1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về hiện tượng bóng đè và cách khắc phục

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi uyenftu, 28/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    hôm bữa mới bị do thay đổi vị trí ngủ, rõ ràng dậy rồi nhưng ko tài nào nhấc người lên được, vãi hết mồ hôi, một lúc sau mới dậy đc
  2. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bác này trả lời chuẩn này. Còn 1 TH khác nữa là nếu bác mới đổi chỗ ngủ mà bị thế, có thể từ trường nơi đó có vấn đề. Bác thử kiếm con mèo xem, nếu mà nó thích nhè lên chỗ bác nằm để đánh 1 giấc thì chỗ ấy không tốt cho người nằm đâu.
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng bị bong đè2 lần ở phòng trọ trường đh, cố mở mắt ra thì thấy trước mặt là 1 bà cô tóc dài rũ rượi đang bóp cổ mình thật lực ,mình thì cười hè hè nói thầm" bà ko làm gì đc tôi đâu, tôi ko sợ, tôi là người tốt" rồi gồng mình tỉnh dậy được. Sau giấc ngủ như thế mệt khủng khiếp, tỉnh dậy thở hồng hộc như vừa chạy marathon
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Sao ko bảo bà ấy "Bóp chỗ khác đê".
    Tiếc là ko quay thời gian lại đựoc, nhỉ.
  5. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    :) Bác muốn quay lại thời gian để bác kia bị bóp cổ thêm vài lần nữa à. He he
  6. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    oh tiec nhi hahahhaha=))
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    bóng đè cũng vui mà, cảm giác rất thật như trong Inception vậy, biết là mình mơ nhưng ko thể thức dậy đc, bị rơi xuống tầng Limbo và bị kẹt lại ở đó..
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Từ bé đến giờ mình có khỏang... trăm lần bị bóng đè :( riết thành quen

    Mình bị bóng đè mọi lúc mọi nơi, từ ban ngày, ban đêm, rạng sáng, ở nhà hoặc chỗ lạ...
    Rất nhiều hiện tượng lạ xảy đến ở cái thời điểm bị bóng đè ấy, chịu ko lý giải đựơc
    Sức khỏe mình rất tốt, rất ít khi ốm đau, tư thế ngủ của mình cũng bình thường, cũng đặt dao kéo đầu giường vẫn ko ăn thua

    Đành chung sống với nó như sống với lũ vậy :D có điều khi chuẩn bị có cảm giác bị bóng đè mình đều biết trước và "Chủ động" có để bị nó "Đè" hay ko. Nếu bình thường thì kệ xác nó, vài phút là hết, lại lăn ra ngủ. Nhiều khi mệt thì "Cưỡng" lại luôn, quyết ko cho nó đè :D ngồi hẳn dậy và đi lại, hoặc ra uống nước rồi vào ngủ tiếp.
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bác Favourite này có khi bị vong theo. Nghe nhiều người kể bị bóng đè rất mệt. Mình chưa bị bao giờ nên cũng ko thể hiểu được, cứ thắc mắc làm gì có chuyện tỉnh rồi mà ko cựa quậy, nhấc người được.
  10. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Nhớ 1 lần đang nằm ngủ, ánh trăng dìu dịu chiếu qua song cửa sổ. Đang nằm tận hưởng cái không khí dịu mát của đêm thu. Bông nhiên, giật mình khi nhìn thấy 1 cái đầu thù lù ngoài cửa sổ. Không nhận ra đàn ông hay đàn bà nữa, nó mở mắt trừng trừng nhìn mình, đầu tóc rối bù. Lúc đó muốn kêu lên mà không được, cứ ú ớ trong cổ họng. Muốn nhấc tay nhấc chân lên mà có cảm giác như chân tay mình nặng cả trăm cân. Gào thét không ra tiếng 1 hồi tự nhiên choàng dậy, mồ hôi ướt đầm.

Chia sẻ trang này