Hỏi về Hà Nội Các bạn Hà Nội thân mến Tôi ở Sài Gòn không thấy mùa đông... hehe ...nên có dự định sẽ làm một chuyến tham quan Hà Nội . Nhưng kẹt nỗi chỉ có thể nghỉ vào dịp tết . Chuyến đi Hà Nội trong mơ này đã chuẩn bị sẳn sàng thì bất thình lình gặp một chị . Chị ấy bảo rằng em mà đi du lịch vào dịp Tết ( cụ thể là mùng 2 bay ra Hà Nội ) có mà điên vì dân Hà Nội họ ăn Tết lâu lắm . Không có thói quen phục vụ vào dịp Tết . Chị ấy còn kể một kinh nghiệm xương máu rằng có lần chị ấy dẫn đoàn làm phim ra Hà Nội đã phải tự phục vụ trong khách sạn suốt mấy ngày Tết . Hàng quán thì nghỉ sạch ....Chết...nếu đúng thế chẳng lẽ đi du lịch lại phải mang theo mì tôm à ? Xin các bạn ở Hà Nội làm ơn tư vấn dùm .... Tôi muốn làm một chuyến tham quan Hà Nội và đi theo con đường số 4 xưa ( Hà Nội - Ba Bể - Cao Bằng - Lạng Sơn - Yên Tử.... ) vào dịp tết.... Nếu có thêm được nhiều thông tin ...Sài Gòn chân thành cảm ơn các bạn Hà Nội....
Text Hic hic. Minh cũng tính dẫn cả nhà di Hà Nội vào dịp tết. Ma Minh đi tự túc. Lich trình đi thì Minh đang chuẩn bị. Minh chi sợ ra đó dịp Tết thì xe cô. không co'' hay là vé di len Sapa cung không có thì mệt. Minh tính đi Ha noi - Hạ Long- Sapa - Hà Tây - Tam Cốc - Nếu được thí ghe'' qua cửa khẩu Trung Quốc luôn. Mà lai không biết làm thu tục như thế nào. Các ban có thể tư vấn cho mình được không. Đi nhìu wá ma chưa sắp xếp được lịch trình. Hic hic. Cac bạn giúp mình với.
Nếu trước đây Hà nội vắng vẻ và yên tĩnh trong những ngày Tết, không hàng quán, không cửa hàng thì vài năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, nhiều hàng quán mở cửa quanh năm, đêm 30 vẫn bán hàng. Các bạn sẽ không phải lo về chuyện ăn uống. Tuy vậy, ăn sẽ không ngon và giá cả có thể leo thang lên gấp đôi, gấp rưỡi bình thường. Phần lớn các hàng ăn tốt cũng mở cửa sau Tết, trước thì họ nghỉ Tết cả tuần, còn bây giờ thường mở cửa vào mồng 2, mồng 4.... Giá dịch vụ và thuê xe đi lại ở Hà nội vào dịp Tết cũng tăng cao, Nhất là xe trên 12 chỗ. Sau Tết là mùa lễ hội, người người nhà nhà đổ đi tham quan chùa chiền. Những ngày Tết sau mồng 1, các điểm tham quan ở Hà nội cũng đông khách lên, và giá dịch vụ cũng tăng theo. Phương tiện công cộng ở Hà nội dịp Tết có ít hơn nhưng vẫn có, các bạn có thể mua vé tầu, xe buýt .... nhưng nếu có thể thì hãy tránh quay trở lại Hà nội từ các tỉnh phía Bắc vào khoảng mồng 5 đến 9 .Lúc đó sinh viên các tỉnh và nhiều người sẽ trở lại Hà nội làm việc. Chiều ba mươi, thong thả dạo phố phường, bỏ lại sau lưng một năm bận rộn, tách trà nóng trên quán Highland Hồ Tây... Tiễn mặt trời cuối năm khuất nơi núi Tản. Các bạn hãy thử xem. Mấy năm rồi, cứ đến mồng 2 là rời Hà nội, một kỳ nghỉ dài mà... và cái không khí yên yắng , không kinh doanh sau Tết của người Hà nội đã trôi vào quá khứ. Dịp Tết ở Hà nội, mấy năm nay cũng nóng lên nhiều, nhưng những ngày Tết ở Hà nội thật thích. Tận hưởng cái không khí Tết trong thời tiết se lạnh.... Dù có đi đâu, vẫn muốn trở về Hà nội.... và khi đứng trước quyết định phải rời xa nó... Thật khó. Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 09/07/2006
Tầm mùng 2 thì các hàng quán, chợ cũng mở rồi bạn ạ. Chỉ có các cửa hàng, cửa hiệu thì có thể chưa mở vì họ thường chờ ngày tốt mới mở cửa hàng. Tuy nhiên ra HN vào dịp này thì hơi buồn vì đường phố vắng vẻ. Nếu bạn thật sự muốn cảm nhận cuộc sống HN cũng như thưởng thức các món ăn chơi thú vị thì có lẽ ko phải lúc thích hợp. Dù sao cũng chúc bạn có 1 chuyến đi chơi HN vui vẻ trong thời gian gần.
báo cáo, em đang chuẩn bị một số chương trình ra Bắc vào mùa thu, đông và dịp lễ tết. Sử dụng homestay (ở tại gia, ăn tại gia và ...xen dân ngoài Bắc ăn tết thực sự ntn, thành phố thì không đáng nói lắm, vì thực tế là bây giờ ăn tết ở tp đâu cũng giống nhau, chủ yếu là có một thời gian về một miền quê Bắc bộ. Họ ăn tết có rất nhiều cái khác biệt và đặc thù...v.v. Đang lên chương trình và nhận nhân vào đoàn. Nếu anh chị cảm thấy hứng thú thì liên hệ với em nhé.
Vào mấy ngày Tết, mọi người thường quây quần quanh bữa cơm gia đình , họ hàng, bạn bè . Qua đó là dịp lễ hội , với Chùa Hương , Yên Tử, Cửa Ông ... Các bạn có thể đến Hn trong những ngày gần Tết , để thưởng thức hoa đào Nhật Tân , Quất ... hoặc sau đó. Mình cũng rất thích chiều 30 đi lang thang qua các con phố Hà Nội , dường như ai ai cũng tất bật , chuẩn bị cho bữa cơm tất niên , chuẩn bị trang hoàng đón 1 năm mới . Trái ngược lại , như ở 1 góc lạ nào đó.Khắc hẳn với những giờ tan tầm thường ngày , đông đúc , bon chen .Nhưng chỉ chút chút thôi , vì rồi cũng giật mình về hiện tại , về với gia đình , chuẩn bị bữa cơm quây quần cuối năm . . .