1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cuộc di cư từ Bắc vào Nam - 1954

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi xetlai, 25/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Về lý thì đã có Chính phủ VNDCCH thì hành động không chấp hành chính phủ, lập đội quân riêng của các làng Công giáo cũng như của một số tôn giáo khác cũng đủ để bị Chính phủ VNDCCH trừng phạt, chưa cần biết họ đã làm gì với đội quân đó.
  2. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thế còn sự kiện ông Diệm đối với tôn giáo thì sao nhỉ ???
    Tại sao lại có nhiều nhà sư tự thiêu đến vậy ?
    Nói chung là với tôn giáo em không thích lắm, và với Công giáo thì lại càng không có 1 chút thiện cảm gì đối với họ.Vì những gì họ đã làm với đất nứoc này.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đó là hiện tượng bị nhồi sọ .
    Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh chống các tín ngưỡng, không
    muốn tự do tư tưởng, không muốn tự do tín ngưỡng, trẻ con có
    khuynh hướng cực đoan, mù quáng, và trung thành không điều
    kiện với người dẫn dắt chúng . Thời Hítle và Mao, người ta áp
    dụng mánh khoé tâm lý này đối với trẻ con và rất thành công .
    Mánh khoé này không hiệu nghiệm với người trưởng thành, và
    người có năng lực suy nghĩ khá . Vậy bạn đợi vài năm nữa xem
    có bớt triệu chứng bị nhồi sọ không. Tôi đã gặp thày giáo dạy
    đại học Toán ở Hà Nội (năm 1998), đã có vợ con, mà rất chống
    các tôn giáo . Có lẽ thày giáo dạy văn thì khá hơn chăng ?
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Bản thân tôi chả thấy tôn giáo có lợi gì, mà chỉ có tác dụng nô dịch con người ta. Ngày xưa khi pháp luật chưa có thì ta cần tôn giáo để tạo ra các hàng rào đạo đức, ngày nay đã có pháp luật rồi thì nên vứt tôn giáo, đặc biệt là công giáo vào sọt rác. Tại sao tôi lại nhấn mạnh đến công giáo? Đó là do công giáo có những giáo điều bó buộc hơn phật giáo rất nhiều. Phật là trong tâm, còn chúa thì ở nhà thờ. Phật giáo khuyến khích ta nhớ về ông bà, cha mẹ khi họ nằm xuống, còn chúa thì không như vậy. Phật không tạo ra những người hùng, còn chúa tạo ra những cha đạo được sùng kính đến mức nhiều khi bị lợi dụng .... Công giáo rằng buộc con người ta quá đáng. Không phải tự nhiên ngành công an, tình báo không lấy người trong công giáo, không phải tự nhiên những người mẹ không theo đạo, đặc biệt là ở Huế, không muốn con mình lấy người theo đạo.
    Nói tóm lại là cái ghét của tôi là do nhận thức của tôi, từ những sự việc thực tế chứ không phải do nhồi sọ. May cho công giáo là tôi không phải *************
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bác Codep cũng khiến tôi nhớ lại hồi tôi học lớp 7, lớp 8 gì đó. Có hôm tôi đi học về cùng với 1 anh bạn người trung thì 1 ông thầy cũng dân 54, ông ta đi xe đạp qua và hỏi anh bạn tôi có muốn đi về không thầy chở về. Tôi cũng có thắc mắc là tại sao ông ta lại không hỏi tôi mà lại hỏi anh bạn kia. Nhưng nghĩ lại thì nếu thầy có chở tôi thì chắc tôi cũng từ chối. Mái trường xưa mà khi nhìn ở phía xa xa tôi vẫn thấy rõ 2 chữ "Cơ Đốc" trên nền ngói xám xịt, nay đã trở nên khang trang hơn...Còn những ông thầy 54 mà dạy văn, sử thuở ấy à ? Vô cùng tiếu lâm ấy.
    Với tôi thì giờ nhìn lại tôi thấy mọi thứ trở nên giả tạo. Dân bắc mới, dân bắc cũ, dân trung, dân nam, họ tập hợp lại giữa chốn học đường cũng chẳng tạo nên 1 điều gì cả.
  6. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tôn giáo không có lợi gì thế sao ngay từ khi khai sinh đạo thánh Mose đã dành độc quyền làm tu sĩ cho họ nhà mình? Bạn có biết hồi xưa, cả nay nữa cái nhà to nhất trong làng là của ai không? Ai bảo hồi xưa không có pháp luật? Luật hà khắc lắm, hở ra là chặt tay chặt chân với chặt đầu! Cho nên phải có tôn giáo để xoa, kẻ nào không chịu đựng được thì cứ chờ đến chết rồi Chúa sẽ đền bù, chớ có làm bậy mà loạn!
    Nếu bạn không thích nhà thờ La Mã thì có món Tin Lành cũng khá. Người Mỹ ban đầu cũng bị kẹt giữa 1 bên là kiếm tiền một bên là Chuá và thế là họ tìm thấy món Tin Lành rất hợp khẩu vị "kính Chuá, làm giàu".
  7. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta đang đi quá xa topic rồi đấy. Đây không phải là một topic bàn về tôn giáo hay về đạo Công giáo. Trên diển dàn này có nhiều bác bài Công giáo nhỉ.
  8. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
       Hị. Bác quá khích rồi, bác có làm ************* cũng không thể một sớm một  chiều tiêu diệt Công giáo được, cái này phải làm từ từ, có hệ thống chứ.  Hiến pháp mình cho tự do tôn giáo, thằng Mẽo lúc nào cũng săm soi, động vào là hơi mệt đấy.
        Tôi không thích nhìn thấy người ta bỏ bàn thờ ông bà tổ tiên để đi thờ phụng một ông Tây ở tận đâu đâu, chẳng có quan hệ gì với dân tộc cả, đền mấy cái ngày Noen gì gì lại nhảy dựng lên hỉ hả, sung sướng... dân tộc ta có cái thứ ấy đâu. Tôi cho rằng không biết đến truyền thống cha ông thì không biết đến tổ quốc, mà không có tổ quốc thì theo thằng nào cũng được, miễn là nó nói ngọt, có tiền càng hay-----> di cư theo Chúa.
     
  9. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xin nói tiếp về cuộc di cư 1954-1955.
    Những người giàu thì đáp máy bay từ từ sân bay Gia Lâm ở Hanoi đến Saigon. Còn đa số dân di cư được tập trung ở Haiphong rồi được đưa vào Nam bằng tàu há mồm. Tàu chở người di cư đến Saigon hay Danang. Sau đó dân di cư được đưa đến vùng ngoại ô Saigon để bảo vệ thủ đô(điều này tỏ rả rất hiệu nghiệm) và nhiều nơi khác như Hố Nai(tp Biên Hòa và huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Gia Kiệm(huyện Thống Nhất,ĐN), Phước Tỉnh(Long Đất,ĐN), Cái Sắn(Tân Hiệp, Kiên Giang), Cam Ranh, Ba Làng(Khánh Hoà), Bảo Lộc,Di Linh(Lâm Đồng) ...
    Nơi tập trung dân di cư đông nhất là Hố Nai. Chính quyền Nam Vietnam đã đưa dân di cư đến một nơi hiểm yếu nằm dọc theo QL 1 cửa ngỏ của Saigon để tạo một màn chắn bảo vệ thủ đô. Thời điểm 1954-1955, Hố Nai còn là một vùng rừng hoang vu, dân di cư nghèo khổ phải vào rừng chặt cây làm nhà, nhà chỉ là túp lều tranh xiêu vẹo. Thể mà chỉ một vài năm sau đó, dọc QL 1 ,đi ngang Hố Nai chỉ thấy toàn nhà lầu đúc, Sau này dân Hố Nai di cư ra nước ngoài rất nhiều, làm cho nơi này càng thêm phồn thịnh. Những ngôi nhà thờ san sát nhau ở Hố Nai được sửa sang rất đẹp phần lớn là tiền giáo dân từ hải ngoại gởi về.
  10. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cháu thì may mắn không ở trong cái thời bài tôn giáo đấy rồi.Ngày bé ở quê, có cái xa~ gọi là Thạch .Bích noel , họ tổ chức như hội làng vậy, còn sang đấy chơi mua cả dây chuyền có hình ông lão bị trói về đeo cơ mà.
    Trẻ con ngay từ bé đã bị bố mẹ hay cha đạo nhồi nhét những cái thứ kinh kiếc vào đầu thì làm gì chẳng theo Công giáo, mà ko theo ko đc chứ. LỚn lên có đứa nhận ra cái điều phù phiếm linh tinh đấy, còn có nguời sắp hết đời nguời rồi còn tin vào ba cái điều lăng nhăng, có lẽ bị nhồi nặng quá.
    Cũng như bác gì nói đấy tôn giáo thực tế chẳng mang lại lợi lộc gì cho con nguời cả, càng nhiều tôn giáo thì nguy cơ mất đoàn kết, bị lợi dụng càng cao.
    Được dream_kgb sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 02/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này