1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về du lịch Cambodia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi flyingmagician, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thứ ba này tôi lên đường rồi, cám ơn mọi người đã cung cấp thông tin, hy vọng có một chuyến đi hấp dẫn
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chắc sẽ vui thôi, hơn Singapore là chắc chắn Tớ vừa đi Sing về, chẳng thấy gì thú vị. Campuchia tuy nghèo nhưng vẫn có bản sắc, rất hay.
    Chúc có chuyến đi vui vẻ và nhớ đừng quên PM của tớ, hì hì
  3. vuhuuduc

    vuhuuduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nói đi chợ ở biên giới Cambodia (cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh) có nhiều đồ rẻ lắm, mấy bác có ai đi chưa nhỉ ? Có nhiều đồ hay không ? Em đang tính đi thử. Ở đó xài tiền việt hay đô nhỉ ?
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đang ngồi đếm ngược thời gian để chuẩn bị đi sân bay, đồ đạc đã tương đối đủ chỉ bực nhất là không mượn được cái máy ảnh ra hồn nào để đi chụp, đành vác cái canon point and shot đi chụp tạm vậy. Hành trình đến phút cuối có thay đổi một chút tôi không bay HAN_SGN_REP nữa mà bay thẳng HAN-REP nhưng chuyến về vẫn qua SGN. Cũng chưa tưởng tượng được chuyến đi sẽ như thế nào nhưng cũng thấy hồi hộp có lẽ vì lâu rồi không rong chơi nên thấy hứng khởi hơn mọi lần. Tôi sẽ cố gắng online để tường thuật lại hành trình của mình.
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Vầng, mong tin tức của bác.
    Đợt này ở Cam nóng ra phết đấy, bác nhớ bôi kem đầy đủ kẻo lại ung thư da, hị hị
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tất cả đã chuẩn bị nhưng ngày cuối trước khi đi vì có việc đột xuất nên phải để tiền lại nhà, cố lắm cũng chỉ có được 250 mang đi, thế nên mọi khoản chi tiêu phải tiết kiệm một cách tối đa. Nhảy xe buýt ra sân bay mất 2500 đ. Chuyến bay đi REP hôm nay là chuyến bất thường nên cả cái máy bay 320 chỉ có 31 khách. Duy nhất mình tôi người VN, còn lại 2/3 là khách Hàn và Nhật, 1/3 còn lại là khách tây. chuyến bay rộng rãi nên mỗi người một hàng ghế. Chuyến bay tốt không có gì chê, các em tiếp viên hôm nay hoà nhã lạ lùng, nhất định ép mình uống 2 cốc vang 1 lon bia, uống xong đang phê định ngủ thì đã lục tục chuẩn bị xuống. Từ trên cao nhìn qua cửa sổ, đất Cam trông thưa thớt hoang vắng, chỉ nhìn thấy toàn rừng cây lúp xúp nhưn rừng cây đước, thấy mênh mông nước ruộng bỏ hoang, hình như ở đây chỉ làm ruộng 1 mùa. Đâu đó là những cây thốt nốt cô độc đứng lẻ loi càng hoang vắng. Sắp xuống đến nơi mới nhìn thấy những túp nhà sàn lợp mái ngoái và mái tôn màu đỏ giữa những vườn cây thốt nốt. Sân bay Siem Riep bé chỉ ngang sân bay Điện Biên nhưng trông bắt mắt hơn với chiếc mái đỏ cong cong duyên dáng. trong sân bay có mấy chiếc ATR của VNA và Bangkok Air, có 1 chiếc AN24 của U4 thấy bảo thằng này bán vé khứ hồi Hà Nội - Rep chỉ có 140 nhưng không biết nó bán ở đâu. Có một chiếc trực thăng nhỏ đậu trong sân bay loại dành cho 4 người không biết để làm gì. Thủ tục hải quan, cửa khẩu làm rất nhanh gọn, chú công an cửa khẩu thấy mình là ngườ Việt bèn nói chuyện bằng tiếng Việt chắc chú này ngày xưa học ở VN. Chuyến SGN- REP xuống cùng lúc vẫn chỉ thấy khách Tây và Hàn, Nhật không thấy khách VN nào cả. Đợi lấy xong hành lý thì trời đang đe doạ mưa. Bây giwò đang là mừa mua ở đây, khí hậu giống hệt mùa mưa ở SG. Lúc đi mình chỉ lo nắng mà lại quên béng mất cái áo mưa. Từ sân bay về trung tâm nếu đi taxi mất 5 D còn đi xe ôm mất 1 D. Tóm đại một chú xe ôm hỏi xem có biết Earthwalker ở đâu không rồi giục phóng vội vì sợ mưa ướt hết đồ.
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Từ sân bay về ks Earthwalker khoảng 4 km, một nửa đường đến thị trấn. Dọc đường tôi quan sát thấy rất nhiều khách sạn to ở mới xây và đang được xây dựng ở bên đường, hầu hết chúng được xây dựng mô phỏng kiến trúc chùa chiền ở Cam với những mái ngói cao và dốc, trước cửa thường là ai con hao hao giống lân hoặc sư tử đứng (những con vật này thường được xây trước cổng đền ở đây). Lối lên xuống khách sạn được trang trí bằng rắn thần naga hoặc các vị thần đang khuấy biển sữa bằng rắn thần (theo sự tích của đạo Hindu), thông thường các cây cầu ở đây được trang trí như vậy. Khách sạn Earthwalker là một nhà khách nhỏ thì đúng hơn, 2 tầng nằm trong một khuôn viên nhỏ khoảng vài trăm mét vuông với một bãi cỏ ở sân sau trang trí bởi vài cái võng trong 2 căn lều nhỏ. Khách sạn có khoảng 20 phòng giá phòng đôi có nóng lạnh không tivi là 12USD, phòng đơn là 10 USD. Tôi lấy một phòng đơn và lên cất đồ đạc đúng lúc gió lốc nổi lên ầm ầm rồi mưa rất to. Cơn mưa kéo dài không lâu khoảng 1h. Sau cơn mưa tôi quyết định đi bộ vào thăm thị trấn mặc cho các chú xe ôm và tuktuk chào mời (lý do tiết kiệm). Đường dẫn đến thị trấn là đường quốc lộ 6, dọc đường là các khách sạn mới xây và văn phòng các công ty du lịch và hàng không. Tôi thấy ở đây có đủ hết các công ty ở VN như deithelm, exotissimo, vidotour, apex, with-us travel... các hãng hàng không thì thấy có bangkok air không thấy có mặt ở Vn. Đi một lúc thì gặp một ngã tư đèn đỏ, rẽ phải là đường vào thị trấn (đây là ngã tư có đèn duy nhất của thị trấn). Thị trấn không lớn chỉ có mấy đường chính. Con sông Siem Reap chảy ngang qua thị trấn, con sông này không lớn lắm mặc dù đang là mùa mưa, chỉ lớn hơn sông Tô lịch một chút nhung tất nhiên không bẩn như sông Tô Lịch. Bên kia sông chủ yếu là nơi sinh sống của dân địa phương chỉ có một và khách sạn, bên này sông dành cho du lịch. Dọc theo con đường chính từ ngã tư cho đến bờ sông cơ man là khách sạn, nhà khách, nhà hàng. Ở đây có đủ các loại nhà hàng: thái, tàu, việt, khmer... Giá cả cũng khá đắt đỏ thông thường nhà hàng trung bình giá một đĩa khoảng 2-4 USD. Nhà hàng Dead Fish Tower được giwói thiệu là có buffet giá 8 usd, set menu 4 usd. Nhà hàng Việt giá 2.5USD cho một bát phở. Tôi quyết định ăn ở một nhà hàng Hongkong quảng cáo giá khoảng 1-1,5 cho một đĩa. Tôi gọi một đĩa cơm rang và một đĩa rau xào thịt lợn hết 2.5 D. Giá cả ở đây có thể nói không rẻ lắm (sau này tôi mới biết giá ở đây mới đồng loạt tăng khoảng 40 %).Ăn tối xong cũng khoảng 8h tôi lượn ra khu vực gần chợ cũ của thị trấn (gọi là Psar Cha) xung quanh khu này có rất nhiều quán rượu dành cho khách du lịch, quán rượu được giwói thiệu là quán lâu đời nhất tên là Ankor What? tây ngồi đông nghịt, trên tường loang lổ đầy những dòng chữ viết của khách đã ghé thăm. Cạnh quán này là một hiệu sách với rất nhiều sách. Tôi đã tiêu nốt thời gian buổi tối với một chai bia angkor giá 1.5 USd, bia ở đây đắt và nhạt không thấy nhiều loại bia chủ yéu là bia angkor, tiger, hen nhưng dọc đường tôi thấy nhiều biển quảng cáo của bia ashahi có lẽ do có nhiều khách Nhật đến đây. Quãng đường trở về nhà phải đi bộ bùn bắn lép nhép sau khi đã uống một chai bia quả là cực hình nhưng để tiết kiệm 1 USD tôi quyết không đi xe ôm.
  8. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, còn nữa không, tiếp đi. Cuối tháng này tớ định liều xuất ngoại, bài của cậu cho tớ nhiều kiến thwúc xuơng máu lắm, cám ơn nhiều
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ui da, vẫn chưa về à? Hì hì, chắc ở SR là khu du lịch chuyên nghiệp nên mọi thứ đắt đỏ hơn ở Phnompenh, như kiểu SG và HN ấy.
    Cố gắng để sống sót trở về nhé!

Chia sẻ trang này