1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về focus súng bắn tỉa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi linh87_commie, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. southerner

    southerner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    2
    Thưa các bạn,
    SSX109, I?Td loved you already. What about giving me a buzz when you are in town? You are chopping a wrong tree, babe!
    Tôi cũng chiều theo các bạn đi ra ngoài topic của chúng ta để bàn về dụng cụ đo xa. Thật ra đo xa là một nhu cầu của con người từ xa xưa và dụng cụ được chế tạo rất lâu trước khi người ta chế tạo súng bắn tỉa. Gần nhứt là những dụng cụ đo xa trong ngành đo đạc, bình đồ, trắc địa, hàng không, xây dựng, công trình. Xa hơn là dụng cụ đo xa cho ngành đánh cá, thương thuyền, thám hiểm.
    Sinh vật có thể đo xa chính xác nhất và sớm nhất trên bề mặt địa cầu lại không phải con người mà là loài dơi, cá heo, cá voi, v.v. Chúng dùng phương pháp ECHOLOCATION để định vị con mồi trong những nơi không có ánh sáng hay ánh sáng yếu. Từ xưa, người ta dùng hình học tính toán khoảng cách chính xác như lúc xây Kim Tự Tháp, trong phát triển kinh thành của vương quốc Maya ở nam châu Mỹ. Ông bà mình ngày xưa bảo ?omặt trời lên 2 sào, 3 sào? hay ?oVai năm tất rộng lưng mười thước cao?.Đấy là đo xa đấy. Gần đây, trong hàng không thì dùng RADAR để đo khoảng cách. Hàng hải thì dùng SONAR để phát hiện tàu ngầm, đá ngầm, thủy lôi. Và còn rất nhiều nhiều nữa mà tôi hoặc chưa biết, hoặc không muốn liệt kê ra hết ở đây. Laser ra đời là một phát minh mới có lợi cho con người và những ứng dụng của Laser thì không tài nào kể hết. Dĩ nhiên trong đó có đo xa. Gần đây khi LIDAR ra đời nó đã kết hợp sóng của RADAR và ánh sáng củ LASER. Thiết bị dùng Lidar có bước sóng ngắn hơn Radar gắp một trăm ngàn lần nên độ chính xác tăng lên gấp bội và ứng dụng lại phong phú hơn nhiều ngay cả việc gắn lên phi cơ hay vệ tinh là khả thi. Đơn cử như thành phố Hà Nội, nếu dùng phương pháp đo đạc củ thì không biết bao giờ mới vẽ xong bản đồ 3 chiều. Nhưng với thiết bị dùng Lidar gắn trên máy bay có tốc độ vài trăm Km/h, chẳng bao lâu chúng ta có thể vẻ xong. Cánh tớ có câu châm ngôn rằng: ?oĐồ điện tử mua ra khỏi cửa đã lỗi thời.? Cái gì tôi và bạn biết ngày hôm qua thì hôm nay đã xưa rồi. Thậm chí bạn đang đọc mấy câu trả lời tôi viết vào hôm trước, giờ đã lỗi thời rồi. Vũ khí cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ chúng ta tranh nhau xem ai tìm trên Internet nhanh hơn, nhiều hơn hay sao. Theo tôi biết kỹ thuật đo xa cũng nhiều mà thiết bị đo xa lại còn đa dạng. Trong đó Laser Rangefinders dễ làm hơn do dùng phương pháp đo góc hình học nên nhiều nhà sản xuất nhảy vào làm giá thành hạ. Trong bắn tỉa, đo xa chỉ là một phần thôi. Còn đoán vận tốc gió, tay không run, súng chính xác, bóp cò đúng lúc. Nhiêu khê lắm bạn ạ. Bật mí cho bạn biết là những tay bắn tỉa có nguy cơ bịnh tâm thần cao sau khi giải ngũ vì phải chịu sức ép tâm lý cao. Chiến tranh hiện đại, khi phát hiện mục tiêu, chấm toạ độ, gọi mấy con F-XX lên thảy cho một quả rồi về nghỉ ngơi. Còn mục tiêu di động thì chịu khó dùng Laser Guide lia theo. Đâu cần chính xác lắm, sức ép cũng chết. Không chết cũng èo uột khó nuôi. Nếu gặp thời tiết xấu thì đừng dùng Laser nữa. Bắn quen rồi thì mình đoán khoảng cách thôi. Cái Yardage Pro của tớ khi works khi không, nhưng có con nào chạy thoát đâu. Cách nhau vài chục mét thì đường đạn chả khác là bao. Chỉ khi nào tớ ra quân đầu mùa dùng thằng em Bowtech VFT hay thằng Exocet thì cần cái Laser lắm. 2 em này chỉ đẩy mấy cái dao lam đi với tốc độ 300ft/second nên đọc trật một cái là trớt quớt. Thế nhé.
    Any of you still interested with the so called Counter Jet Force theory, please drop me a line.
    Love yall.
    Souhtherner.
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác nói thêm về cái counter jet forc gì đi.
  3. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    dưới cái mũ của bác sounthner có gì đó không ổn
    Lính tỉa là những lính được chọn từ những người có tố chất thích hợp, đào tạo kỹ, nên cái trò đo xa với họ là vặt thôi. Đo xa sai số khoảng 50-100m thì viên đạn rơi xuống có vài phân, túm lại là vẫn bắn trúng.
    Trong tỉa thì đo xa ko phải là yếu tố quyết định, thường kính có thước đo xa hình học cho lính tự nhìn là đủ, còn các yếu tố kỹ năng, kinh nghiệm với súng, với loại đạn, với gió.... mới là quyết định của ông bắn tỉa!
    Mà không hiểu bác lẫn lộn thế nào chứ nga hoàng thì liên quan quái gì đến mấy khẩu bắn tỉa, với lại Nga nó đi đánh sa mạc bao h mà phải sáng tác ra khẩu súng kia???
    Bác chưa biết khẩu chống tăng vòi voi của hồng quân trong thế chiến 2 nhỉ?
  4. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    cho em hỏi E ốp và kính vạch của ống nhòm là cái gì thế các bác
    với lại điều khiển chiếu sáng cho 2 em nó là như thế nào
  5. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    E ốp thì em không thủng, chắc là vành thị kính, chỉnh được để các bác mắt cận viễn loạn cũng nhìn rõ được ảnh, kính vạch thì là cái đám vạch vạch ghi số ghi chữ, thường là một màng trong suốt có khắc đám chữ, đặt trên tiêu diện của thị kính (dùng cái đám này làm gì thì nói hơi dài).
    Chiếu sáng cho cái đám vạch này để ban đêm nhìn thấy vạch thôi, vì ánh sáng yếu trong đêm không đủ để soi rõ đám này!
  6. SSX109

    SSX109 Guest

    Sinh vật có thể đo xa chính xác nhất và sớm nhất trên bề mặt địa cầu không phải động vật máu nóng mà là loài ong cơ bạn hiền.
    Gần đây khi LIDAR ra đời nó đã kết hợp sóng của RADAR và ánh sáng của LASER như thế nào ấy nhỉ? khác Laser Rangefinders thế nào? tài thế mà tớ không biết.
    Bắn tỉa bị tâm thần cao chỉ có ở đám đăng lính lấy đô la thôi. Bạn hiền có thống kê không?
  7. southerner

    southerner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn,
    Thì ra cho đến bây giờ vẫn còn có người chưa biết Taliban và Nga đánh nhau tơi bời hoa lá ở A-Phú-Hản cho đến khi Mỹ nhảy vào giúp Taliban đẩy Nga về nước giành độc lập cho xứ sở của Cô 3 Phù Dung này à. Rỏ khổ.
    Mình có một cái screencapture minh họa cho cái gọi là Counter Jet Force của mình nhưng không tải lên được. Có Bác nào vui lòng cho mình xin cái điện thư, mình gửi cho bác rồi bác tải lên giùm mình với.
    Riêng về E-op mà bạn gì vừa hỏi bên trên. Không biết có phải bạn muốn hỏi về Eyepieces của ống dòm không. Nếu vậy thì tớ xin trả nhời nhé. Nhằm bù trừ độ lệch cận hay viễn của 2 mắt người sử dụng, họ chế một bên Eyepiece điều chỉnh được thường là bên phải. Bên ngoài có vạch cong chỉ (-)-----0-----(+)để người sử dụng thấy được độ lệch là bao nhiêu và nhớ cho lần vặn sau ấy mà.
    Southerner.
  8. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Bác sountherner lật kiểm tra và chấn chỉnh giúp mấy thứ dưới cái mũ của bác!
    Bác viết rành rành như thế kia thì ai có thể nghĩ được là đánh A phú hãn nhỉ, A phú hãn có sa mạc hay là bác có vấn đề ????
    Thứ 2, về cái pót vừa rồi của bác, thì đánh A phú hãn từ 79 đến 89 rút, những năm 1990 thằng Nga chả đánh ai để phải chế khẩu súng tỉa kia
    Thứ 3, chưa cần chế súng kia thì nó cũng có đầy súng tỉa, không thể nói khơi khơi là nó chế cho một cuộc chiến cụ thể nào đó.
    Em nghĩ bác nên tìm chuyên gia brainwash nào đó thì tốt, sau đó recharge cho nó chuẩn
  9. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Có phải nhờ sự trợ giúp của Bộ Y tế không các bác nhỉ???
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hehe, các bác cứ bàn xa xôi chứ lúc bắn CKC em chỉ ước lắp được cái ống nhòm loại bình thường thay cho cái khe thước ngắm bắn cho nó sướng, chứ ngắm qua khe thước ngắm với đầu ruồi toét cả mắt chán lắm

Chia sẻ trang này