1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Hanoi Cinémathèque- 22A Hai Bà Trưng- Hà Nội

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi silkysilk, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Những 50K trở lên mới VUI, thật sao? Người ta chiếu phim phải trả tiền bản quyền mà bán vé 30K- 40K vẫn được, ở đây không trả tiền bản quyền mà chém thế kia à?
    Lúc nào tớ cũng bênh vực cái Cinemathèque này nhưng đọc xong cái post của lehungweb thì thấy có nhiều việc phải xem lại.
    Cái miếng đất rất đẹp ấy là của Hội văn nghệ sĩ gì đó đưa vào với điều kiện thế nào không rõ, nhưng 1 trong những mục đích CHÍNH chắc chắn là để phục vụ đem lại phim ảnh nghệ thuật cho người yêu điện ảnh ở Hà Nội.
    Các phim được cả 2 bên là các hãng phim nước ngoài (chủ phim) lẫn bộ Văn hóa cho phép chiếu cũng với mục đích nói trên.
    Chủ rạp luôn luôn nhấn mạnh mục đích của Cinemathèque tạo điều kiện cho người Hà Nội xem phim nghệ thuật.
    Mới đầu, rạp khá ế. Tớ đến chơi, thấy người xem phần đông là Tây. Ông chủ rạp rất buồn, bảo đảm với tôi rằng đối tượng phục vụ là NGƯỜI VIỆT chứ không phải Tây, nhưng người Việt không đến, chỉ có Tây đến.
    Bây giờ có vẻ như là người Việt, ít tiền nhưng muốn xem phim nghệ thuật, đến thì họ KHÔNG VUI. Tớ phải đặt lại câu hỏi về mục đích của Cinemathèque: Phục vụ người VIỆT muốn xem phim nghệ thuật - hay SỬ DỤNG người Việt muốn xem phim nghệ thuật để kinh doanh với nhiều đặc quyền ?
    Tớ chưa dám quyết. Mong các bạn góp ý cho.
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @Pink: Nếu em thật sự trăn trở về chuyện đó thế, sao ko đến làm quen với Jerry rồi từ từ tìm hiểu.
    Anh không rõ mục đích thật sự của Cinematheque là gì, nghệ thuật, lợi nhuận hay sự dung hòa cả hai yếu tố. Nhưng dù mục đích đó là gì đi nữa thì anh nghĩ sau khi đi qua mấy em phục vụ (phần nhiều khó thương) và những khán giả (phần nhiều khó tính), thì cũng đã biến dạng đi nhiều lắm.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 28/04/2006
  3. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tìm hiểu đi rồi, post bài lên nhé. hic chả biết em có nên đi làm thẻ không nữa
  4. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỗ quen biết cả thôi. Em là xếp của Jerry đây bác ạ. À quên, thực ra là em quen với cái bà vẫn hay giao thịt lợn cho vợ của tài xế ông Jerry.
  5. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào cái topic này lại thấy tên mình được réo lên ở đây ! Hay thật !
    Rất cảm ơn bác đại cao thủ đã cho tại hạ biết thêm nhiều thứ về Trung Tâm để tránh lại có những suy nghĩ không đúng. Tuy nhiên huynh cũng cho tại hạ được "giãi bày" một chút nhé !
  6. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào cái topic này lại thấy tên mình được réo lên ở đây ! Hay thật !
    Rất cảm ơn bác đại cao thủ đã cho tại hạ biết thêm nhiều thứ về Trung Tâm để tránh lại có những suy nghĩ không đúng. Anyway thì đây vẫn là một rạp mà tại hạ có rất nhiều thiện cảm.Tuy nhiên huynh cũng cho tại hạ được "giãi bày" một chút nhé !
    Theo thiển ý của tại hạ thì tại sao trung tâm lại khuyến khích donate ít nhất là 30.000 VND (không nhớ chắc chắn lắm). Như thế có gì đó là ép buộc không ? Nhiều khi không có đủ 30k là không dám donate nữa !!!!
    Còn chuyện thỉnh thoảng có đôi lúc trong túi chỉ còn 2k gửi xe không donate được thì rõ ràng ở đây có nhiều người bị một vài nhân viên hạch sách, tỏ thái độ ra mặt. Vậy là làm sao ?
    Chính tại hạ đã từng vài lần bị thế từ trước khi học lớp thày Todd (ko fải Tood) nên khá khó chịu với một vài nhân viên này.
    Chính tại hạ cũng đã từng chứng kiến một bác Tây khi vào ko donate gì cả, nhưng lại được NV tiếp đón khá niềm nở và ghi vé ngay lập tức trong khi trước đó một chị người Việt vào thì chính nhân viên này nói hết vé !!!!!Bó tay toàn tập !!!!
    Về chuyện nhân viên : Một lần nữa vô cùng xin lỗi toàn thể nhân viên của Trung Tâm khi tại hạ đã vạ miệng như vậy.
    Có lẽ là một vài lần bị hạch sách và tỏ thái độ nên tại hạ đã phát ngôn không được hay lắm.
    Vô cùng xin lỗi !
    Mà không phải tại hạ khó chịu với tất cả nhân viên của Trung Tâm mà cũng có thiện cảm với rất nhiều người. VD như anh gì nói giọng miền Nam ở trên phòng máy tóc dài dài này, hay cái cậu hay đứng ở quầy Bar, một chị làm nhiệm vụ ghi vé,cái cậu nhỏ nhỏ chuyên đứng ra soát vé trước buổi chiếu.....rất nhiều người nữa.
    Không phải là tại hạ thiếu thiện cảm với toàn bộ nhân viên của Trung Tâm. Tuy nhiên sau khi bị một vài người hạch sách một cách thiếu lịch sự nên tại hạ đã ...phát biểu hơi loạn ngôn.
    Một lần nữa rất xin lỗi nhân viên của trung tâm.
    Chuyện tại hạ nói là ông chủ người Đức hay người Pháp là do trước đây một thày giáo trong trường nói với tại hạ như vậy. Đó là ông chủ đầu tiên trước ông chủ người Mĩ. Không rõ thực hư thế nào mong huynh đại cao thủ tiết lộ.
    Còn về ông chủ mới người Mĩ thì tại hạ đã từng ngồi nghe ông dạy ở Trung Tâm một lần về đạo diễn Martin Scorsese thấy rất thích.Không biết chuyện thày Todd có phải đến cắp tráp theo học không thì không biết nhưng chắc chắn ông phải có một hiểu biết ĐA rất giỏi mới nói chuyện hay thế được(nghe giảng dạy chứ ko phải là disscusion về TT)
    Đúng là khoá học của thày Todd là về LS ĐA TG nhưng nói rất nhiều về ĐA Mĩ. Có lẽ tại hạ đã post nhầm ! Xin lỗi huynh đại cao thủ.
    Do hiểu lầm nên xin huynh đại cao thủ hiểu cho tại hạ một chút :
    Không phải tại hạ chưa bao giờ donate ở đây. Hồi chưa đi học thày Todd thì cứ đi 3 buổi tại hạ lại donate 1.Mà tại hạ nhớ là hồi đó đi xem rất nhiều. Từ phim Tây Ban Nha rồi đến phim Đức....(ko nhớ nữa)Số tiền có thể gộp lại (mỗi lần chỉ là 30k thôi) không lớn nhưng rõ ràng là tại hạ trân trọng TT và không phải là không đóng góp.Xin huynh đừng gắn mác ko đúng cho tại hạ. Phải tội !!!!!
    Sau khi học thày Todd thì tại hạ không donate vào những buổi chiếu của thày. Lúc đi xem phim riêng tại hạ vẫn donate 30k một lần mà.
    Thày Todd cũng đã phàn nàn riêng về cái vụ ăn kẹo cao su, ngủ gật và đi muộn rồi của lớp với tại hạ rồi. Tiếc là tại hạ không có tên trong số nhưng minh tinh màn bạc ấy.
    Chú thích tí tẹo : Thày Todd dạy hai lớp. Một lớp SV và một lớp dạy cao học. Tại hạ đi học thực ra không chú ý mọi người lắm mà chỉ chú ý vào phim. Hoạ hoằn chỉ thấy có một vài chị cao học cứ "ăn theo nói leo các cụ" trong giờ chiếu phim nên thấy cũng bực bực.Tại hạ là lớp SV ạ !
    Thày Todd cũng có nhắc đến vài cái tên ở lớp cao học trong cái vụ singum này !!!!
    Có thể tại hạ rơi vào vế thứ 2 trong câu của huynh đại cao thủ nói chăng ?
  7. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    thì í tớ là thà cứ bán vé còn hơn, để người xem vào xem và ra về 1 cách thoải mái, đi thế mới là đi xem phim
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ông Hùng kia chả chịu đọc gì cả. Bộ Văn hóa nó không cho người nước ngoài kinh doanh rạp chiếu phim, nên Cinematheque nó mới phải chuyển sang hình thức CLB.
    Tuần này 2 lần đi xem ở Cinematheque liên tiếp. Buổi trước (thứ Tư) chiếu Nigh of the Hunter, một phim cực đỉnh của Robert Mitchum. Lèo tèo chưa đến 20 mạng, trong đó có 4 Việt Nam. Tối qua thì Invasion of the body snatcher, phim của Don Siegel đạo diễn. Cũng 20 mạng, 6 Việt Nam.
    Không hiểu sao em bán vé lại tử tế với mình thế. Đến nơi, em í bảo: bạn anh ngồi ghế này, để em đánh cho anh ghế bên cạnh. Donate xong thì lỏn lẻn cuời cảm ơn.
    Mỗi tội cái điều hoà lạnh quá.
  9. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ không bỏ gì vào hòm nhưng lần bỏ ít nhất là 10k cũng chưa bị hạch hỏi gì. Tôi chỉ cần đưa thẻ là có vé, lấy vé mới bỏ phiếu . Số mình may ? hay mình toàn đi xem cuối đợt nên vắng teo chăng ? Mà đùa chứ càng vắng càng tốt, càng ít bình phẩm, càng ít trẻ con khóc, càng ít chuông điện thoại .... tóm lại càng ít người càng tốt, có một mình xem là sướng nhất, nhất quả đất .
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đi xem phim tôi cũng donate đúng bằng giá vé rạp chiếu phim bên ngoài và tôi nghĩ cũng chả có vấn đề gì. Họ ghi suggest tức là đề xuất, đề nghị chứ không bắt buộc và chả bao giờ tôi donate đến 30K cả, toàn 20K, hôm nào nghèo thì 10K mà không donate thì em bán vé vẫn đưa vé sởi lởi, không cần đưa thẻ. Trong này chỉ có chú bloodhunter là bị hạch sách vậy chú thử nghĩ lại xem chú như thế nào chứ , thanh minh với chả minh.

Chia sẻ trang này