1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về du lịch Cambodia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi flyingmagician, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay Siem reap khỏang 16h10 đây bạn thu sếp chuyến bay vào Sài Gòn sớm nhé. Lưu ý vé nỳa cần book trước nhé vèi chuyên bay SGN - SPR hiệnnay đang có chính sach khuyến khích hạn chê bán vì ít khách bay và giá xăng tăng.
    Chúc bạn thành công nhé.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bạn @flyingmagician có thể bay chuyến HN - Siem Riep thẳng mà, đâu cần phải bay vào SG rồi đi tiếp đâu.
    Nếu vé hạng thường HAN - REP chỉ là 199$ bao gồm thuế, còn hạng C la 309$/lượt.
    Nếu bạn bay SGN - REP đã mất 109$/lượt hạng thường + khoảng 95$ HAN - SGN nữa, mà lằng nhằng, lên xuống chuyển máy bay.
  3. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bác flyingmagician nên đem sẵn dollar vì ở Xiemriep em thấy rất ít chỗ đổi tiền. với lại ở Campuchia người ta dùng dollar như đồng tiền chung vậy, đi đâu cũng có thể dùng thoải mái.
    lần em đi thì bằng đường cửa khẩu Xamac, đi từ 6h sáng đến 6h tối (tất nhiên là gồm cả thời gian làm thủ tục tại cửa khẩu, lần đó hơi lâu vì 1 bác bị vướng lỗi passport). con đường này khá đẹp, cảnh vật còn hoang sơ và khô cằn. thích nhất là nhìn cây thốt nốt và chùa dọc đường.
    ở Xiemriep có 1 con đường gồm khá nhiều khách sạn, nhà hàng dành cho khách du lịch mà chủ yếu là Tây balô (chủ hình như toàn là anh em với nhau). ở đây khách sạn giá từ 15-->20$, thức ăn cũng chấp nhận được. có 1 nhà hàng buffet giá 12 hay 14$ gì đó rất ngon (tên là Bayon thì phải). có phục vụ múa cổ truyền từ 8h tối, khách Tây ngồi đông nghịt.
    đi 7 ngày em nghĩ đem tầm 500$ cho thoải mái
    ngoài lề: bác nào rảnh thì xem 5 phút cuối phim In the moods of love, để thấy hình ảnh mờ ảo và huyền bí của Angkor. nó cũng hao hao tâm trạng nhân vật chính vậy. rất đáng xem đấy.
    chúc các bác vui.
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác chính vì chỗ căng thẳng nên em kkhong bay chuyến HAN-SR mà bay HAN-SGN-SR, em dự kiến đến SGN cò 2 tiếng nữa đủ để transit hơn nữa lúc về có thể em chưa về HAN mà ở lại SGN chơi thêm mấy ngày nữa.
  5. peng

    peng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  6. linhku

    linhku Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Quyết định thế là đúng đắn rùi hì hì. Mà theo tôi thấy đi tour bụi tốt nhất đi một mình thôi, trên đường đi có thể làm quen và kiếm bạn đồng hành, cũng rất đơn giản, thoải mái, lại đỡ phải quan tâm mất công, mạnh ai nấy đi, nêu thấy vui thì đi chung, không thì thôi. Qua Cambodia người Việt mình nhiều lắm, đặc biệt ở Phnômpenh.
  7. talechin

    talechin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác chuẩn bị tinh thần là ở Phnom Penh và Siem Reap đều không có xe buýt, taxi cũng không phổ biến. Xe ôm (được họ gọi là mô tô đúp) thì nhiều như nhà mình, mỗi tội hầu hết các đồng chí ấy không nói được tiếng Anh. Thế nên các bác chuẩn bị tinh thần vì có khi dùng cả tay, cả chân mà người ta vẫn chẳng hiểu mình muốn đi đâu. Một người bạn của tôi có lần đã được đi cả 4 cái siêu thị tên là Lucky (thuộc Lucky Group) ở Phnom Penh chỉ vì bác tài chỉ biết mỗi là đưa đến Lucky. Thế nên vật bất ly thân có lẽ là bản đồ, nếu không muốn đi lòng vòng bất đắc dĩ.
    Khách sạn ở Siem Reap thì nhiều vô kể. Nếu muốn tiết kiệm bạn có thể ở guesthouse phục vụ cũng tốt mà giá cả rất phải chăng. Guesthouse "The Earthwalker" ở Siem Reap giá chỉ từ 4 đến 12 đôla/phòng. Cô chủ là người Nauy rất dễ thương và vui tính.
    Di mua sắm ở Cambodia có thể mặc cả thoải mái. Người bán hàng không mắm tôm và lôi kéo như mấy bà nhà mình. Có chọn lựa tha hồ mà không mua cũng chẳng sao, tuyệt nhiên không có chuyện đốt vía hay té tát như mấy chị ở chợ Hôm.
    Vào quán cafe ở Cambodia mới thấy cách phục vụ của các cafe Hà Nội chuối như thế nào. Dù không phải là một hàng vô cùng xịn thì cũng có người mở cửa và đầu tiên là mang nước lọc đá hoặc trà và menu đến. Người phục vụ rất dễ chịu và tươi cười. Một kỷ niệm thú vị ở Siem Reap là món sữa tươi. Mấy người bạn của tôi gọi sữa tươi (k có trong menu), và khi tính tiền mới biết là 8$/cốc. Hi hi, uống rồi nên đành chịu và được giải thích là ở Cambodia không nuôi bò sữa nên nó đắt. Ha ha.
    Chúc các bạn chuyến đi thú vị.
  8. dovantri

    dovantri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Hi
    mua ve open tour o dau? va gia bao nhieu?
    ban co the e mail cho minh o em mai dovantri@yahoo.com khong?
    cam on
  9. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cho iem hỏi 1 câu về vụ này thôi, đi du lịch Cam có nhất thiết cần VISA ko vậy? Em nghe phong phanh có nguời nói dân VN ta chỉ cần Chứng Minh Thư Nhân Dân là đủ đi qua cửa khẩu???
    Vé open tour ra mua ở Sinh cafe hay mấy cái cafe du lịch khu Tây Ba Lô trong SG, đầy.
  10. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bắt buộc bác à

Chia sẻ trang này