1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về góc Văn Miếu fía ngã tư Tôn Đức Thắng vs Nguyễn Thái Học

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Hisa_Sanjo, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về góc Văn Miếu fía ngã tư Tôn Đức Thắng vs Nguyễn Thái Học

    Có bác nào biết nguyên nhân tại sao và nhân dịp gì mà nam thanh nữ tú HN ( nhất là mấy đồng chí mắt xanh mỏ đỏ ét-hát, dỳ-lần ) lũ lượt kéo nhau ra lễ bái ko ạ? Em thấy lâu lắm rồi, hỏi mấy người bạn thì họ kêu chắc ra Văn Miếu thì chỉ để xin học hành thôi chứ làm gì. Em thì em chẳng tin mấy, nếu xin học hành thi cử thì tại sao ko vào hẳn trong Văn Miếu mà cúng, đằng này lại lễ bái ngoài vỉa hè như thế

    Bác nào biết nói em nghe với Xin chân thành cảm ơn
  2. cafe_chieu_thu7

    cafe_chieu_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ là điểm Duyên của hà Nội, 1 cậu bạn của tớ bảo là ở Hà Nội có mấy điểm để xin như xin Tiền ở Ô quan chưởng, còn điểm ở Văn Miếu là điểm Duyên, xin duyên đó
  3. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    À ra thế Giờ thì em đã hỉu Thanh củi bác nhìu. Ghi nợ mấy ông sao cho em nhá ( vì ttvn đang chuối củ, chứ ko fải em suzuki đâu nhá )
  4. madlove78

    madlove78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.050
    Đã được thích:
    0
    Duyên cái gì, ngày trước ở góc đó có cây đa rất to, trong vòng mấy chục năm đã có vài người treo cổ tự tử ở đó. Từ đó mọi người cứ hay ra đó để vàng, thắp hương khấn vái, đông lắm. Cách đây tầm chục năm gì đó BQL Văn miếu và Cty Cây xanh quyết định cưa cái cây đó đi vì số người đến khấn vái ngày càng đông, tối nào cũng nghi ngút khói hương và mọi người thì chen chúc nhau chật cả góc phố đó Nghe đồn đâu là sau đó có người trong tốp thợ cưa cây đó cũng bị chết rất bí ẩn
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hehehe nghe bác xe ôm kể rằng ..ngày xưa ở đó có 1 cây gạo ..nhưng bị ông quan nào đấy chặt đi...thế là ông quan bị ngủm củ tỏi ..từ đấy chỗ ấy linh thiêng ...gọi la miếu cây gạo ..đợt vừa rồi ra Hn chơi..đi ngang qua cứ lấy làm lạ khi thấy mọi người khấn vái nhiều ..thế là hỏi mới bít đấy chứ ..thế nên cũng mua 1 mâm lễ vật xin duyên ..hihihi.. khấn xin xong thì gieo quẻ ..ở đấy có cai dĩa để 2 đồng xu để gieo ..hihih lần đầu gieo ko được ..thế là cái cô coi miếu ở đấy bảo xin lại lần 2 ..xin lần 2 ma ko được thì coi như la ko được ..may thay gieo lần 2 thì được ..hú vía ..ko biết thần cây gạo linh thiêng cho điều mình khấn xin thành sự thật ..
  6. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! là cầu duyên, ai vô duyên ra đó mà cầu nhậy lắm, nghe nói thế he he.
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ, bây giờ tớ mới biết đấy
  8. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ở HN còn "điểm" nào để cầu thế này nữa ko nhể Bác nào biết, nói em hóng với
  9. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Chả có "điểm" nào hết nếu như bạn kô thành tâm!
  10. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi để biết thôi bác ạ. Bác thành tâm thế này chắc biết nhiều lắm nhỉ Thế mà chả chịu trả lời em gì cả. Ác !

Chia sẻ trang này