1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Hanoi Cinémathèque- 22A Hai Bà Trưng- Hà Nội

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi silkysilk, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    To mamouth,chutieucodon,Prayer,pinksubmarine :
    Không rõ các bạn là con trai hay con gái mà ăn nói hàm hồ thế nhỉ ? Nếu là con trai thì tính tình quá đàn bà. Cong gái thì thôi, tôi ko chấp !
    Tôi nói dân ngoại đạo chẳng có mục đích gì cả. Chỉ vì thấy ở đây mọi người không biết về rạp thì tôi nói vậy thôi. Chứ ngoại đạo hay nội đạo thì có khác gì nhau. Mà tôi cũng tự nhân mình là dân nội đạo (của Cinemateque)đâu cơ chứ. Các bạn hiềm khích, bài xích tôi như thế sao các bạn không nhảy vào giải thích rõ cho mọi người biết rạp đó được tổ chức ra sao đi. Đến khi tôi nói mới xúm vào chọc ngoáy vớ vẩn. Thật đúng là đồ trẻ con
    Tôi post bài như trên chỉ có nhằm đả kích hay chửi bới ai trên diễn đàn này đâu mà khi không các bạn nhảy vào đả kích tôi. Tôi cũng chả lên mặt tinh vi gì với ai qua bài post đấy cả.Mọi người ko biết thì tôi nói cho họ biết vậy thôi.Tinh vi ở đâu, lên mặt ở đâu.Không hiểu các bạn ăn gì mà làm vậy ?
    Các bạn cứ thử bị yêu sách xem các bạn có thấy khó chịu không ? Chả nhẽ các bạn giàu đến mức lần nào lên cũng donate đến nỗi các em nhân viên ở đó gặp mặt các bạn là niềm nở lắm vậy. Tôi bị yêu sách vài lần nên cũng rất khó chịu với mấy em đó nên tôi nói thế.Mà rõ ràng họ ko biết gì về KT điện ảnh nên tôi mới nói vậy.Nói chung tôi ko có thiện cảm với nhân viên ở đó vậy thôi !
    Mà xin thưa với các bạn rằng tôi mặc dù cũng chỉ là SV thôi nhưng cũng ko fải cái loại mặt dày là chưa bao giờ donate một đồng nào cả đâu. Tôi e là có khi một trong các bạn có người chả bao giờ donate nhưng mà có cái tính học đòi nên thấy mọi người donate này nọ thì hùa theo. Nếu thế thì thật sự tội nghiệp.
    Mà sao cái chuyện yxine cũng lôi sang đây để làm trò hề thế các bạn. Tôi khẳng định là chả chửi nhau với ai bên yxine cả, có chăng chỉ là tranh luận và có hiềm khích một chút chứ chưa ai đủ độ vô văn hoá như các bạn khi dùng từ chửi nhau cả.
    Ko rõ có bạn nào là thành viên bên yxine sang ko ? nếu đúng thì các bạn rõ là hẹp hòi và là loại người để bụng.
    Khi không các bạn lôi thày Todd vào đây làm gì nhỉ ? Thật vớ vẩn ! Tôi cũng ngạc nhiên khi có bạn nào biết về cái khoá học đó đấy. Tôi mặc dù đúng ra là ko được đi học nhưng vì ham mê nên cũng xin học "chui" được khoảng 3/4 chương trình học (học trên lớp và xem phim)của thày. Chưa bao giờ tôi dựa vào KT của thày Todd dạy mà tinh vi với ai cả. Nên các bạn nói năng nó có suy nghĩ một tí.
    Thế nhỉ ? Ngày xuân năm mới nên nói năng nó cẩn thận một chút đừng làm fật ý nhau gây hiềm khích. Tết nhất mất vui !
    P/S : Có bạn nào ở bên yxine sang thì cho tôi nhắn một chút. Vì dạo này cũng bận nhiều việc với cả bên yxine cũng chả có cái gì hay ho cả nên tôi ko vào tranh luận tiếp với các bạn. Mà tôi nhớ là mấy bài tôi reply cũng chưa thấy ai dám đường hoàng tranh luận cả. Toàn thấy đâm bị thóc chọc bị gạo thế này nên cũng hơi nản.
    Thỉnh thoảng tôi cũng ghé xem tin chơi thôi !
    Điều cuối cùng nhắn nhủ : Lớn rồi nên làm việc có ích đi các bạn. Chứ suốt ngày chỉ để ý dòm ngó nhau thế này thì mất thời gian lắm ! Rồi reply qua lại.Nói thật dạo trước tôi thấy cũng hơi bị fí thời gian tranh luận bên yxine ! Nên dành làm việc có ích. Bây giờ cũng thế cũng là lần cuối chúng ta chưa hiểu nhau nên tôi post bài có hơi dài chút. Lần cuối tranh luận với mấy kẻ khoái đâm bị thóc chọc bị gạo như các bạn !
    Thế nhỉ ?
  2. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Ố là la ...
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này nghe rất chối, nhưng bài ní nuận tiếp theo thì được
  4. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi Tết nhất rồi, chuyện cũ cho qua
    @afl_vn: cám ơn ý kiến của em nhé
    Mà rạp nó sửa xong chưa ý nhỉ các bác nhỉ???
  5. orionalpha

    orionalpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ít xem phim, không mê mẩn điện ảnh, chưa hề nhớ nổi tên 1 diễn viên hay đạo diễn và không ở HN, nhưng thấy cách của rạp này (theo lời kể trong topic này) oải chè đậu quá. KHông biết phản cảm cho ai thế nào nhưng nếu kinh doanh rạp kiểu ấy thì rất phản kinh doanh. Nếu cần chi phí hoạt động thì thoải mái bán vé, theo dạng gì cũng được, vé đơn, vé tháng, vé năm. Nói chung good service --> good business. Còn donate thường là để ủng hộ những tổ chức xã hội nào đó, không lấy để bù vào chi phí kinh doanh, và dĩ nhiên donate tuỳ tâm, vài đồng cũng phải "say thanks".
    Được orionalpha sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 14/02/2006
  6. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là Bộ văn hoá nhà mình không cho người ta bán vé ấy ạ.
    Còn nhân viên ở đó thì lại quá nhiệt tình, kiểu ''vác tù và hàng tổng'' nên thấy ông chủ không đủ tiền chi phí thì vặn vẹo khách
    chuyện donate, chỉ với hi vọng họ sẽ donate nhiều hơn thôi.
    Hoặc cũng có thể ông chủ đe dọa họ rằng nếu không đủ tiền chi phí thì trừ lương. Nếu thế thì mình cũng vặn vẹo thôi, he he. Quyền lợi sát sườn mà.
    Nhưng nói túm lại thì có một rạp như thế, với chất lượng phòng chiếu và chất lượng phim như thế ở Việt Nam để cho chúng ta đến xem những bộ phim mà chúng ta mới chỉ biết đến qua Internet là quá sung sướng rồi.
    Bởi vậy cũng nên chịu nhịn một chút. Nhỉ?
  7. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vào Hanoi Cinématheque xem phim cũng tương tự như thú chơi đồ cổ và đồ lạ.
    Nguồn phim rất phong phú, tất nhiên chủ đạo vẫn là phim kinh điển, nhưng không chỉ của Mỹ mà còn của Nhật, Pháp,Hồng Kông. (Bạn đã xem Yojimbo chưa?)
    Tuy nhiên, tôi vẫn thích đi xem những bộ phim hiện đại, có những phim đến từ các quốc gia Bắc Phi hay Nam Mỹ. Đó là những phim gợi mở cả một thế giới mà tôi chưa từng biết. Ấn tượng nhất vẫn là bộ phim về 2 bé trai bảo vệ xác chết của bạn mình, chỉ để mong được đưa xác bạn lên thuyền và được thả giữa đại dương.
    Cái hay của rạp không chỉ nằm ở phòng chiếu khang trang sạch sẽ, không khí lịch sự văn minh hay tai nghe tách âm thuyết minh tiếng Việt riêng, mà còn ở chỗ chủ rạp chịu khó đầu tư và tìm tòi nhưng phim hay, mới và đa chiều văn hoá.
    Rất tiếc là sau khi bị Bộ văn hoá tước quyền bán vé, rạp phải sử dụng hình thức Donation để gỡ vốn, đồng thời không được phép tuyên truyền rộng rãi.
    Rất mong rạp sẽ tồn tại trong 1 tương lai dài.
  8. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ali Zaoua, prince de la rue nhưng em nhớ ko nhầm thì là 3 chứ ko phải là 2 chị ạ. Có 1 đợt rạp chiếu 1 loạt các phim về tuổi vị thành niên, em xem được phim này với Io non ho paura (I''m not scared của Ý) và the Return của Nga (ko biết viết như thế nào )
    Nguồn phim phong phú đúng là 1 trong những điểm tạo nên sự hấp dẫn của rạp này
  9. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Yep, chính hắn!
  10. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    @all: về cái rạp chật lượng hàng đầu hiện nay ở VN và cách đây hơn 2 năm nó là hàng dầu ĐNÁ. Hoàn toàn phi lợi nhuận chỉ muốn mang nền điện ảnh thế giưới để giới thiệu đên người hâm mộ VN.
    Kinh phí chỉ để chạy riêng máy chiếu là 30usd/hour chưa kể tiền điều hòa và điện cung cấp cho hệ thống âm thanh.
    Mỗi phim phải được dịch bởi dịch thuật viên của rạp, và ***g tiếng cũng do bên rạp thuê người ***g tiếng chuyên nghiệp.
    Tất cả các phim đều phải được mà đi duyệt và đều phải đóng lệ phí duyệt phim.
    Ngoài ra còn phải trả lương cho nhân viên.
    Đọc sơ qua các khoản phải chi trên thì các bạn nên hiểu cái khoản tiền donation các bạn quyên góp đc chi vào đâu.
    Về cái em bán vé thì em đó đã nghĩ rồi, nên các bạn không pảhi lăn tăn.
    Các ban nào đến rạp rồi thì biết rạp trang bị ghế ngồi, cách âm và màn chiếu hiện đại nhất. Nhưng do ý thức văn hóa còn kém nên rất nhiều thành viên vào ăn kẹo cao su gắn lên ghế. và xả rác bừa bãi trong rạp chưa kể nói chuyện ddt hay nt trong khi xem film.
    Rạp có hệ thống tai nghe riêng để cho các bạn không biết ngoại ngữ nghe thuyết minh tiếng Việt riêng. Nếu như để ra loa thì sẽ mất đi âm thanh thực của film và nghe rất dở, về vấn đề này thì cậu BLOODHUNTER học lớp của Mr. Tood có lẽ nghe thầy này trình bày về cái dở của nó, him nhiều lần góp ý là nói không thể chấp nhận ddc cái kiểu coi film mà có tiếng Việt ra loa.
    VẤn đề đề cập sau đây có lẽ có nhiều bạn thắc mắc nhưng chưa hỏi là tại sao phải có Chứng MInh THư mới mượn được bộ tai nghe. 1 bộ tai nghe rất dắt tiền, có nhiều người không mang CMT đề cập được đặt tiền hay điện thoại đều không được, vì nó không đắt bằng bộ tai nghe. Va xảy ra mất thì người phụ trách phòng chiếu phải chị trách nhiệm, và trên thưc tế đã xảy ra mất bộ tai nghe rồi. Các bạn biết luật VN khi ra đường phải mang giấy tờ tuy thân, nếu có đi xe máy thì phải có giấy tờ xe và giấy phép lái xe. Các loại giấy trên đều có thể đặt lại để mượn bộ tai nghe ngoài ra thẻ sinh viên còn thời hạn của các trường đại học đều được chấp nhận. CÒn không mang các loại giấy tờ trên thì không mượn được bộ tai nghe.
    @BLOODHUNTER: Bạn chắc học SKĐA . THứ nhất để clear cho cái suy nghĩ lệch lạc của cậu thì ở đây Hanoi Cinematheque chỉ có 1 chủ là người Mỹ chứ không phải Đức hay Pháp và là người bỏ vốn thành lập ra cái CLB này, ông này từng giảng dạy về lich sử điện ảnh, có khi thầy Tood của cậu còn phải thỉnh giáo ấy chứ. Mà hình như cậu sai thì pahri khóa học Tood dạy không phải về lích sử điên ảnh Mỹ mà là Lịch sử điện ảnh Thế Giới.
    Về vấn đề cậu nói các ĐSQ mang film đến chiếu và quảng bá vê văn hóa của đất nước họ là đúng, nhưng không phải là tất cả. Họ chỉ tổ chức 1 tuần film hay 1 loạt film của nước họ, sau đó thì rạp vẫn có những lịch chiếu film của mình.
    Còn về vấn đề nhà quê thì phải xem lại cậu có tư cách để đánh giá toàn bộ nhân viên ở đây không cái đã. Còn chuyện cậu nói chuyện với ông chủ thì là cái chuyện bt thôi. Nhớ lần film việc Gothe có vài em chửi sau lưng đòi gặp chủ cho ra gặp nhưng vẫn bị đuổi về vì lý do đơn giản là không có văn hóa chửi người khác sau lưng.
    Còn cái chuyện giàu hay không để lần nào cũng donation thì một lần nữa donation luôn được khuyến khích, bạn thử ra rạp khác coi film mỗi ngày xem vẫn phải bỏ tiền ra mua vé, nên bọn không đóng góp thì đừng đòi hỏi mọi người phải luôn quý trọgn bạn, vì rạp tồn tại được nhờ vào donation. Không ai cho không ai cái gì này trên đời cậu à.
    Ấn tượng về lớp của bạn với thầy Tood là có rất nhiều người đi không đúng giờ, học thì dán kẹo cao su lên ghế và ngồi nt. giờ chiếu film thì ngủ.
    Nhung vẫn có 1 vài bạn thường xuyên đến xem film và luon được chào đón vì họ là những con người đam mê thật sự.
    Được daicaothu sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 24/04/2006

Chia sẻ trang này