1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về đỉnh thép trên đỉnh Fansinpan

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Basten, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về đỉnh thép trên đỉnh Fansinpan

    Chào các bác!

    Em ở đoàn leo Fan gần đây nhất. Cảm giác rất tuyệt vời. Tuy nhiên có điều em rất ngạc nhiên và thắc mắc khi lên đến đỉnh chính là cái đỉnh chóp đặt trên mũi Fans. Theo các miêu tả và ảnh em tham khảo từ rất lâu trước khi leo thì đỉnh chóp đặt trên nóc nhà Fans vốn làm bằng thép trắng và không gắn cố định (thế mới đặc biệt) . Khi leo lên đến nơi thì em gặp một cái đỉnh bằng đá rửa có khắc chữ và gắn bằng xi măng (nói thật là làm mất ít nhiều cảm xúc. Em có hỏi các bác guide nhưng các bác ý không trả lời được.

    Có bác nào am hiểu vụ này giải thích giúp em và một số người thắc mắc đựơc không? Cảm ơn các bác nhiều.

    Nếu mod thấy topic này phản cảm và xoá thì mình ko thắc mắc. Chỉ rất muốn hỏi và không tìm đựơc cách nào hơn.

    Many thanks!!
  2. nganmai

    nganmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ừ hay nhỉ, bạn đưa ảnh lên xem nào? hay người ta vừa xây cho nó cố địnnh nhỉ?
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    đúng roài cái chóp thép đã được thay thế bởi một bia đá granite. Có lẽ lý do theo anh Sơn guide là do cái chóp thép kia xoay đi xoay lại được nên nếu đông khách chắc nó sẽ bị xê dịch lung tung trên cái đỉnh đó (đảm bảo đủ nặng để ko vác về được) nên làm cái kia cho chắc.
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo ko vác về đc thì phải còn ở đâu đó quanh đỉnh chứ. Em nghi mấy bác thích sưu tập hàng độc box mình dính dáng vụ này lắm.
    Kính các bác xem:
    1. Đỉnh thép cũ (tuyệt vời):
    [​IMG]
    2. Đỉnh bằng đá hiện nay (theo e là khá phản cảm):
    [​IMG]
    Đấy, xin các bác chỉ giáo!!!
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
  6. Toztech

    Toztech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    ơ thế ạ? Chia buồn cho các cô/chú/bác .........
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hị hị, cái chop cũ bằng Đuyra hay sao ấy, lúc thì em nghe được đặt do người Ba Lan, lúc thì nghe là do người Đức , vào năm 1984, có hình chóp nên giảm tối đa lực do gió thổi, cái đó cũng không nặng lắm, mang về ngon lành, chỉ tiếc là các bác viết vẽ lên kinh quá, trong xấu lắm, mong các bác đi FXP đừng viết gì lên cái khu đấy nữa nhé.
    Em nghe nói cái chóp mới (cũng chưa nhìn thấy bao giờ ) do quân đội ta đặt lên đấy, em vẫn tưởng là có cả 2 cái chóp chứ nhỉ ?
    Cái chóp cũ có vẻ quen thuộc hơn, nhưng chop mới cũng đâu có sao, quan trọng là các bạn đã lên đến nơi, có cảm giác lên nơi cao nhất, được đi qua các không gian khác nhau, được cùng bạn bè..... và tôi nghĩ cái chóp đó không ảnh hưởng nhiều
  9. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì hiện nay trên đỉnh còn 2 cái chóp, một cái của Quân Đội NDVN làm, đặt ở dưới, bị dập xoá vỡ sứt mẻ rất nhiều, còn cái mới làm bằng đá granit (chứ không phải đá rửa) chữ viết nhũ vàng, do Ban Quản lý Rừng Quốc Gia Hoàng Liên Sơn làm. Cái chóp bằng thép không gỉ màu trắng đã đi vào huyền thoại hiện không còn nữa.
  10. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ! em học lịch sử, hay tự thắc mắc là những chuyện mới cách mình mấy chục năm, nhân chứng còn đấy mà không tài nào truy được đúng căn nguyên, khó hiểu đúng bản chất của sự việc .... Đến bây giờ mới thấy chuyện ngay trước mắt chúng ta thế này đã mịt mờ, thành "huyền thoại". Đúng là được mở rộng tầm mắt. Âu cũng góp phần làm huyền ảo thêm đỉnh Fansipan.
    Chúc mừng nhóm trước nhanh chân đã được chiêm ngưỡng đỉnh thép :)

Chia sẻ trang này