1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về hiện tượng cây ăn quả(trái) mới trồng có lượt quả(trái) đầu tiên bị chết (nếu bị con gái hái)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi onmi, 01/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có bạn Anx bậy thôi chứ tớ ngoan mà. Tớ chỉ bảo bạn onmi khoe khéo, chưa kịp viết khoe cái gì, bỗng đâu bạn Anx vào làm rõ vấn đề, tự nhiên thành bậy quá đi mất.
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Sang topic này lại có người bảo mình khoe khéo? Chẳng thể hiểu được ? Khoe mẽ cái gì cơ chứ :-??
    Đây là những trường hợp có thật với em, em thấy có sự thắc mắc nên mới hỏi? Nếu ko thắc mắc thì cần gì lên diễn đàn?
    Ngoài các hiện tượng vật lý (....) thì em muốn biết xem còn có cái "sự thật" ....về hiện tượng cây chết... hay ko? Hoặc có ai đã từng như vầy ko?
    Giờ thì đại đa số ai cũng biểu là KHÔNG thì em cũng biết vầy chứ sao bi giờ :-w. Nhưng em vẫn luôn thắc mắc ko hiểu tại sao mình hái cây nào chết cây đó, mà là lượt quả đầu tiên? Phải chăng "vía" em nó nặng ? Đừng nói là tại em giật mạnh hoặc kéo cây nha, vì cây thuộc giống ngắn ngày nên thấp và lùn, ngoại trừ trường hợp ngẫu nhiên tất cả các cây bị bệnh mà chết đi thì đúng là sự thật hi hữu.
  3. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chả biết, nhưng ngày xưa nhà em trồng mướp, khi nó nở hoa bà em cũng dặn là không đc chỉ tay vào không nó sẽ tàn, thích chỉ thì dùng cùi chỏ mà chỉ.

    @anxiety hinh nhu chỉ có vi tế, tế vi quả thật chưa nghe bao h.
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Cái này đại đa số ai cũng biểu làm thế, nhất là mấy ông bà già. Mà ko hiểu cái câu đỏ đỏ ở trên xuất phát từ đâu ra?
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    cái đỏ đỏ...từ đời trên truyền lại cho đời duới. [r23)]. Sâu quá, xa quá, giờ bới chắc chẳng ra nổi điểm xuất phát đâu.
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Cũng có thể đúng, nhiều sự vật hiện tượng diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần mà không giải thích nổi, nên chỉ có thể mặc định sự vật hiện tượng đó nó xảy ra như là một điều đương nhiên nó phải thế.
    Có nhà nuôi chó con nào cũng dữ, có nhà nuôi thì con nào cũng hiền; có người trồng cây thì cây lớn rất nhanh và ra nhiều trái, có người thì ngược lại trồng cây nào thì cây đó cứ lụi tàn dần mà hoàn toàn không phải do bỏ bê không chăm sóc. Vậy nên vẫn gọi là người có tay nuôi, trồng, người thì không. Còn một trường hợp mình đã từng chứng kiến và biết rất rõ là 2 người nhiều lần trồng mướp, một người trồng ra nhất nhiều trái, một người trồng thì mướp thường chỉ ra hoa đực nên không có trái, mặc dù 2 bụi mướp được hai người gieo hạt ở vị trí gần nhau, gieo cùng thời điểm... Rõ ràng mọi yếu tố về thời gian, khí hậu, thổ nhưỡng, chắm sóc.. đều giống nhau nhưng kết quả lại ngược nhau. Thật sự là khó hiểu!
    p/s: mợ An, Uli đã hái trái cây bói lần nào chưa, kết quả ra sao?;))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Riêng chuyện nuôi chó nha, thì chủ nào tớ nấy. Ông chủ mà đành hanh, chọc khách lẫn chọc con chó mình, thì con chó sinh ra dữ tính. Ông chủ hòa đồng với cả thằng ng dưng, thì con chó thấy ng dưng cũng xoắn lấy.

    @ Nhà tôi ngày xưa có mướp nhưng tôi k đc hái đâu. Nhà tôi không cho con nít rớ vào thứ gì quan trọng. Tôi chỉ hay vặt trái mồng tơi để làm "sơn móng tay" thôi. Vì mẹ tôi cắt mồng tơi để nấu canh nên cũng chả có dây nào có cơ hội ra nhiều đợt trái. Sau này tôi ăn dưa bở, bỏ hột vào 1 nồi đất có đất (nhỏ xíu) thì nó ra 1 dây dưa bở. Ra đc 1 trái dưa bở méo bằng 1 bàn tay em thiếu niên, chắc bằng 1 nửa vồng tay tôi bây giờ. Tôi hái vào và ăn. Sau này dây bưa bở èo uột đó cũng chết ngay. Năm đó hình như tôi 12-13t. [:D] Hy vọng tôi đã làm bạn thỏa mãn với thông tin này. ;))
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    ^:)^^:)^^:)^ Mợ quả là cao thủ trong việc đưa thông tin. Thôi, không làm khó mợ nữa
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chả giấu gì bạn là tớ thì chưa hái trái cây ra bói lần nào. Nhưng sắp tới có lẽ là phải kiếm việc làm thêm bằng cách hợp tác với bà con nông dân, hi vọng là năng suất cây lấy quả của ngành nông nghiệp chúng ta tăng vọt.
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nghe nói Chúa mới trồng được trái cấm chưa kịp hái ăn thì bị Eva hái mất. [r23)]
    Từ đó cây không thấy ra quả nữa. [:P]

Chia sẻ trang này