1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về du lịch trung quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hinhphuocthanh, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Các Cụ thì cứ bẩu hàng Tầu rẻ. Bố khỉ nó chẳng đắt gấp đôi gấp ba hàng Việt ấy à. Bác nào qua Tầu thì ới Em một câu nhé !!!
  2. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    em lyylyus ở BK mà vẫn chưa vòng vèo lên trên Cáp Nhĩ Tân chơi hả? hi hi, nói cho mà ngưỡng mộ nhé là chị vừa làm một chuyến du lịch miền đông bắc Tq vào dịp Tết này. Đi từ mùng 1 tết tới tận hôm 24/2 vừa rồi mới về tới Thượng hải đấy.
    Vâng, Cáp Nhĩ Tân lạnh lắm, Thượng Hải tiễn chị đi khi trời có -2 độ C còn Cáp Nhĩ Tân đón chị với -24độ C gió đông bắc chuyển gió bắc, lạnh rụng tai và rụng mũi. Nhưng mà đẹp, dù rằng tuyết trắng trong trung tâm thành fố rất bẩn vì người đi lại nhưng phố đi bộ zhongyang dajie tuyệt đẹp lại dẫn thẳng ra con sông Songhua đã đóng băng thì tuyệt đẹp. Cả dòng sông biến thành nơi vui chơi, trượt băng và làm các dịch vụ về du lịch. Xe do chó kéo chở người đi trên sông băng rất thú vị. Qua con sông sang bên bờ Bắc là Taiyang dao mới là thế giới tuyệt đẹp của băng và tuyết. Những ngôi biệt thự của Nga nằm hiền hoà giữa tuyết trắng mênh mông. Chị lại còn tóm được một anh vệ sỹ người Nga cao to đẹp trai chụp ảnh cùng và thực hành được vốn tiếng Nga mười mấy năm ko động tới...
    Rồi cả Thế giới Băng tuyết tuyệ đẹp nữa, giá vé cũng ngất ngây luôn là những 80 tệ, có điều chúng ta là học sinh nên giá chỉ còn 40 tệ. Đi chỗ này nên đi vào tầm chiều và chơi tới tối mới thực sự đẹp. Hết tháng 2 là giá vé vào cửa còn rất rẻ nhưng lúc đó thì đâu còn ý nghĩa gì nữa vì băng tuyết bên song, trên đảo đã tan mất rồi...

    Thôi kể ra nữa thì lại muốn đi nữa...
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi, lăn ra đất ngất luôn Thôi thế là xong cái dự định học hành tử tế của tôi Mai ra đặt vé lên Cáp Nhĩ Tân luônTội vạ đâu em đổ tại chị Shabrina
    Máu mê bon chen là vậy nhưng lịch của Cáp Nhĩ Tân em đã xếp vào đầu năm tới rồi chị ạ, dự định sắp tới là đi Nội Mông , xong rồi là Tân Cuơng , hí hí, em ứ nói chắc chắn trước ko thì lại bước ko qua, nhưng mà cố gắng đợt nghỉ tới này em đi được Tân Cuơng thì tha hồ tít giời mây úm ba la, úm ba la Chị Shabrina kể chuyện rồi up thêm ảnh lên cho mọi người với em cùng xem với đi chị

  4. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hihi, khổ thân chị là chị ko có mãy ký thuật số để gửi ảnh lên đây. Chị đi một vóng các tỉnh đông bắc: xuất fát từ Thượng Hải, đến Thiên Tân, tiếp theo là 3 thành fố của 3 tỉnh đông bắc: Thẩm Dương-Trường Xuân-Cáp Nhĩ Tân, rồi lại quay về thành fố biển Đại Liên ngắm tuyết rơi to chưa từng thấy (ít nhất là 30 năm lại đây chưa to như thế bao giờ), sau đó chị đi tàu biển từ bán đảo Liêu Ninh sang bán đảo Sơn Đông hi hi nghĩa là đi từ Đại Liên tới Yên Đài, rồi từ Yên Đài đi tàu hoả tới Thanh Đảo. Đi tới đâu tuyết rơi đón chào tới đó, ngập ngụa trong tuyết. Chị chụp hết có 22 cuộn fim thôi. Vẫn đang rửa chưa lấy được ảnh đây.
    Nếu em đi Nội Mông và Tân Cương thì tuyệt quá. Vì hai nơi này chị đã từng đi. Tân cương trên cả tuyệt vời đấy. Tốt nhất trước khi đến Tân Cương em nên dừng ở Cam Túc thăm Đôn Hoàng-nơi được mệnh danh là nơi ko thể ko đến một lần trong đời.
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ặc, trong ngày mà ngất tới 2 lần vì chị Khuê , ôi giồi ôi, 22 cuộn phim .Em có khi phải mua cái card 510 Mb thì mới đọ lại với chị được Có khi em lại bỏ học đi chơi vì chị mất thôi
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhê! Bạn lyy sang từ hôm nào thế? Biệt tích ở VN chẳng thấy liên lạc gì cả để tớ "trả nợ"...
    Ấy định đi Nội Mông àh? Hay ho đấy, năm ngoái tớ đi vào 1/5 mà lúc đến thảo nguyên lạnh cắt da,cắt thịt (-8 độ), mà cỏ lúc ấy cũng chưa mọc mấy, nên không đẹp lắm, hôm sau thì được đi đến sa mạc, nóng khủng khiếp, gió thổi từ tứ phía, cát chui vào tất cả mọi chỗ trên cơ thể (đấy là trước lúc đến tớ đeo khẩu trang,đeo kính, đi giày để đi trên sa mạc rồi đấy) đến nỗi cái máy ảnh của tớ bị cát chui vào, không đóng được ống kính lại, về BK đi lau rửa mất toi 200 tệ...
    Năm ngoái thằng bạn tớ bỏ bom tớ nên không đi được Tân Cương, nếu năm nay bạn Lyyy định đi bao giờ,nếu cảm thấy ok thì alo cho tớ với nhá, đừng để như vụ Cáp Nhĩ Tân năm ngoái đấy
  7. thangbac

    thangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến một mùa Cửu trại câu rồi .

Chia sẻ trang này