1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Hanoi Cinémathèque- 22A Hai Bà Trưng- Hà Nội

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi silkysilk, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Mình yêu rạp này lắm
    Mình cũng hay đến xem phim ở đây lắm
    Lúc nào mình nhiều tiền thì mình bỏ nhiều tiền
    Lúc ít tiền thì mình bỏ ít (kể cả 5K)
    Lúc không có tiền mình cũng đi xem (đôi lần - hồi còn là sinh viên)
    Và mình cũng ghét em bán vé ghê cơ. Mà không chỉ riêng mình, mình có ông bạn người nước ngoài cũng ghét em ý quá đi và bảo mình là không hiểu sao Gerry lại thuê cô ta
    Mình đã từng cãi nhau với em ý hàng chục lần. Em ý chắc vẫn nhớ và ghét cái mặt mình lắm lắm. Nhưng ghét của nào trời trao của đấy, bi giờ mình lại còn hay đến đấy vì công việc nữa cơ.
    Trừ em bán vé ra thì rạp không có gì đáng chê hết. Anh phụ trách chiếu phim thì cực kỳ nhẹ nhàng và tận tình (chẳng bù cho em gái kia một tí nào) Chất lượng của rạp thì không ai phủ nhận rồi.
    Thế nên mình hi vọng bạn choai và những bạn khác có suy nghĩ như bạn đừng nên vì em bán vé đó mà bỏ rạp. Chúng ta cứ coi như không nhìn thấy em ấy đi. Mà chúng ta là những người có văn hóa, những người đam mê và yêu điện ảnh thì chấp em bán vé đó làm gì cho mệt.
    Thế nhá, mong các bạn lại đến xem. À, cả cái chữ "suggested donation" nữa, nếu không thích thì chúng ta đừng nhìn nó nữa, hoặc coi đó là dòng chữ: "donation is welcome" cũng được, hì hì.
  2. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có người nhà của em bán vé đấy là chị francespanist. Nhờ chị í góp ý với em bán hàng một chút là được thôi mà.
    Cũng có người đến không donate tiền, nhưng ít thôi.
    Những người đã vào đó xem thương đóng góp cả.
    MFC hồi trước cũng tụ tập xem mấy buổi ở đó, nhưng sau rút lui dần thì phải.
  3. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Các bác đúng là dân ngoại đạo nên ko biết về cái Cinemateque này rồi.
    Các chương trình phim ở đấy fần lớn là được hỗ trợ bởi các đại sứ quán, các tổ chức, hiệp hội của nước ngoài muốn quảng bá văn hoá nên làm sao mà sập tiệm được , càng ko bao giờ sợ hết film để chiếu cả.
    Tiền thu đóng góp chỉ là để trang trải thêm fần nào thôi.Chứ nó ko đáng kể
    Các tổ chức quốc tế họ ko hay mang film tới các rạp của nhà nước để chiếu vì nhiều thủ tục lằng nhằng và nhiêu khê quá ! Chính vì thế mới có Cinemateque.
    Ông chủ đầu tiên là một người Pháp(hay người Đức) gì đó. Bạn của thày giáo tôi. Còn hiện này là một Mr American (ông này mình thấy khá siêu về KT ĐA).
    Vì rạp này ko dính dáng gì đến VN cả nên fần lớn là người nước ngoài đến xem(ko fải ai cũng donate đâu nhé). Người VN chỉ là mới gần đây thôi.
    Đội ngũ nhân viên toàn bọn nhà quê học đòi chứ làm gì có KT về ĐA nên cái chuyện bị đòi donate là fải rồi tránh sao được.Tớ đợt trước ko bị đòi nhưng mà thấy mặt mình là nó giở cái chiêu "hết vé". Nhưng lâu lâu quay lại thì lại được vào vô tư và ko thấy các em ý kiến gì. (chắc vì có lần thấy mình nói chuyện với ông chủ người Mĩ)
    Các chương trình gì dính dáng đến ĐA mà cần phải chiếu film thì fần lớn là đưa đến đây để phục vụ.
    Học kì 1 vừa rồi, trường tôi có một khoá học ngắn dài 4 tháng về ĐA Mĩ do một thày giào ở North Carolina sang dạy cũng dùng cinemáteque làm lớp học. Các buổi học toàn là xem film ở Ciné mateque nên bọn nhân viên ở đó cũng quen mặt mình ra fết.
    ở đây có một vài vị nhân viên rất coi trọng khách Tây và khinh khách Việt.
    choai gặp một vị này chăng ?
  4. mamouth

    mamouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ô, giờ mới biết bạn là dân nội đạo đấy!!!
    Ớ, thế dân nội đạo thì hiểu biết hơn hén?
    Vậy chắc bạn là dân thành phố không học đòi và có kiến thức về điện ảnh rồi?
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hanoi Cinémathèque
  6. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Èo mợ chú Bờ Lút, chú học được mấy buổi của lão Tót mà cứ sờ ti con lợn thế ? Chú xem được mấy buổi ở C, chú nói chuyện được với mấy người nhân viên ở C ? Chú đừng có tưởng thằng nào ở đấy cũng nhà quê giống chú nhé. KT nhà quê thì thế nào hả chú dân nội đạo ?
  7. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    He he
    Chú Blood có cái kiểu viết bài rất tinh vi. Nên đi đâu cũng bị chửi cho lên bờ xuống ruộng. Bên Yxine bị chửi cho te tua rồi mà không chừa, sang đến bên này lại còn ngoại đạo với nội đạo. Mặt dầy éo mợ được.
    Học được mấy buổi của lão Todd Berliner mà khệnh khạng éo chịu. Mịa ông Gerry còn thoáng mới cho SV VN vào xem miễn phí đấy. Ai cũng mặt dầy như chú vào không donate thì rạp sập tiệm lâu rồi.
    Dân biên kịch có khác, éo làm được phim nào mà cứ khệnh khạng
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    oé, sao các bác lại quay ra ấy nhau thế này
    Bác nào còn hay đến đó xem phim ko, đi xem thấy phim nào hay thì về báo cho bà con biết để đến xem với nhé vì mấy phim hay chiếu ở đó thì iem chẳng biết nào phim nào hay phim nào dở cả
  9. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, nếu có thời gian xem được phim nào thì cứ xem chị ạ, ko phải băn khoăn đâu. còn ko thì chị lên đấy lấy 1 tờ chương trình rồi vào imdb search, nếu thấy thích thì đi xem. nhưng em thấy phim ở đấy chất lượng lắm. hồi trước hầu như tuần nào em cũng đi xem, ko thì cũng 2 lần 1 tháng, mà chưa bao h thấy phim nào dở cả (à, trừ 1 lần xem cái phim leopard gì đó, dài khủng khiếp chỉ muốn gục, nhưng xem cảnh quay cũng đẹp lắm :D) mà ở đấy cũng có chiếu mấy phim châu Mĩ Latin, châu Phi, Nga, nói chung là cơ hội hiếm có
    mà em thấy các chị ở đây dễ tính lắm mà. em đi xem cứ 3 lần mới quyên góp 1 lần (30k) lí do là vì nếu mỗi lần đóng 10k thì hơi ngại vì các bác ở đấy đóng nhiều quá. em kinh tế khó khăn. mà hồi trước đó mỗi lần mua vé là mất 20k, gấp đôi cơ mà.
  10. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này