1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Hanoi Cinémathèque- 22A Hai Bà Trưng- Hà Nội

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi silkysilk, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bộ Văn hóa không cho Cinematheque bán vé mà vì họ chiếu phim không trả tiền bản quyền cho chủ phim, nếu bán vé là kinh doanh bất hợp pháp.
    Họ mới nói với chủ phim là chỉ chiếu nội bộ cho hội viên không lấy tiền. Sau đó mời mọi người làm thẻ hội viên, đóng lệ phí.
    Việc đó không thành công, nên mới phải dùng tới cách là người xem không mua vé, mà tặng tiền.
    Dù là bên Tây hay bên Ta, không ở đâu người ta làm sẵn dâng lên cho hưởng như thế, không hiểu các bác phàn nàn cái nổi gì?
    Các thượng đế chưa được phục vụ đúng mức? Nhân viên chưa đi bằng hai đầu gối trước các thượng đế?
  2. Tinhla

    Tinhla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dưới góc độ cá nhân, ích kỷ, bồng bột, nhất thời,... nhé. Tớ mong cinematheque bán vé/yêu cầu donate tối thiểu trong 1 lần xem cao vào. Ít ra như thế cũng hạn chế bớt những người đến rạp không phải mục đích xem phim.
    Không lần nào mà không phải chịu những phiền toái từ thành phần này.
    Liệt kê lấy ví dụ nhé: Hôm xem "Nhà ga trung tâm" thì một trong ba bạn gái trẻ Việt nói tiếng Pháp nói điện thoai vừa to vừa dài, cho dù cả người bạn nước ngoài và 1 bạn gái đi cùng suỵt đến thế nào đi nữa cũng cố nói cho xong.
    Hôm xem Together cũng là điện thoại đến 2-3 lần của 1 chị trong số 2 đôi trạc 40 tuổi, họ còn rổn rảng giải thích các chi tiết trong phim cho nhau.
    Hôm qua phim Going home thì một đôi bạn trẻ vừa tốt nghiệp ĐH tán tỉnh nhau từ chưa chiếu đến gần hết phim- nói "gần hết" là vì cái thói đến cảnh cuối thậm chí chưa có lời kết/ list tên nhân vật đã đứng lên ra về cứ làm như không đứng lên ngay thì mất xe ấy.
    Bạn giai tận tuỵ giải thích cho bạn gái từng chi tiết: "Đôi bạn này thân nhau từ bé trong chiến tranh", "Thời 1945 này là chiến tranh thế giới thứ 2", "Tiêm moocphin là để đỡ đau". Bạn gái cũng đáp lại "Rơi xuống nước thế này chắc chắn là sốt", "Cô giáo này rất là tình cảm"
    Tất nhiên không thể thiếu ở giữa đoạn hội thoại triền miên ấy là nhạc chuông điện thoại réo vang và bạn trai rất lịch sự: Alô em nghe.
    Qua thời người ta phải mượn cớ từ thôn Đông sang thôn Đoài đi xem hát để liếc nhau một cái, cầm tay một cái rồi. Nên đến rạp chỉ để xem phim, và nếu phim có chất lượng, thiết bị tốt, khung cảnh đẹp, thì không bỏ tiền ra mới là đáng xấu hổ.
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít đi xem nên không bị chịu đựng những cảnh khó chịu như thế, ủng hộ í kiến của bạn. Nói chung có những người cứ tạo cái mẽ cho mình như 2 cô cậu bạn nói thường là những người vô học, thiếu ý thức nhất.
  4. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Chả biết nói gì
    Dạo này em cũng chẳng có thời gian đi xem phim.
    Mà thẻ mới thì chưa làm.
    Cái em bán vé vẫn làm ở đấy, hì. Hôm trước còn thấy em ý ở chỗ Cinemaplex nữa.
    A lố, Hà nội xi ne ma tệch.
  5. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ quá!
    Hôm nào đi làm lại thẻ 1 phát.
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bạn nào biết cho hỏi tuần lễ phim Hà Lan ở đó đi xem có cần vé không nhỉ? Trong quyển giới thiệu nói sau 8h mở cửa cho những người không có vé mà hôm nọ mình bị hỏi (may quá có vé :) )
  7. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Không cần vé, không cần cả thẻ luôn. Chương trình của ĐSQ Hà Lan mà, nhưng có vé mời thì vào trước, còn chỗ thì không vé sau 8h sẽ ok. Nhưng còn mỗi buổi tối nay thôi nhỉ, nhanh lên!
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Anh đi xem buổi khai mạc, tiếc là gặp phải phim không hay lắm (Shouf shouf Habibi), thế nào lại bỏ sót Simon, tiếc, he he...
  9. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ô chị em thiêng thế. Hôm qua vừa nhắc đến vụ chiếu phim ở Cinematheque nghĩ không biết chị em dạo này có hay đi xem hay không. Đang định tri hô lên cho chị biết tiện thể hỏi han tình hình sức khỏe tí hí hí . Vầng, dạo này em vẫn khoẻ. Cám ơn chị.
  10. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Rạp này mới đầu thì cho mọi người vào, về sau nghĩ ra làm thẻ, sau đó thì bắt người xem ủng hộ, mà mỗi lần đi xem phải ủng hộ 50K trở lên thì em ghi vé mới ....VUI lòng ghi cho. Thà bán vé 100k 1 đôi thì chắc vẫn có người đi xem đấy và cản thấy thoải mái chứ cứ làm thế này thì vào xem mà lòng cứ bực bực thế nào í

Chia sẻ trang này