phát hiện là đuổi việc luôn. Nhưng bọn mình đi thấy xinh quá, thế là xin số tối rủ đi uống bia. Hôm sau rủ đi Vinpearl chơi. Hôm sau nữa là xong ( xong với bạn mình thôi - mình trong sáng nhé ). Nói chung là môi trường xô đẩy thì ko biết thế nào mà lần. À mà vụ này ko phải póc bánh nhé vì ko có bo biếc gì, có thể xếp vào tình 1 đêm thì hợp hơn.
  9. kenhcungcap.com

    kenhcungcap.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    xin bạn bác vài bài đc ko ?

    p.s: chủ thớt nên suy nghĩ nên đánh liều ko. mình vẫn nghĩ con gái ko nên vào làm ở môi trường như thế
  10. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện khi biết sai rồi thì không còn sửa kịp; và không phải trách nhiệm nào cũng có thể gánh nổi đâu.

    Không phải tự nhiên mà có câu: "Trời ơi, phải chi...."

    E hèm.

Chia sẻ trang này