1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về diễn đàn dân les và hội les ở Hà Nội, xin giúp đỡ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi beconratbuon, 19/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    anh thật là người của thời đại mới =)) về đọc thêm nhiều sách vào nhé anh
    Tớ có 1 bài biết về những người " đồng tính " rất hay các bạn đọc và cảm thông nhé
    Nếu bạn có 10 người bạn đồng tính, hãy hỏi họ xem khi có một điều ước, họ sẽ ước gì? Chắc chắn những người bạn đó sẽ nhìn mông lung trong thoáng chốc rồi hít một hơi thật sâu và trả lời với bạn rằng: ''''Tôi muốn làm một người đàn ông (đàn bà) bình thường!''''
    Vậy thế nào là bình thường bạn nhỉ? Có phải là không được giống như bây giờ: hằng ngày trên đường đến sở hay đến lớp học, sẽ kín đáo ngắm nhìn những người cùng giới tính với mình và lâng lâng trong lòng một cảm xúc bình yên rất "người", để rồi thêm yêu cuộc sống?
    Hay bình thường nghĩa là không thể thực hiện cái điều giản dị mà bạn hằng mong ước là được xây dựng cuộc sống lâu dài với một người mình yêu thương? Bình thường giùm đi! Cụm từ "một người mình yêu thương? thiếu hai chữ không được thiếu là ?okhác giới? rồi, phải không bạn?
    Vậy thì, hãy hỏi 10 người bạn đồng tính của bạn tiếp nhé, rằng "việc gì phải ước, sao không nỗ lực phấn đấu thay đổi bản thân như đã từng cố gắng trong việc lập thân đi? Khó lắm hay sao mà từ thời nguyên thủy tới nay là đã hơn 1 triệu năm rồi mà thời nào cũng nghe nói có người đồng tính hết vậy? Mà con người là loài động vật bậc cao như vậy còn không sửa được thì nói chi tới tỷ lệ 30% động thực vật có kiểu quan hệ đồng tính thường xuyên nhỉ? Thảo nào mà hiện nay vẫn còn nhiều thông tin trên các báo kiểu như đồng tính là một ?obệnh dễ lây lan? ở tuổi mới lớn lắm, chỉ cần cảm thấy nhớ nhung ai đó cùng hệ giới với mình là chắn chắn ?onhiễm bệnh? rồi!
    Ừ, đàn cá nuôi trong hồ cũng vậy, bạn ạ, khi bạn hãy gọi chúng đến ăn cơm, ăn bột bằng tiếng vỗ tay, hay như trong cổ tích hát rằng ?obống bống bang bang? cũng được, chúng sẽ quen với tín hiệu của bạn ngay mà. Rồi hãy để chúng "đói" tín hiệu, chúng cũng sẽ không phản đối việc bạn quên tiếng vỗ hay tiếng hát đâu.
    Nhưng con cá sao sánh được với chúng ta bạn nhỉ? Con người chúng ta không vì quen với những tín hiệu đồng tính để rồi trở thành gay hay lesbian như ai đó lo lắng được. Chúng ta thỉnh thoảng ?ochợt yêu mến quá? một cô (cậu) bạn cùng giới với của mình vì đơn giản họ đáng được yêu mến như vậy. Đó là tình cảm người dành cho người thì làm sao là bất thường cho được? Chỉ có tự lo lắng cho những xúc cảm bình thường thì mới thực sự là?kỳ cục mà thôi.
    Là người đồng tính không phải là điều hạnh phúc nhưng cũng không phải là điều bất hạnh theo nếp nghĩ xưa cũ. Khuynh hướng đồng tính là những tập hợp cảm xúc sâu sắc thực sự dành cho người cùng giới. Người ta cũng hay nói tới ?o********? là cái để định nghĩa ?ogay và lesbian? mà quên mất rằng con người ta luôn có khát khao hòa hợp thể xác với đối tượng họ yêu thương nhất. Mà ******** tự bao giờ đã không còn là thứ có thể cầm nắm để phân biệt người kiểu này với người kiểu khác?
    Bạn có thể khinh ghét lắm người đồng tính nhưng họ vẫn mỉm cười và chào bạn khi giáp mặt. Bạn có thể yêu lắm bức tranh nàng Mona Lisa thì nó vẫn đã do một người đồng tính là danh họa Leonardo de Vanci vẽ ra. Và bạn không thể sau một đêm thức dậy trở thành gay hay lesbian được chỉ vì tối qua lỡ gọi điện cho đứa bạn thân và nói với nó ?otao nhớ mày quá?. Vì đơn giản là có bao giờ bạn nghĩ tới chuyện tương lai sẽ kết hôn và sống chung với người đó đâu. Cũng đừng tự ?ohù dọa? mình vì lỡ nghe lời trách quở của ai đó. Đồng tính là chuyện tự nhiên của một thiểu số người. Nhưng nó cũng là những cảm xúc người góp chung của cả nhân loại.
    Nếu bạn thực sự là người bạn thời đại @, hãy đến bên 10 người bạn đồng tính của mình mà nắm lấy tay họ. Bàn tay của họ cũng giống như tay chúng ta, ấm lắm, bạn ạ. Tay người đồng tính ấm lắm, tôi xin cam đoan như vậy. Bạn không cần nói lời cảm thông đâu, vì với sự nhạy cảm vốn có của mình, họ sẽ nhận ra nơi trái tim bạn cũng có những nhịp đập rất người như họ
    Được minhhai1506 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 21/09/2007
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    bài viết có chất lượng!
    Theo em thì giờ số dân les ở Hn là ko ít! ( e chơi với nhiều người) bản thân em cũng đã từng có ý nghĩ là iu con gái! em đã từng iu những người con gái! nhưng em thuộc dạng Bi! giờ thì bt rồi! em nghĩ chị nênlấy lại thăng bằng bằng cách cố sốgn bt chị ạ! chúc chị may mắn!
  3. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    đúng đó,nếu có thể quyết tâm thì hãy cố gắng trở lại 1 ng bình thường,bạn tớ ở nước ngoài lâu quá đâm ra lây bệnh mà giờ muốn chữa cũng khó,25 tuổi học xong mà ko chồng con,ko ng yêu,bố mẹ bắt đầu soi mói những biểu hiện lạ,rồi 30t thành đạt,lúc đó ng xung quanh đàm tiếu lại mệt mỏi với 1 đống rắc rối phát sinh ... làm ng bt ko tốt hơn sao?
  4. sonybe

    sonybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bệnh hoạn..........em ghét nhất mấy đứa kiểu này[r37) đóng thùng tất cả thả xuống biển cho cá mập ăn hết .
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe láng máng ở HN có hội tự sướng hay cái gì đó tương tự, có diễn đàn hoành tráng lắm và tổ chức rất quy mô. Thành viên của hội toàn dân les và gay. éo le nhỉ
    Được tieuvuongbackan sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 23/09/2007
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    HN thì có nhiều hội! nhưng ko hoành tráng lắm đâu bạn anh/ chị rì rì mà 30t thành đạt í...em nghĩ là tuổi tác đâu quan trọng! cố mà sống ....có quyết tâm là ok mà ! vì a/chị bị thế là do ngoại cảnh. hoàn cảnh xô đẩy đâu phải do bẩm sinh! nên có thể chữa dc mà!cố lên!
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em 25 tuổi rồi chưa có người yêu . Ko biết tâm lý có sao ko nhỉ. Vào đọc topic này tự dưng lại thấy lo lo.
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đúng, les không phải là bệnh, mà chỉ là sở thích, có thích thì mới có ghét (ghét con trai như bác chủ topic chẳng hạn)
    Dân Hà Lội đạo đức giả cần có một cái nhìn khác với những người les
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác thì không phải bị les, mà bác bị fat, thế mà cũng lo
  10. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi không nhầm thì website của nó là www.bangaivn.net
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này