Hỏi về du học Singapore từ lớp 9 Đứa em họ em năm nay lên lớp 9, bố mẹ nó định cho sang Sing học cho nó tự lập, ở nhà nó toàn chơi game không chịu học hành gì cả. Cho em hỏi có trung tâm tư vấn du học Singpore nào lo trọn gói từ A > Z từ nhà ở, ăn uống, bảo mẫu ko ạh? Em xin chân thành cảm ơn.
Ở nhà có bố có mẹ mà không quản được chú nhóc này thì khi cho nó sang bên này, sớm hay muộn cũng trở thành professional gamer thôi. Nó đang ở tuổi ăn chơi hiếu động, cần có sự giám sát chặt chẽ của gia đình, ko thì hối ko kịp đấy. Singapore đúng là an toàn và sạch sẽ thật nhưng cũng không thiếu tệ nạn đâu. Chỉ cho sang bên này khi con cái thực sự tự lập được không thì tuơng lai cũng mờ mịt lắm. Mình chứng kiến rất nhiều trường hợp mà gia đình ko quản được con nên tống cổ nó đi "du học" theo kiểu khuất mắt trông coi, cho rảnh nợ ấy. Nguy hiểm lắm. Hi vọng bạn suy nghĩ kỹ
Tớ thì lại có 1 ví dụ thế này: Ở lớp tớ có đến 3 người, 2 VN, 1 TQ đều là những bạn ở nhà đi chơi, ăn nhậu,......... nói chung là EVERYTHINGS! Sau đó thì bố mẹ các bạn í cho sang bên này học, từ đó, các bạn í thay đổi hoàn toàn, thực sự là hoàn toàn (các bạn í sang đây 3 năm rồi) đến lúc tớ gặp các bạn í 4 tháng trước đây thì hoàn toàn không thể hình dung nổi thời kỳ các bạn í ở VN. Cũng có 1 ví dụ thế này: Cùng nhà với tớ có 1 bạn MDIS học 4 năm mà vẫn không thể lấy bằng Dip của MDIS vì nói thật là bạn đó chơi ĐT nhiều quá. Ở nhà nhắc đến ĐT thì không ai bằng bạn í cả.... Nhưng đợt vừa rồi bạn í QĐ về nước rồi (không học và không lấy bằng nữa, hoặc có thể quay lại học sau) Tớ nêu 2 VD như vậy để các bạn thấy môi trường đúng là ảnh hưởng và QĐ rất nhiều đến tính cách và cách thay đổi của con người. Bạn chủ topic fải xem em bạn nằm ở mức độ nào, có khả năng thay đổi được không, có nên cho đi sang Sing du học không? Nói chung tớ mà là bạn tớ sẽ nói A chị bạn suy xét kỹ về các ưu nhược điểm khi đưa E bạn sang đây, từ đó có được QĐ chính xác cho E bạn. Nếu bên này có anh chị, họ hàng của bạn bên này thì tốt nhất, sẽ quản lý được em bạn dễ hơn. Chúc bạn và gia đình tìm được 1 hướng đi, 1 QĐ chính xác và phù hợp nhất cho E bạn...
em hàng xóm nhà t'' ở đây hư lắm , sang đấy đỡ hư hơn , chứ ko phai ko còn Sang thay đổi hay ko tuỳ người , nhưng lớp 9 có sớm quá k nhỉ , sao k để tầm 11
Tớ nghĩ còn tuỳ thuộc vào tính cách của em bạn nữa, nếu em ý cứng cỏi và thích nghi nhanh, thì lớp 9 cũng dần dần quen. Nhưng nói thật, theo mình chỉ nên đi khi khoảng 17-18 tuổi thôi, lúc này khả năng nhận thức, và có 1 nên văn hoá Việt cần thiết để biết giữ lại những tính cách Việt, đồng thời uyển chuyển tiếp nhận thêm những điều mới mẻ. Hôm nay mình ngồi mấy h đồng hồ vào box trường cấp 3 cũ, thấy nhớ kỷ niệm ngày xưa....Thời cấp 3 đúng là giai đoạn đẹp nhất Được zenpatriot sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 04/07/2008
Tớ cũng đồng ý là nên để đến hết cấp 3 hoặc hết lớp 11 thì mới cho sang bên này chứ đừng cho sang sớm quá bạn ạ.
Cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bác. Em sẽ bảo cô chú vào đây đọc bài thực ra thằng ku này rất ngoan, mỗi tội mải chơi lười học, bố mẹ cứ mải kiếm tiền nên chẳng chăm đc, toàn vứt cho osin lo >.< em cũng thấy cho nó đi như thế sớm quá, đúng là hết cấp 3 đi thì tốt hơn. Cảm ơn các bác lần nữa
Tớ có con bé em họ, sang đây lúc 13 tuội , học hành vẫn tốt, mỗi tội bây giờ bị nhiễm chút Singlish , cùng một phần vì papa hay sang đây, nhưng quan trọng nhất là bản thân của từng người thôi