1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về huấn luyện bộ binh...

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi metro, 21/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Quay lai chuyện huấn luyện nhà mình.Như bác jì nói ở trên đó.Trang bị vậy là tốt rồi.Chuyện nhậu nhẹt thì ko phải ko có,mạnh là đằng khác!Trường em học có 3 anh đi theo diện 322 thuộc Bộ Tư lệnh lăng.Trước đó học ở HVQY.Mấy ông ý kể là trong tiểu đội cứ cuối tháng là tổ chức "sinh nhật".Cả tiểu đội lại chung tiền mua rượu rẻ tiền của dân nấu lậu rồi chui xuống giao thông hào phủ áo mưa nguỵ trang rồi zô.
    Cũng theo mấy ông đó thì huấn luyện thì đúng là khổ.Đi gác đêm,chú nào chỉcần gặm lương khô hay ngủ gật là đi ngay,mà có khi cả trung đội dính theo,bị sĩ quan chỉ huy tuýt còi dựng dậy rồi tất cả xếp hàng nhảy xuống ao(giữa mùa đông nhé,mắc nguyên quần áo lạnh),nghe mà hãi.Còn vụ mấy ông trong tiểu đội trốn ngủ trưa đi đào trộm sắn bị trung đội trưởng bắt được,thế là cả tiểu đội phải đi hốt phân để trồng cây tăng gia.
    Mấy lão kẻ là chỉ huy thì ghê lám,hét cũng ra lửa,mà sĩ quan chủi lính như hát hay.Nhưng như vậy cũng ko sai,bởi vì thế lính mới tuyẹt đối phục tùng mệnh lệnh.
    Huyấn luyện thì thôi rồi,ngày 8 tiếng tập,lăn lê bò toài trên thao truờng(ở đây em ko biết diễn tả như thế nào!!!),đêm đông đang ngủ,có lệnh báo động là 5'''' sau phải có mặt trong hàng,muộn là bị chửi.Còn sĩ quan chính trị trong đại đội nữa.Dính vào mấy ông đó kể như tiêu ma.
    Mấy anh trường em đi huấn luyện trên Xuân Mai.Chỗ nào chắc các bác biết rồi.
    u?c ptlinh s?a vo 10:52 ngy 28/01/2007
  2. BAOLEO

    BAOLEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện huấn luyện bộ binh, xin mời các chiến hữu đọc đoạn trích sau đây tren Báo Công An điện tử:
    Đường link: http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/nhanvat/2007/1/51644.cand?Page=2
    Còn câu chuyện sau do đồng chí Nguyễn Thọ Chân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Thi đua Trung ương, nhớ lại: "Có lần, anh Hồ Xuân Lưu (Trần Quốc Thảo) kể cho tôi nghe có một anh giáo học có thái độ tốt đối với cách mạng nhưng anh Lưu không thuyết phục nổi anh này thoát ly gia đình hoạt động cách mạng, phải nhờ Anh Ba (tên gọi thân mật đồng chí Lê Duẩn - TG) đến chơi và thuyết phục hộ.
    Gặp nhau, họ nói chuyện rất vui rồi chia tay. Dọc đường anh Hồ Xuân Lưu hỏi Anh Ba sao không đề cập chuyện thoát ly hoạt động? Anh Ba cười: "Chú không để ý quan sát. Khi bước vào sân thấy anh này đang phơi quần áo trắng, lấy tay kéo rất cẩn thận phẳng phiu, vào nhà thấy guốc dép để ghếch lên tường ngay ngắn, bàn ghế đồ đạc quá sạch và ngăn nắp. Người này chỉ có thể là cảm tình, rất nặng cuộc sống riêng tư, làm sao có thể rời bỏ gia đình, lao vào sóng gió cách mạng?". Anh Hồ Xuân Lưu rất phục sự biết người của Anh Ba...".
    Đối chiếu với Điều lệnh nội vụ, không biết là nên phạt báo CA, hay phạt cụ Chân, hoặc đ/c LD
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Tạp chí FEER (Hồng Công):
    ?oQuân đỘi-trưỜng đào tẠo tỐt
    cỦa thanh niên ViỆt Nam?​
    Dưới nhan đề Army Manoeuvres (tạm dịch: Trường đào tạo quân đội), Tạp chí Kinh tế Viễn Đông (FEER) của Hồng Công số ra mới đây đã đề cập về sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân anh hùng đã làm nên nhiều chiến công hiển hách, cùng toàn dân Việt Nam đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ, làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng và chiến dịch Đại thắng Mùa Xuân 1975 vĩ đại, tiến tới thống nhất đất nước. Chúng tôi lược dịch và giới thiệu bài viết này để bạn đọc tham khảo.
    Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, quyền lợi của mọi người, tuy nhiên trong điều kiện hòa bình như hiện nay thì việc làm này không hoàn toàn bắt buộc, thanh niên có thể đi học đại học, học nghề? và thực hiện nghĩa vụ khi có điều kiện, nhưng phục vụ trong quân đội được coi là một trường học lớn đối với giới trẻ, con đường rèn luyện, tiến thân, tạo ra nhiều cơ hội phát triển tốt cho thanh niên Việt Nam.
    Trên chương trình truyền hình của Việt Nam gần đây có giới thiệu một bộ phim ?oMy son joints the Army? (Con trai tôi nhập ngũ) nói về tâm trạng của các bậc cha mẹ, nội dung phim cho rằng đối với tuổi trẻ, tham gia quân đội sẽ tạo ra nhiều tiền đề sáng sủa, giúp cho con người rèn luyện, học tập và tu dưỡng đạo đức tốt trước khi bước vào trường đời. Chuyện kể về một thanh niên tên An, 18 tuổi, sau khi thi trượt đại học đã chán nản, ngủ muộn, bỏ bê công việc, nhưng được sự giúp đỡ của mọi người và đặc biệt là sự động viên tận tình của người mẹ, An đã lên đường tòng quân tham gia nghĩa vụ quân sự với thời hạn 2 năm và khi về phép An đã chững chạc hơn trong trang phục quân đội, đi cùng người yêu thăm phố phường, bạn bè và được mọi người kính nể.
    Khi nói về con mình, mẹ An cho biết: ?oChúng tôi yêu mảnh đất này nên chúng tôi dạy con cái hãy làm việc thiện để đền đáp công ơn của những người đi trước, những người đã ngã xuống vì hòa bình của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng tôi ngày nay, tuy nhiên, chúng tôi không khuyên con cái mình làm tất cả những gì chúng tôi đã làm mà khuyên các cháu hãy sống bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình, làm xong nghĩa vụ quân sự, con tôi có thể thi vào đại học hoặc vào trường học nghề nào đó nhưng cháu sẽ khôn lớn hơn, không còn bị vấp ngã nữa?.
    Ở Việt Nam ngày nay, chiến tranh đã qua đi, cuộc sống thanh bình đã trở lại nhưng việc xây dựng quân đội chính quy được chính phủ Việt Nam đưa lên hàng đầu, các nam nữ thanh niên tuổi 18-27 đều phải tham gia nghĩa vụ quân đội trong 2 năm. Người Việt Nam cho rằng, tuy đất nước thống nhất nhưng nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong bối cảnh khủng bố, xung đột đang diễn ra phức tạp trên thế giới hiện nay, cho dù Việt Nam đang được coi là quốc gia có nền an ninh, chính trị ổn định. Người Việt Nam nhận thức được điều này chính là nhờ vào kinh nghiệm đấu tranh dựng nước và giữ nước của họ. Với nhận thức trên, ở Việt Nam ngày nay, nhất là vào những dịp tòng quân, thường là diễn ra sau các kỳ thi đại học, không khí trở nên sôi động, người ta gọi đây là lễ hội tòng quân. Ví dụ, hồi cuối tháng 12 năm ngoái, tại quận Hoàn Kiếm ở Thủ đô Hà Nội, không khí tòng quân sôi động hơn bao giờ hết, mặc dù đây mới chỉ là khâu khám tuyển nhưng các ?oứng cử viên? đều ăn mặc đẹp, cờ giong trống mở làm cho không khí thực sự trở nên ngày hội, người ta còn nghe thấy cả những ca khúc tiền chiến, ca khúc trữ tình cho tới những bài hát mang tính hài hước vui nhộn, những ai trúng tuyển sau đó sẽ được gọi gia nhập quân đội và người thân đến chia tay, tiễn đưa, tạo nên một không khí vui nhộn, háo hức và bịn rịn, tuy nhiên cũng không đến mức lâm ly như trong thời kỳ chiến tranh.
    Trong quá trình tuyển chọn và khám nghĩa vụ không phải ai cũng buộc tham gia quân đội mà ở Việt Nam người ta giải quyết điều này có tình có lý, ví dụ con em gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình neo đơn và những người đã đỗ đại học có giấy gọi vào các trường thường được miễn, riêng những gia đình neo đơn mà người đi nghĩa vụ là trụ cột gia đình cũng có thể được miễn và tuy trong thực tế có rất nhiều người ngại tham gia quân đội, nhưng vào thực tế họ mới thấy hết cuộc sống quân ngũ. Tất cả mọi việc, từ khám tuyển cho tới nhập ngũ, đều mang tính tự giác, không ai bị ép buộc, thậm chí cả những người đang theo học dở dang nhưng khi vào bộ đội đều có điều kiện học tiếp, còn những người khi hoàn thành nghĩa vụ được tạo điều kiện để phát triển tài năng, thi tiếp đại học và được cộng điểm ưu tiên.
    Những người được tuyển dụng vào hàng ngũ quân đội được rèn luyện theo một chế độ ?oQuân lệnh như sơn?, kỷ luật nghiêm minh. Chính điều này đã giúp cho họ trưởng thành nhanh chóng và có rất nhiều người khi tham gia quân đội đã cứng rắn, cả về nếp nghĩ cho tới việc làm. Và có một điều ai ai cũng ghi nhận, đó là việc những học sinh tốt nghiệp phổ thông qua bộ đội đều thi đỗ đại học hoặc các trường dạy nghề, thậm chí có nhiều người khi vào bộ đội chưa học hết chương trình phổ thông nhưng nhờ tôi luyện ý chí bản thân, họ đã tự học và thi tốt nghiệp phổ thông. Sau đó thi vào đại học và điều quan trọng hơn cả là vào quân đội, họ học được nhiều điều mới lạ, được tôi luyện và trưởng thành. Bởi lẽ họ có những người đồng đội tốt, sống có lý tưởng và biết được giá trị cuộc sống. Chính vì điều này mà nhiều người khi xuất ngũ, phục viên hoặc chuyển sang lĩnh vực công tác khác đều gọi quân đội là ?otrường đại học lớn của cuộc đời?.
  4. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm em đọc báo điện tử quân đội nhân dân thấy mấy ông ở các sư bộ binh đủ (mà trong bài báo lấy ảnh về sư ba sao vàng) thấy bảo tập bắn tên lửa có điều khiển .Em hiểu là các bác ấy tập bắn các loại tên lửa chống tăng không biết có fải thế ko nữa.Nhưng trong ảnh nhìn các bác sĩ quan chuẩn bị cứ như là ngồi trong lô cốt song có cái ống kính nhìn vào,kiểu như kính tiềm vọng .Không biết các bác ấy tập bắn loại gì thế.Em ko biết pót ảnh lên miêu tả vậy.Mong bác nào đọc bài báo ấy rồi chỉ cho em với.
    Mà em thấy các bác ở sư bộ đủ được trang bị thế thì cũng ghê phết.Cho em hỏi AT72 là loại gì vậy ạ.
  5. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em có thằng bạn cũng thế, ngày xưa thi đại học xong trượt,nó đi học trung cấp 1 năm giời phá nhà bao nhiêu là tiền.Cuối cùng cũng ko theo học được.Cho đi bộ đội ,đợt vừa rồi hắn là chiến sĩ thi đua được về phép.Công nhận trông trững trạc hẳn,cơ bắp cứ gọi là.Mỗi tội xấu giai và đen đi.Đến nhà chơi mặt ông bà già nó phấn khởi lắm...(Bạn em nó đóng quân ở Thương tín Hà tây,chỗ công binh vượt sông)
    Được dream_kgb sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 23/01/2007
  6. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khuyến khích bạn bác đi chuyên nghiệp luôn đê!!
    Phải nói là bộ đội là những người thi rớt ĐH buộc phải đi lính, nếu ra quân cũng chả biết làm gì :P, thật đó
  7. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của bác hoxulee gửi lúc 00:55, 24/01/07:
    ?o?Phải nói là bộ đội là những người thi rớt ĐH buộc phải đi lính, nếu ra quân cũng chả biết làm gì??
    ________________________________________________
    Bác nói quá, cùng lớp với em có 02 anh khi ra quân là tự học rồi thi, còn cùng khóa đến 05 người. Họ học chẳng thua ai.
  8. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    rất thấp, và còn phụ thuộc vào địa hình có thuận lợi cho bộ binh hay không, nếu chiến tranh đường phố thì bộ binh lợi, còn chiến đấu trên đồng bằng thảo nguyên rừng rậm thưa thớt, thì khả năng bộ binh bị tiêu là rất cao.
    Vũ khí chống tăng của bộ binh phá tan tành mỗt thiết giáp xa hạng nặng ( cả hai cùng thời và xịn như nhau ) thì chỉ có trong phim ảnh. Thực tế để tiêu diệt một thiết giáp xa hạng nặng không đơn giản như chúng ta nghĩ, dùng một khẩu B40 hay Bazoka một phát trúng ngay sườn là thiết giáp nổ tanh bành như một quả cầu lửa, theo tôi thì thực tế không đơn giản chỉ có vậy !
    Huấn luyện một người lính bộ binh căn bản, thì trên thế giới hiện đại, người lính bộ binh Mỹ hiện nay có thể là người lính tiêu chuẩn của thế kỷ 21 vậy, xét về trang bị, vũ khí, huấn luyện vv... thì họ đều ở mức cao.
    Đó là nguyên nhân số lính Mỹ thiệt mạng trong các cuộc xung đột là tối thiểu nhất so với địch quân của họ.
    Đơn cử là chiến tranh vùng vịnh lần 1. Irắc mất khoảng 120 ngàn quân. Còn Mỹ và đồng minh thì khoảng 365 quân.
    Như thế có thể xem, ưu thế về trang bị huấn luyện của người lính bộ binh còn kèm thêm sự yểm trợ của không quân và chiến hạm, pháo binh vv...
    Trong cuộc xung đột mà có bộ phim được dựng với tên là Black Hawk Down xảy ra ở Somali, Trong suốt cuộc xung đột đó có 1000 người somali chết còn lính Mỹ mất 19 người.
    Nếu tính trong số 1000 đó có khoảng 300 đến 400 tay súng thì số lính Mỹ chết có thể xem là mức tốt thiểu nhất so với đối phưong !
    Nói thế không có nghĩa là tôi sùng bái ông Hoa Kỳ đâu nhé, các bác đừng chụp mủ, tôi luôn đứng ở phía trung lập, nếu các bác nói quân đội nhân dân VN của chúng ta anh hùng xịn hơn ông Mỹ thì tôi cũng chẳng phản đối làm gì để các bác sung sướng vậy.
    Một số người có tính tự ti dân tộc cũng như cái thói văn hoá không chấp nhận nghe chê hay không chấp nhận ý kiến trái chiều, và dùng những từ ngữ thô bĩ để phản bác diễn ra rất phổ biến trên diễn đàn này !
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ai đi dùng sabot bắn bộ binh bao giờ đâu bạn??? Khẩu súng máy của xe để làm gì?
    Bộ binh xịn thì tớ nghĩ là có Đức (thằng này truyền thống luôn, kỷ luật, khoẻ và thông minh), Do Thái (thằng này trang bị tốt, quốc phòng toàn dân, chả mống nào thoát nghĩa vụ QS, cũng thông minh), sau đó mới là mấy ông "biển người" như Nga, Tầu, Mỹ.
    Đào tạo bộ binh thì tớ thấy Nga, Việt là nhất, vì lính tráng ăn ở như trong chiến tranh Nói chung là chịu khổ tốt. Chứ mấy ông lính thiếu miếng thịt bò nóng đã run hết cả tay lên rồi thì oánh nhau "chì" thế nào được
    u?c ptlinh s?a vo 10:48 ngy 28/01/2007
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Thế xem phim đó, bác có công nhận là bọn Somali đúng là "cực còi" không? Phim với đời khác nhau nhiều đấy.
    Trung lập hay không thể hiện qua nội dung của những gì bác viết, chứ không phải do bác tự phong.
    Bác không cần phải mớm lời, ai xem khắc tự rút ra được nhận xét của mình. Trong cộng đồng mạng Việt Nam, không nơi nào có một diễn đàn quân sự uy tín như ở đây đâu.
    Còn nữa, nói "Giáo dục quốc phòng" với "Kỹ thuật quân sự" là tự ti dân tộc thì đúng là bác giỏi thật. Xin bó tay.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 28/01/2007

Chia sẻ trang này