1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về du lịch Cambodia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi flyingmagician, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn thông tin của các bác rất nhiều. To YD: vé máy bay tôi đã đặt rồi, chắc không thay đổi được, vậy nếu bạn đi trùng ngày thì hen gặp ở SR, vấn đề trưởng đoàn thì có lẽ không vấn đề gì nhưng xin nhắc YD là không phải người phụ nữ nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là phụ nữ .
    Cám ơn bác james guide và bác tannhanll về thông tin, có lẽ em phải suy nghĩ thêm xem có nên đi thêm từ SR đến phnompenh không. Cái cốt yếu vẫn là SR vì lâu nay em vẫn mơ được đi chụp ảnh ở đó, còn Shopping thì không ham lắm vì không có nhiều tiền . Đọc thông tin của bọn tây thấy quảng cáo *** tour ở phnompenh nhiều lắm lại cứ nghĩ ở phnompenh ko có gì .
    Nhân tiện bác nào biết khách sạn nào giá chừng 20 USD thì giwói thiệu hộ cái
  2. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cục vậy ? Nói vậy mà không sợ quí cô YD buồn sao ? Thế bạn chưa nghe ko có phụ nữ xấu , chỉ có phụ nữ ko biết làm.....đẹp à ?
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn ở đây để tôi nói chuyện riêng tư với anh bạn này chút. Cám ơn.
    Chào flyingmagician,
    Tôi không nghĩ là đọc bài của bạn xong thì tôi ác cảm với con trai VN đến thế. Vừa không biết lịch sự, chẳng có máu hài hước mà lại còn đầy ác ý.
    Hôm nay chỉ nói thế thôi, hy vọng là tôi đã biểu lộ được đầy đủ nỗi thất vọng của mình.
    Cảm ơn lời mời của bạn, tôi nghĩ chuyến đi sẽ vui hơn nếu không có một nam đồng hành như thế.
    Xin chào và chúc bạn một chuyến đi vui như ý bạn,
  4. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hello bác flying...
    Tớ mới đi Cambod về hồi đầu tháng 5. Tuyệt vời, hơn cả tuyệt vời.
    Nói chung kinh nghiệm là thế này: bác chả cần phải lấy thông tin hay cái gì trước cả, đi đến đâu tự hỏi đến đó, còn thú vi hơn là một cuộc đi có plan sẵn.
    Ko cần đi đông đâu, mà bác là nam nên cũng ko nên sợ gì hết. Lúc tớ đi, mọi người doạ ầm ỹ, nào là khmer đỏ, rồi khủng bố..., nhưng sang đến nơi thấy chả có vấn đề gì cả.
    Đi mua đồ bên Cambod thì phải trả giá, trả thật lực vào. Hê, tớ nhớ họ đòi tớ 4$ (tương đương 16000 riel), tớ trả giá 1.00 riel, (ặc ặc ặc), bà con nhìn tớ như dân sao hoả, nhưng cuối cùng bán cho tớ với giá 2000 riel
    Tóm lại là đi bụi mà, cứ tự đi, khắc đến. Đi một mình nhiều khi thú vị hơn cả đi nhiều mình đấy, tự do tự tại.
    Tiện đây cho tớ tiếp thị phát, ở nhà tớ còn 1 đống tài liệu về cambod, nhất là một cuốn sách "campuchia" của lonely planet, tớ tậu bên đó hết 2$ , ở VN cậu sẽ phải mua với giá 5-7$, bây giờ tớ muốn bán lại để gỡ gạc , giá khởi điểm 3$, cậu mua thì liên hệ với tớ, hehhe . Đùa vậy thôi, nếu đi mà vào SG sớm tớ cho mượn, lúc nào về trả lại để lần sau tớ đi tiếp.
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    To YD: có lẽ bạn hơi hiểu nhầm, bạn bảo tôi không biết đùa nhưng chẳng lẽ bạn không hiểu câu nói đùa của tôi. Ok forget it. Vả lại bạn nói tôi thế thì con trai VN tự ái chết tôi đâu có thể là đại diện cho con trai Vn được . Dù sao cũng xin lỗi nếu làm bạn mếch lòng. . Nhưng xin có một nhận xét hình như bạn quen nói đùa mà không quên nghe nói đùa
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn You know who I am, tôi cũng nghĩ là khám phá tận nơi là tốt nhất nhưng theo thói quen vẫn muốn tìm hiểu về nơi mình sắp đến. Tôi cũng đang định mua quyển Lonely planet Cam nhưng không hiểu ngoài này có bán không, nếu không có lẽ phải mượn bạn vậy. Thêm một câu hỏi: chắc bên đấy dùng USD vẫn ok?
  7. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, đừng giận nhau nữa nhé! hãy cố gắng bỏ qua tất cả và hãy cùng nhau xích lạigần hơn,
    Cambodia...
    Hiện nya tôi có trong tay khá nhiều ssách về Cambodia, ví dụ như: Angkor, .... truyền thuyết về Angkor ....... rất nhiều về kiến trúc và sự hình thành.... ngòai ra nếu bạn cần tôi cũng có vài cuốn guide book về Siemreap và Phnôm Pênh khi nào đến Sài Gòn Alô tôi sẽ giúp bạn cho.
    Còn ở Siem reap khách sạn tương đối hơi cao chút ít so với Phnôm Pênh.
    Giá phòng 20 USD thì đã vô tư rồi tốt lắm rồi tôi có thể cần khỏang 16USd là khách sạn tương đượng cỡ VẠn Xuân Hà Nội bạn thấy sao? Phòng có máy lạnh, nước nóng lạnh....
    Bạn có đề cặp đến *** tour ở Phnôm Pênh theo tôi thì không tốt không nên vào đó vì sẽ mấtđi ý nghĩa bạn đang là người nghiên cứu về Du Lịch....
    Chi tiết về chương trình và bạn có thời gian lâu không???? tôi xin có thể giúp bạn lên kế họach tour nếu bạn tin tưởng.
    Chúc bạn có chuyến khám phá Angkor kỳ bí nhé
    Jameguide
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cậu có thể tìm cuốn Lonely Planet Cambodia trên phố Nguyễn Xí, các quyển sách loại đó có rất nhiều nước, giá khoảng 120k.
    Nhân tiện, nói thêm, các cậu mua đồ ở Cambot nên trả giá bằng 1/4 thôi, rồi không trả thêm nữa, vậy là họ bán. Có thể mang đô hoặc bath đi tiêu vì dân bên đó không thích nhận riel.
    Tớ khoái nhất là mua đồ thủ công bên đó, đặc biệt là bạc, hic, tiếc là mua có mỗi cái dây. Bây giờ mà có cơ hội sang đó là phải khuân đồ về, hì hì.
    Nói thêm, trong số các quầy bán lẻ, gần đó, sẽ có quầy bán buôn (phân hàng ra chỗ các quầy bán lẻ) nên cố gắng tìm đến chỗ bán buôn đó, vừa mua được rẻ, lại còn được khuyến mại
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chị Yendieu này chắc ngon lắm nhỉ, lại còn là " cô gái kiêu kỳ", thế thì nhất rồi còn gì. Mỗi tội kiêu kỳ thế thì hơi khó gần.
    Nhưng tôi hơi ngạc nhiên một chút. Chả biết trong SGN thế nào, chứ con gái ngoài Hà Nội này em nào học ngành địa lý ra thì cùng lắm cũng chỉ kêu là có duyên thôi, chứ xinh đẹp thì tuyệt đối không. Chắc chị yendieu là trường hợp đặc biệt.
    Tôi có một ý kiến nhỏ mọn thế này. Hay là chị gửi lên đây cái ảnh cho anh em chiêm ngưỡng, để cho flyingmagician và tannhanll tịt luôn, cái tội dám chê bai chị yendieu.
    Để tiện so sánh tôi xin gửi ảnh của anh flyingmagician. Hôm trước tôi thuyết phục mãi, anh flyingmagician mới gửi cho tôi cái ảnh của anh. Thực ra ảnh này rất đẹp nhưng post lên box này ko phù hợp lắm. Tôi đòi ảnh khác nhưng flyingmagician cứ khăng khăng chỉ có mỗi tấm này. Nên nếu mod thấy có gì sai thì chớ trách tôi, mà phải trách anh flyingmagician nhé.
    À quên để tôi gửi cho flyingmagician một bài viết về Cambodia nhé. Thông tin thì chả có mấy đâu, nhưng cảm xúc thì nhiều. Hy vọng sẽ tăng thêm cho cậu cảm hứng đi du lịch Cambodia.
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    BÀI VIẾT CỦA V.V.A, THÀNH VIÊN NHÓM TÂY BẮC
    Đây là lần đầu tiên tôi khăn gói đi chơi xa ngoài Việt Nam nên
    để chuẩn bị cho chuyến đi tôi đã phải thu thập rất nhiều thông tin về tình hình an ninh, chính trị của Campuchia hàng tháng trước đó bởi đã được cảnh báo về những chuyện như giết người, cướp của, bắt cóc, tống tiền khách du lịch. ở Việt Nam chuyện tống tiền cũng không phải là hiếm nhưng ở quy mô rất nhỏ và mang tính tự phát, chuyện lính Campuchia hiên ngang giết người như giết ngoé, lấy búa đập cho dập đầu, dùng chân di mấy nhát để dằn mặt, rồi mới mổ bụng, moi gan, lấy mật bôi lên mặt làm mặt nạ dưỡng da, rồi việc dân Campuchia ghét người Việt Nam và còn một loạt những chuyện rùng rợn khác. Nhưng những điều này chẳng hề làm suy giảm lòng nhiệt tình của tôi với chuyến đi, thêm vào đó trong một chương trình của VTV2 giới thiệu về cảnh đẹp, đất nước, con người Campuchia với khách du lịch phương xa một tuần trước ngày tôi khởi hành lại càng củng cố thêm kế hoạch đi chơi này.
    Có lẽ việc khó khăn đầu tiên và tốn nhiều thời gian nhất là lôi kéo, rủ rê mấy người bạn cùng ham thích phiêu lưu, mạo hiểm vào cuộc. Sau những loạt mail qua, meo lại thành phần tham gia đã tạm thời được cố định và mọi việc bây giờ chỉ còn là thống nhất thời gian và định ngày cho chuyến đi. Thủ tục xin visa vào Campuchia rất đơn giản với lệ phí chẳng hề tương xứng chút nào với sự đơn giản đó: 30 Mỹ kim. Bạn sẽ nhận được thị thực một ngày sau khi đã nộp tờ khai và ảnh. Chỉ xin lưu ý các bạn một điều khi mang tiền trả lệ phí: hãy mang những tờ xanh có mệnh giá từ 10 Đô trở lên và trông hãy còn tươm tất nếu bạn không muốn mất thời gian đi lại để đổi tiền.
    Thu xếp đồ dùng, quần áo cần thiết cho chuyến đi không mất nhiều thời gian như việc chuẩn bị cho lần đầu đi Tây Bắc. Mọi thứ đồ mang đi đều được tính toán, cân nhắc để không quá nặng và chiếm nhiều diện tích của ba lô, túi xách.
    Ham chơi, yêu thích phong cảnh thiên nhiên, rừng núi, cây cỏ, tôi luôn tìm thấy, nhìn nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về tình bạn ở những người bạn đồng hành của tôi, hay ở những người nông dân hiền lành, chất phác, lam lũ mà tôi đã gặp đâu đó trên những nẻo đường đi qua. Mỗi dịp đi xa là một lần tôi lắng lòng mình lại, tách mình ra khỏi nhịp sống sôi động nơi đô thị với những bon chen, đố kỵ để thả hồn tôi về với thiên nhiên, sống chân thật với những tình cảm đầy tình người mà những người dân quê dành cho tôi, cho các bạn tôi. Trước ngày đi, A. Tùng A. post lên mạng chuyện đi chơi Ba Vì làm tôi bối rối vì thực sự chuyến đi quả là hấp dẫn, nhất là khi được tham gia cùng những người bạn trong nhóm Tây Bắc. Tuy nhiên chương trình đã được thống nhất bằng việc chúng tôi sẽ lên đường sang Campuchia từ HCMC vào sáng thứ Hai nên không thể trì hoãn thêm được nữa. Chỉ đến ngày Chủ nhật trước hôm đi Phnôm Pênh (PP) tôi mới biết là chúng tôi chỉ có hai người tham gia chuyến đi. Hà và tôi. Một số bạn của tôi đã có thị thực nhưng vì công việc, vì bận việc gia đình đột xuất nên không thể tham gia. Thật là đáng tiếc. Đoàn chúng tôi (nghe cho có khí thế) xuất phát từ HCMC đi PP vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai ngày 14/8 bằng xe của Sinh?Ts Cafe (trên đường Đề Thám, Quận I). Hàng ngày ở đây có một chuyến đi PP với giá vé 6 USD/người. Có thể bạn không tin vì thấy giá rẻ nhưng quả đúng là vậy (trước kia là 12 USD nhưng gần đây đã được giảm hẳn một nửa). Xe khởi hành lúc 8 giờ nhưng thực sự chạy ra được khỏi được thành phố thì cũng đã hơn 9h30. Đến khoảng 11h 30, xe chúng tôi đến biên giới Tây Ninh - Cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi ăn trưa ở đây và làm thủ tục xuất cảnh, đổi sang xe khác ở bên phía Campuchia, chúng tôi lại tiếp tục lộ trình đi PP của mình. Quãng đường từ HCMC đi PP dài khoảng 287 km và đi mất khoảng 7-8 hrs. Nếu như đoạn đường bên phía Việt Nam đẹp và xe chạy nhanh bao nhiêu thì giờ đây từ đoạn cửa khẩu bên Campuchia trở đi anh xế người Cam mới trổ tài lãi xe đánh võng tránh ổ voi cho bà con trên xe lè lưỡi, trợn mắt. Chỉ khổ cho mấy anh chị tây to béo, ngồi dúi dụi ở cuối xe, kêu la oai oái mỗi lần xe xóc làm nẩy bật người lên chạm đầu đánh cốc vào trần xe. Bụi đất đỏ bay mù mịt, đường toàn là ổ voi với vũng trâu đầm. Xe chạy lóc cóc, xóc lên xóc xuống. Năm tới chắc chắn tình hình sẽ được cải thiện rất nhiều vì hiện nay con đường này đang được nâng cấp và cải tạo do lưu lượng khách du lịch qua lại giữa VN và Campuchia theo tuyến đường này ngày càng lớn.

Chia sẻ trang này